“Tôi và anh Quang Lý hẹn nhau cùng làm một album nhạc Phạm Duy nhưng chưa kịp thực hiện thì anh ấy đã ra đi rồi…”, nghệ sĩ Ánh Tuyết nghẹn ngào chia sẻ.
17h chiều 1/12, lễ khâm niệm NSƯT Quang Lý đã được tiến hành. Sau đó, linh cữu của nghệ sĩ được đưa đến nhà tang lễ TP.HCM (25 Lê Quý Đôn), tại đây nhiều ca sĩ trẻ đã đến để viếng ông.
Bức tâm thư dài của Mai Quốc Việt chia sẻ cuộc đời âm nhạc của anh gắn liền với người thầy tận tâm, tận tuỵ - NSƯT Quang Lý khiến không ít người rơi nước mắt.
Nhắc đến NSƯT Quang Lý là nhắc đến những bản tình ca muôn thuở như Thuyền và biển, Phố cũ của tôi, Dịu dàng ơi, Hư ảo, Một dại khờ một tôi, Tóc gió thôi bay…
Theo Giám đốc Đầu tư của Tập đoàn PC1, việc Hà Nội quy hoạch theo hướng giãn dân mở ra tiềm năng lớn cho thị trường bất động sản và PC1 cũng lên kế hoạch tận dụng cơ hội này.