Cái kết cho kẻ, siết cổ đồng hương cướp tài sản


Cùng là hàng xóm ở quê, khi lên thành phố, Tài nhận được sự giúp đỡ tận tình từ chị Liên. Thế nhưng “lấy oán báo ơn”, Tài đã cầm cố xe máy của nạn nhân, rồi tiếp tục bóp cổ, cướp tài sản của chị này.

Siết cổ bạn thanh mai đến mất cả trí nhớ!

tin nhap 20160815160644
Bị cáo Tài bị tuyên y án sơ thẩm, 23 năm tù

Ngày 15/8, Tòa án nhân dân (TAND) TP.HCM đã đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án “giết người và cướp tài sản” đối với bị cáo Bùi Đức Tài (SN 1990, ngụ TP. Buôn Mê Thuật, tỉnh Đắk Lắk.

Theo cáo trạng, Tài và chị Nguyễn Thị Khánh Liên (cùng ngụ Đắk Lắk), do ở cách nhà nhau không xa, nên có thể nói cả 2 là bạn thanh mai trúc mã.

Lớn lên, Liên viết tiếp giấc mơ vào giảng đường của mình tại ngôi trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Lúc này cũng là lúc, Tài xuống Bình Dương để xin làm công nhân, do sinh sống cũng gần nhau nên 2 người bạn cùng liên lạc qua lại.

Vào khoảng tháng 7/2014, Tài mượn xe máy của Liên và nói rằng đi công việc, sẽ trả lại sớm. Nhưng đối tượng đã mang đi bán, lấy tiền rồi tiêu xài vào những chuyện cá nhân.

Khoảng 13h chiều ngày 17/10/2014, Tài tới phòng trọ của chị Liên để chơi. Tại đây, do nhắc tới việc Tài đem xe máy đi bán nên giữa 2 người xảy ra cãi vã.

Ngay lập tức, Tài xô ngã rồi ngồi đè lên người nạn nhân, dùng tay siết cổ và đè đầu Liên xuống nền gạch khiến bạn mình bất tỉnh rồi mở tủ cướp tài sản. Chưa dừng lại ở đó, kẻ thú tính quyết tâm không tha cho bạn mình, mà dùng dây điện thoại tiếp tục xiết cổ tới khi chị Liên bất tỉnh. Vơ vét hết tài sản, trước khi ra khỏi phòng, Tài lấy mền phủ kín người nạn nhân.

Cái giá cho kẻ vô nhân tính

Sau khi cướp tài sản của nạn nhân, Tài vội mang đi bán lấy tiền và mua các đồ dùng cá nhân cho bản thân mình.

Về phần chị Liên, sau khi bị bạn thanh mai trúc mã nhân tâm giết chết, may mắn đã đến với chị khi người bạn ở chung phòng về tới kịp và phát hiện sự việc, truy hô mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, chị Liên bị thương tổn sức khỏe tới 36%, chị này sau đó đã cùng người nhà làm đơn tố cáo Tài.

Tại phiên tòa, bị cáo Tài nói rằng yêu chị Liên được hơn 4 năm, vì mâu thuẫn chuyện mượn xe không trả nên mới tức giận và ra tay với chị Liên. Tài còn nói rằng mình không hề cố ý, cũng gắng đi làm để trả lại chiếc xe máy đã bán trước đó.

Tuy nhiên, chị Liên khẳng định mình không hề có quan hệ gì với bị cáo ngoài tình bạn bè. Chỉ vì quá tin tưởng Tài, lại vì nghĩ tình hàng xóm nên mới cho Tài mượn xe, không ngờ Tài lại nhẫn tâm với mình như thế.

Cũng tại phiên xét xử, chủ tọa nhiều lần hỏi về việc tại sao bị cáo nói thương Liên mà lại ra tay sát hại nạn nhân. Rồi còn phủ mền lên nạn nhân. Nếu nạn nhân chết rồi sao mà trả xe lại được? thì Tài chỉ im lặng.

Từ những lời khai, và bằng chứng, HĐXX cho rằng hành vi của Tài là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe của người khác, xâm phạm tới tài sản sở hữu hợp pháp của người khác… không thể tha thứ nên cần thiết phải cách ly Tài ra khỏi đời sống xã hội một thời gian dài mới có tính giáo dục, răn đe phòng ngừa chung.

HĐXX tuyên bị cáo y án sơ thẩm, phạt tài 20 năm tù về tội Giết người, 3 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng hình phạt là 23 năm tù.

* Tên nhân vật đã được thay đổi

Tĩnh Gia

chọn
Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến khởi công đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đến đường ven biển vào cuối năm
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến xây dựng đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn từ QL 56 đến nút giao Vũng Vằn và đoạn từ nút giao Vũng Vằn đến đường ven biển vào cuối năm nay.