Cha của thanh niên đánh cô gái gãy răng, thâm tím mặt ở quán bánh xèo xin lỗi thay con

Cha của anh Nguyễn Trần Vĩnh Khang - người đánh cô gái gãy răng, thâm tím mặt trong quán bánh xèo xin lỗi mọi người vì hành động của con.

Sáng 10/4, ông Nguyễn Hữu Chỉnh, cha của anh Nguyễn Trần Vĩnh Khang (SN 1996, trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đã đăng lên Facebook trang Quản lý đô thị Đà Nẵng lời xin lỗi cộng đồng sau khi xảy ra vụ việc con trai đánh chị Trần Thị Quỳnh Như (SN 1986, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) trong quán bánh xèo.

Ông Chỉnh mong mọi người bỏ qua lỗi lầm của con trai, việc con ông đánh người sẽ để cơ quan Công an điều tra xử lý đúng pháp luật. Đồng thời, ông cũng xin lỗi Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng.

cha cua thanh nien danh co gai gay rang tham tim mat o quan banh xeo xin loi thay con
Chị Như bị Khang đánh mắt phải sưng tím, gãy răng cửa, 3 răng khác bị sứt mẻ, mặt bầm, chấn thương sống mũi. Ảnh: Văn Luận - Hà Như.

Trao đổi với chúng tôi, ông Chỉnh cho biết, hôm xảy ra vụ việc, ông có chạy đến công an phường An Hải Đông để tìm hiểu sự việc.

Sau khi biết rõ nguyên nhân, ông Chỉnh biết con mình sai nên đã ra nói chuyện với chị Võ Thị Kim Lan (người thân chị Như) để xin lỗi.

Trong cuộc nói chuyện ông Chỉnh có nhắc đến việc mình là hàng xóm của Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng.

“Tôi không có ý gì đưa Đại tá Trần Mưu ra hù dọa ai hết. Cháu gái đó nghe câu chuyện của tôi nên phóng đại lên minh vậy. Làm như vậy rất ảnh hưởng đến anh Mưu”, ông Chỉnh nói và gửi lời xin lỗi Đại tá Trần Mưu.

Ông Chỉnh cho biết thêm, sau hôm xảy ra vụ việc, ông đã tìm đến bệnh viện thăm hỏi chị Như. Nhiều người trong gia đình chị Như đã nhận lời xin lỗi, riêng chồng nạn nhân vẫn còn bức xúc.

“Tôi sẽ dẫn cháu Khang đến xin lỗi nạn nhân và gia đình, mong được bỏ qua”, ông Chỉnh nói.

cha cua thanh nien danh co gai gay rang tham tim mat o quan banh xeo xin loi thay con
Chiếc xe công vụ Trung tá Nguyễn Tri Phương, Trưởng Công an phường Thanh Khê Đông đi đón Khang là cháu ruột lúc xảy ra việc đánh chị Như. Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp.

Về vụ việc Trung tá Nguyễn Tri Phương, Trưởng Công an phường Thanh Khê Đông đã lấy xe công vụ đi đón Khang là cháu ruột lúc xảy ra việc đánh chị Như.

Đại tá Trần Thanh Hải, Trưởng Công an quận Thanh Khê cho biết, đã yêu cầu Trung tá Phương viết báo cáo để giải trình.

Đại tá Hải cho rằng, chưa có yêu cầu phối hợp của đơn vị bạn mà lấy xe công vụ đi là bất hợp lý.

“Chúng tôi đang chờ báo cáo của phường gửi lên để xem xét, sai đến đâu xử lý đến đó”, Đại tá Hải thông tin.

Khang - người đánh chị Như cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, do anh vừa đi học lại vừa phải làm việc với Công an nên chưa có thời gian đến thăm hỏi nạn nhân.

Trong thời gian tới Khang sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để đến xin lỗi chị Như và gia đình.

Như đã đưa tin, tối 8/4, chị Trần Thị Quỳnh Như (32 tuổi) cùng người thân đến quán bánh xèo H.Đ số 302 Phạm Cự Lượng (An Hải Đông, quận Sơn Trà) để ăn.

Tại đây, do mâu thuẫn lúc lấy bánh xèo, Khang đấm liên tiếp vào mặt chị Như khiến chị nhập viện trong tình trạng mắt phải sưng tím, gãy răng cửa, 3 răng khác bị sứt mẻ, mặt bầm, chấn thương sống mũi.

cha cua thanh nien danh co gai gay rang tham tim mat o quan banh xeo xin loi thay con Giành ăn bánh xèo, nam thanh niên đánh cô gái gãy răng, thâm tím mặt

Nam thanh niên cho rằng cô hai cô gái vào sau nhưng lấy bánh xèo trước nên bực tức, lao vào đánh liên tiếp khiến ...

chọn
Cẩn trọng bẫy 'liều ăn nhiều' với đất nền chưa xong pháp lý
Theo chuyên gia Batdongsan.com, lợi nhuận cao luôn đi kèm rủi ro lớn. Nếu đón đầu thành công, các lô đất nền chưa xong pháp lý sẽ mang lại nhiều lợi nhuận vì giá mua vào thấp hơn 20-40%. Song, phần nhiều các lô đất chưa được cấp sổ là do vướng nhiều vấn đề phức tạp, dính quy hoạch… Người mua nên tránh bẫy “liều ăn nhiều”.