Ông Nguyễn Xuân Ngợi (76 tuổi), Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi làng Phụ Chính cho biết, nếu được bán đấu giá cây sưa trăm tỉ, ông mong muốn tu sửa nhà chùa, xây các công trình phúc lợi ở xã và không chia cho cá nhân.
Người dân thôn Phụ Chính, xã Hòa Chính (Hà Nội) đang ngày đêm xót xa nhìn cây sưa từng được trả 100 tỉ đồng, được ví như khối “vàng lộ thiên” của làng chết dần mà không xin được giấy phép để bán.
Tại khu vực dự kiến xây Khu đô thị đa mục tiêu Bồ Đề - Long Biên (một dự án thành phần của Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng), đất ở VT1 đường Thạch Cầu và đê sông Hồng là nơi đắt nhất với giá khoảng 44,4 triệu/m2.