![]() |
Trường đua Sepang vốn là điểm đến không xa lạ với dân mê tốc độ Việt Nam, bởi chi phí sang đây du lịch và xem đua xe F1 là rẻ nhất so với đến các nước khác. Trường đua Sepang được đặt trong một lhu phức hợp rất rộng lớn, người hâm mộ đi xem không phải chịu cảnh chen lấn vất vả, hay cảnh bị chặt chém lúc gửi xe. |
![]() |
Người Malaysia vốn cũng rất cuồng nhiệt với thể thao, ngoài bóng đá ở "thánh địa" Bukit Jalil thì họ có những thú vui khác, không phải chịu cảnh cứ đến giải đấu lớn là ai cũng khao khát có tấm vé đi xem |
![]() |
Hình ảnh CĐV Malaysia giống như ở những trận đấu bóng đá |
![]() |
Họ đến để thưởng thức những vòng đua tốc độ của những tay đua hàng đầu thế giới, những vòng đua nảy lửa, nơi phô diễn công nghệ của những nhà sản xuất lừng danh |
![]() |
![]() |
Những đội đua triệu đô xuất hiện |
![]() |
Không đơn thuần là một giải đấu thể thao, những vòng đua F1 hay đua Motor GP được đan xen những sự kiện giải trí, triển lãm xe, trình diễn các mẫu xe độc lạ, rất cuốn hút người xem |
![]() |
Những cô gái xinh đẹp xuất hiện khắp nơi, từ đường đua |
![]() |
Đến khán đài |
![]() |
Họ đều rất cá tính và yêu thể thao |
![]() |
Ở những cuộc đua cho xe dung tích nhỏ, có sự tham gia của những tay đua người Malaysia. Khán giả cổ vũ rất cuồng nhiệt cho những tay đua này |
![]() |
Người Mã được xem những tay đua huyền thoại, những vòng so kè của Valentino Ross (46) mà Marc Marquez (93). Với dân ham mê đua xe thì cuộc đấu này mang lại xúc cảm chẳng khác gì cuộc đấu giữa Ronal và Messi trong bóng đá |
![]() |
Marc Marquez chiến thắng, đánh bại hết những đối thủ khác, thống trị đường đua |
![]() |
Khán giả tràn xuống đường đua chúc mừng chiến thắng, ồn áo nhưng trật tự, không chen lấn xô đẩy |
![]() |
Rất vui vẻ và nhiều cảm xúc, rất hiện đại và văn minh |
![]() |
Cách đây vài năm, khi có mặt ở SePang, nhiều CĐV ham mê đua tốc độ tại Việt Nam đã đặt câu hỏi rằng không biết đến bao giờ Việt Nam mới có được những sự kiện, những cuộc đua tương tự để thưởng thức. Và không ngờ, điều đó sắp thành hiện thực, ngay tại Mỹ Đình, nơi chúng ta vẫn cứ phải chen chúc nhau để xếp hàng mua vé bóng đá. |