Cháy ở Đê La Thành: Ông Hiệp 'khùng' không tiếc của, chỉ lo người nghèo không có chỗ ở trọ

“Với tôi, những gì đã mất thì đã mất rồi, nhưng chỉ lo những người nghèo, những người yếu thế tới đây sẽ không có chỗ ở”, ông Hiệp "khùng" - chủ nhà trọ bị cháy ở Đê La Thành nói.
 

Cho tới sáng nay, khu vực cháy trên đường Đê La Thành tối qua vẫn được cơ quan chức năng phong tỏa.

Nhìn về phía ngôi nhà của mình, ông Nguyễn Thế Hiệp (71 tuổi, được bệnh danh là Hiệp "khùng”, bởi ông cho thuê nhà giá rẻ) cho biết, trong xóm của ông có khoảng 7 hộ gia đình cho thuê trọ.

Riêng gia đình ông có 30 phòng trọ, gồm toàn bộ điều hòa, ti vi… đã bị thiêu cháy hoàn toàn sau vụ hỏa hoạn tối 17/9.

Bình thường có khoảng hơn 100 người sinh sống tại xóm trọ. Tuy nhiên, vào thời điểm xảy ra vụ cháy, nhiều người ở trong bệnh viện thăm khám nên xóm chỉ có khoảng 30-40 người.

Lúc ngọn lửa bùng lên, ông Hiệp "khùng" đã nhanh chóng đã hô hoán mọi người chạy ra ngoài.

"Nhiều người tiếc của, định liều mình quay vào để lấy đồ đạc, nhưng tôi kiên quyết không cho vào vì rất nguy hiểm. Ngọn lửa bốc cháy đùng đùng, tất cả bị thiêu rụi chỉ trong chốc lát", ông Hiệp ngập ngừng nói.

Ông Hiệp cho biết thêm, đám cháy khiến gia đình ông thiệt hại khoảng 600 triệu đồng.

“Cháy hết rồi, không còn gì cả. Trước mắt tôi, tất cả đồ đạc, tài sản của tôi đã bị thiêu cháy thành tro.

Nhưng với tôi, những gì đã mất thì đã mất rồi, chỉ lo những người nghèo, những người yếu thế tới đây sẽ không có chỗ ở.

Tôi thiệt thòi, mất mát đã đành, nhưng rồi đây bà con nghèo khổ ở các nơi đưa con đến viện lấy đâu nhà trọ giá rẻ để họ ở, còn nhà trọ tiện nghi thì họ chẳng có tiền”, ông Hiệp nói.

ong hiep khung toi chi lo nhung nguoi ngheo khong co cho o
Ông Hiệp "khùng" lo lắng những người nghèo không có chỗ ở sau đám cháy (Ảnh: Phi Hùng)

Nói thêm về vụ cháy tối qua, ông Hiệp cũng thừa nhận, khu khu xóm trọ của ông là đất quy hoạch, không được xây dựng kiên cố, vì thế các vách ngăn phòng trọ chỉ dựng lên tạm bợ, khi có cháy thì sẽ bùng phát rất nhanh.

“Tôi đã chuẩn bị rất nhiều bình cứu hỏa nhưng cháy lớn quá tôi không thể làm gì.

Đêm qua, tôi cũng như bao người bệnh khác không được chợp mắt chút nào, thậm chí còn phải ra đồn công an để phục vụ công tác điều tra”, ông Hiệp tâm sự.

Chiều 17/9, một vụ cháy lớn xảy ra vụ cháy lớn tại đường Đê La Thành (gần Bệnh viện Nhi Hà Nội).

Lãnh đạo phường Ngọc Khánh (Ba Đình, Hà Nội) cho biết, đám cháy khiến khoảng 10 hộ gia đình bị thiệt hại.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định có thể do chập điện. Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra tìm ra nguyên nhân chính xác vụ cháy.

ong hiep khung toi chi lo nhung nguoi ngheo khong co cho o Cháy tại đường Đê La Thành: "Bệnh án, tiền bạc, đồ đạc cháy trụi cả rồi, giờ chúng tôi biết đi về đâu?"

Anh Sơn (ở Thanh Hoá) ra chăm con tại viện Nhi Trung ương cho biết "Do bờ tường quá cao, tôi phải nhờ thêm người ...

ong hiep khung toi chi lo nhung nguoi ngheo khong co cho o Cháy tại Đê La Thành: Người nhà bệnh nhân mất trắng sau vụ hỏa hoạn

Nhiều tài sản, đồ vật bị thiêu rụi sau vụ cháy vào tối 17/9 trên đường Đê La Thành (Hà Nội). Tới sáng nay, nhiều ...

ong hiep khung toi chi lo nhung nguoi ngheo khong co cho o Chùm ảnh: Toàn cảnh vụ cháy trên đường Đê La Thành, nhiều căn nhà bị thiêu rụi

Đám cháy trên đường Đê La Thành (Hà Nội) khiến nhiều người hoảng loạn, lực lượng chức năng phải mất hàng giờ đồng hồ để ...

ong hiep khung toi chi lo nhung nguoi ngheo khong co cho o Hà Nội: Cháy lớn vào giờ tan tầm trên đường Đê La Thành gần viện Nhi trung ương

Khoảng 18h ngày 17/9, đám cháy lớn cùng cột khói đen bốc lên từ một ngôi nhà trên phố Đê La Thành (Hà Nội), cách ...

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.