Con buôn ma túy, mẹ khóc lóc tại tòa đòi 85 triệu đồng

Cho rằng 85 triệu đồng là tài sản cá nhân, bị cơ quan chức năng tịch thu "oan" khi con gái bị bắt về hành vi "Mua bán trái phép chất ma tuý", bà Bích khóc lóc, xin tòa trả lại.

Buôn bán ma túy để trừ nợ

Ngày 10/4, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Ngọc Kim Ngân (23 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý". Liên quan vụ án, Nguyễn Ngọc Thủy (49 tuổi) bị truy tố về tội "Tàng trữ trái phép chất ma tuý".

Theo cáo trạng, khoảng 12h50 ngày 3/10/2018, trước số nhà 208B đường TX37 9(khu phố 7, phường Thạnh Xuân, quận 12), Đội Cảnh sát Điều tra về ma túy – Công an quận 12 đã bắt quả tang Phạm Ngọc Kim Ngân đang có hành vi cất giữ trái phép chất ma túy để bán. Thu giữ trong mũ bảo hiểm Ngân đang đội, cảnh sát thu giữ thêm 2 gói nilon chứa chất tinh thể không màu, qua giám định là ma túy ở thể rắn, có khối lượng hơn 60 gr, loại Methamphetamine.

Đến 14h15 phút cùng ngày, cơ quan điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Ngân trên đường Lê Đức Thọ (phường 17, quận Gò Vấp) đã thu giữ một số vật dụng cùng 85 triệu đồng.

Quá trình khám xét, công an còn bắt quả tang Nguyễn Ngọc Thủy (dì ruột Ngân) có hành vi cất giữ trái phép chất ma tuý. Cơ quan chức năng thu giữ trong áo trước bụng của Thủy đang mặc một túi nilon, chứa 145 gói tinh thể không màu, qua giám định là 72,6 g ma túy ở thể rắn.

Con buôn ma túy, mẹ khóc lóc tại tòa đòi 85 triệu đồng  - Ảnh 1.

Ngân (áo trắng) và Thủy (áo xanh) bị áp giải sau phiên xử.

Quá trình điều tra, Ngân khai khoảng tháng 6/2018, cô này quen biết với một người phụ nữ tên Loan (không rõ lai lịch). Do cần tiền tiêu xài, Ngân đã vay Loan 25 triệu đồng. Về sau, không có khả năng chi trả nên Ngân đồng ý bán ma túy cho Loan để trừ nợ.

Ngày 29/9/2018, Loan giao cho Ngân một gói ma túy đá và các dụng cụ để chia nhỏ bán lại cho khách. Sau nhiều lần trót lọt, ngày 3/10/2018 Ngân bị bắt khi đang giao hàng cấm cho một con nghiện.

Về phần mình, Thủy khai ngày 3/10/2018, Ngân mượn xe của mình nói rằng đi khám bệnh cho con. Trước khi đi, Ngân có nhờ Thủy giữ giùm một gói nilon màu vàng chứa ma tuý.

Khi thấy lực lượng chức năng vào dãy trọ, Thủy mở bịch nylon trên ra xem thì thấy có nhiều gói chứa tinh thể không màu, biết là ma tuý. Biết tin Ngân vừa bị công an bắt giữ, Thủy lo sợ bị phát hiện nên vội cất "hàng" vào trong áo phía trước bụng.

Ra tòa, người mẹ đòi lại 85 triệu đồng 

Tại tòa hôm nay, Ngân và Thủy thừa nhận tội danh như cáo trạng truy tố. Có mặt tại tòa, bà Bích (mẹ Ngân) thút thít, xin tòa trả lại số tiền 85 triệu đồng bị thu giữ tại nhà thời điểm con gái bị bắt.

"85 triệu đồng này là tiền của tôi, không liên quan gì đến việc con tôi mua bán ma túy hết. Xin tòa cho tôi được nhận lại, hoàn cảnh gia đình tôi hiện nay thực sự rất khó khăn", bà Bích nói, hai tay vân vê tà áo.

Chủ tọa nghiêm giọng hỏi: "Tại sao bà có tiền mà lại không giúp con gái, khiến Ngân phải mượn nợ 25 triệu đồng để rồi rơi vào hoàn cảnh này?".

Vẻ ngậm ngùi, bà Bích chậm rãi trình bày: "Tôi đã nhiều lần khuyên Ngân phải biết thương mẹ, thương con, chí thú làm ăn nhưng Ngân không nghe lời. 85 triệu đồng trên là số tiền mà tôi phải bán xe máy để đóng tiền cho đứa con trai đi xuất khẩu lao động. Mỗi tháng tôi còn phải trả tiền cho ngân hàng. Tôi đâu còn khả năng...". Đến đây, người phụ nữ bỏ lửng câu nói, cúi đầu.

Ngừng một lát, bà tiếp lời: "Ngoài hai đứa con của Ngân, tôi còn phải nuôi thêm 4 đứa cháu khác. Ngoài ra, tôi có thêm một đứa con nuôi bị tật nguyền phải chăm sóc. Đáng buồn hơn, con trai tôi đã đậu phỏng vấn rồi nhưng tôi không có tiền để đóng cho nó đi xuất khẩu lao động. Gia đình tôi giờ đây chỉ sống lay lắt qua ngày".

Giận con, nhưng người mẹ già không đành lòng khi chứng kiến cảnh con rơi vào tù tội. Hướng mắt lên hội đồng xét xử, bà Bích bịn rịn: "Con tôi trẻ người non dạ nên mới hành động dại dột như vậy, mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho nó. Nó đi tù bỏ lại hai đứa con nhỏ, ngày nào cũng hỏi mẹ đâu, thật sự rất đáng thương...".

Nghe nhắc đến con, Ngân không kiềm được nước mắt. Bị cáo nói rằng rất hối hận về những gì mình đã gây ra. 

"Xin HĐXX khoan hồng, cho bị cáo cơ hội sớm làm lại cuộc đời để nuôi hai con nhỏ và chăm sóc mẹ già. Cũng xin tòa trả lại số tiền 85 triệu đồng cho mẹ bị cáo vì nó không hề liên quan đến vụ án này", Ngân nói trước khi HĐXX vào nghị án.

Sau khi xem xét hồ sơ và quá trình thẩm vấn tại tòa, HĐXX đánh giá hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội nên cần có mức án tương xứng để răn đe. Từ đó, tòa tuyên phạt Ngân 20 năm tù, Thủy phải lãnh 8 năm. Riêng số tiền 85 triệu đồng, tòa xét thấy đây không phải là vật chứng của vụ án nên trả lại cho bà Bích.

Nghe tòa tuyên án, cả Ngân và bà Bích buồn vui lẫn lộn. Có thể, số tiền ấy sẽ giúp gia đình Ngân vượt qua khó khăn hiện tại, bước sang trang mới. Nhưng, tuổi xuân của cô gái trẻ sẽ phải trôi qua trong tù tội chỉ vì những phút giây thiếu suy nghĩ, làm điều rồ dại...

chọn
Đề xuất ưu đãi thuế bất động sản cho Việt kiều
Với Luật Đất đai 2024 đang được kỳ vọng có liệu lực sớm từ 1/7, quyền sử dụng đất đối với Việt kiều sẽ được mở rộng. VARS kiến nghị cần thiết lập chính sách ưu đãi như giảm hoặc miễn thuế cho Việt kiều đầu tư vào địa ốc.