Chợ hoa Quảng An ngày 8/3, bán không kịp nghỉ, chủ hàng vừa ăn vừa ngủ vừa làm việc

Đến hẹn lại lên, vào những dịp đặc biệt, cùng với dòng người ùn ùn đổ về các chợ hoa mua sắm những bó hoa tươi và đẹp nhất thì người lao động ở đây lại phải tất tả từng giờ để mưu sinh trong trời mưa rét.

Theo ghi nhận của chúng tôi, từ đêm 7/3 đến rạng sáng ngày 8/3 mặc cho trời mưa rét, các tiểu thương, công nhân bốc vác hoa vẫn thức trắng để bán và làm việc vì theo họ đây là thời điểm vàng để kiếm lời.

Chợ hoa Quảng An ngày 8/3, bán không kịp nghỉ, chủ hàng vừa ăn vừa ngủ vừa làm việc - Ảnh 1.

Mặc dù đã đếm muộn nhưng tại chợ Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội vẫn đông vui tấp nập.

Chợ hoa Quảng An ngày 8/3, bán không kịp nghỉ, chủ hàng vừa ăn vừa ngủ vừa làm việc - Ảnh 2.

Những bì hoa bắt đầu được cắt để bày bán phục vụ người dân dịp 8/3.

Chợ hoa Quảng An ngày 8/3, bán không kịp nghỉ, chủ hàng vừa ăn vừa ngủ vừa làm việc - Ảnh 3.

Anh Trần Văn Hanh (sinh năm 1974) chia sẻ, ban ngày làm xe ôm, đêm về anh lại tranh thủ đến chợ hoa Quảng An để bán ít hoa kiếm thêm thu nhập vì anh là nguồn thu nhập chính trong gia đình.


Chợ hoa Quảng An ngày 8/3, bán không kịp nghỉ, chủ hàng vừa ăn vừa ngủ vừa làm việc - Ảnh 4.

Chợ hoa Quảng An ngày 8/3, bán không kịp nghỉ, chủ hàng vừa ăn vừa ngủ vừa làm việc - Ảnh 5.

Những người phụ nữ tần tảo trong đêm mưa lạnh vẫn cố gắng ôm vác những bó hoa nặng vì miếng cơm manh áo.

Chợ hoa Quảng An ngày 8/3, bán không kịp nghỉ, chủ hàng vừa ăn vừa ngủ vừa làm việc - Ảnh 6.

Ông Hoàng Văn Sách đang rất xúc động vì đã bán hết hoa trong rạng sáng 8/3.

Chợ hoa Quảng An ngày 8/3, bán không kịp nghỉ, chủ hàng vừa ăn vừa ngủ vừa làm việc - Ảnh 7.

Nhiều người cong mình chở hoa thuê mưu sinh trong đêm mưa lạnh dù đã thấm mệt.

Chợ hoa Quảng An ngày 8/3, bán không kịp nghỉ, chủ hàng vừa ăn vừa ngủ vừa làm việc - Ảnh 8.

Vì quá đông khách nên thời gian ăn uống cũng hạn chế nên những người bán hàng tranh thủ ăn mì tôm chống đói....

Chợ hoa Quảng An ngày 8/3, bán không kịp nghỉ, chủ hàng vừa ăn vừa ngủ vừa làm việc - Ảnh 9.

...Và ngủ gục trên xe máy, không có chăn chiếu dưới trời mưa lạnh.

Chợ hoa Quảng An ngày 8/3, bán không kịp nghỉ, chủ hàng vừa ăn vừa ngủ vừa làm việc - Ảnh 10.

Những gánh hàng rong phục vụ ăn đêm tại chợ cũng bắt đầu hoạt động.

Chợ hoa Quảng An ngày 8/3, bán không kịp nghỉ, chủ hàng vừa ăn vừa ngủ vừa làm việc - Ảnh 11.

Nhiều loại hoa từ các nơi đổ về được bày bán tại chợ Quảng An.

Chợ hoa Quảng An ngày 8/3, bán không kịp nghỉ, chủ hàng vừa ăn vừa ngủ vừa làm việc - Ảnh 12.

Theo khảo sát, giá hoa dịp 8/3 năm nay cao gấp 2 đến 3 lần so với năm trước.

Chợ hoa Quảng An ngày 8/3, bán không kịp nghỉ, chủ hàng vừa ăn vừa ngủ vừa làm việc - Ảnh 13.

Càng về đêm, khách hàng tới mua cành đông.

Chợ hoa Quảng An ngày 8/3, bán không kịp nghỉ, chủ hàng vừa ăn vừa ngủ vừa làm việc - Ảnh 14.

Hoa hồng vẫn là loài hoa được ưa chuộng nhất trong ngày 8/3 với đủ các loại màu sắc.

Chợ hoa Quảng An ngày 8/3, bán không kịp nghỉ, chủ hàng vừa ăn vừa ngủ vừa làm việc - Ảnh 15.

Hoa ở chợ Quảng An được chuyển từ nhiều vựa hoa lớn như: Tây Tựu, Gia Lâm, Phúc Yên… hoặc chuyển từ Đà Lạt, Lào Cai.

Chợ hoa Quảng An ngày 8/3, bán không kịp nghỉ, chủ hàng vừa ăn vừa ngủ vừa làm việc - Ảnh 16.

Nhiều cặp tình nhân cũng tới mua hoa hồng, mỗi bó có giá 250.000/20 bông.

Chợ hoa Quảng An ngày 8/3, bán không kịp nghỉ, chủ hàng vừa ăn vừa ngủ vừa làm việc - Ảnh 17.

Hoa lan hồ điệp cũng là một trong những lựa chọn hàng đầu của khách hàng dịp 8/3 vì sự thanh khiết và sang trọng.

Chợ hoa Quảng An ngày 8/3, bán không kịp nghỉ, chủ hàng vừa ăn vừa ngủ vừa làm việc - Ảnh 18.

Do nhu cầu tiêu dùng tăng cao, các thương lái phải làm trắng đêm, xuyên ngày để nhập hàng, phân loại và đưa ra thị trường.

Chợ hoa Quảng An ngày 8/3, bán không kịp nghỉ, chủ hàng vừa ăn vừa ngủ vừa làm việc - Ảnh 19.

Tiền lãi từ việc buôn hoa dịp 8/3 cũng không ít.

Chợ hoa Quảng An ngày 8/3, bán không kịp nghỉ, chủ hàng vừa ăn vừa ngủ vừa làm việc - Ảnh 20.

Chợ Quảng An họp vào ban đêm và rạng sáng các ngày trong tuần, đây được xem là chợ hoa lớn nhất ở Hà Nội. Khắp các ngả đường đổ về chợ đều chật kín người, phần đông là thương lái từ khắp nơi đến mua hàng.

 Cận 8/3, hoa Tây Tựu khan hiếm bị thương lái ép giá Cận 8/3, hoa Tây Tựu khan hiếm bị thương lái ép giá