Con trai 3 tuổi của Văn Kính Dương và hotgirl Ngọc Miu: Chờ mẹ trước cổng tòa nhưng không thể gọi 'mẹ ơi'

Xa ba mẹ khi chỉ vừa 10 tháng tuổi, con trai của "trùm" ma túy Văn Kính Dương và người tình hotgirl được đưa đến tòa để gặp lại người thân. Đôi mắt em thơ gây, không biết ba mẹ mình đang sắp phải đối diện với những bản án nghiêm khắc nhất.

Video: Toàn cảnh ngày đầu phiên xử Văn Kính Dương cùng người tình hotgirl Ngọc Miu

Một sáng đầu tháng 5, "ông trùm" trong đường dây sản xuất và buôn bán ma túy từng được cho là lớn nhất nước – Văn Kính Dương (Hoàng "béo", 38 tuổi, quê Hà Nội) được áp giải đến tòa. Trong chiếc áo thun sáng màu, Dương khá bình tĩnh, nét mặt thoải mái.

Theo sau đó là người tình của "ông trùm" ma túy gốc Hà Nội – Vũ Hoàng Anh Ngọc (hotgirl Ngọc Miu, 25 tuổi). Thoạt đầu, Ngọc tỏ ra hơi rụt rè, mái tóc xoã dài, cô cúi mặt và nhanh chân bước vào phòng xử. Thế nhưng, người đẹp quê Hải Phòng ngay sau đó lấy lại bình tĩnh, vẻ thản nhiên dù nhiều phóng viên vây quanh ghi hình.

Dù có phần "phát tướng" và da vẻ không mịn màng so với hồi chưa bị bắt, nhưng gương mặt Ngọc vẫn giữ được những đường nét ưa nhìn, nước da trắng của một hotgirl từng khiến bao đại gia theo đuổi. Ngồi vào hàng ghế đầu tiên dành cho bị cáo, Ngọc nhiều lần xoay người về phía sau để tìm kiếm người thân.

Con trai 3 tuổi của Văn Kính Dương và hotgirl Ngọc Miu: Chờ mẹ trước cổng tòa nhưng không thể gọi mẹ ơi - Ảnh 2.

Ngọc trao đổi với luật sư trước giờ xử. (Ảnh: Kỳ Hoa).

Theo cáo trạng, Ngọc sống như vợ chồng với Dương từ năm 2014, khi mà "ông trùm" vẫn chưa li hôn người vợ hợp pháp của mình. Giải thích nguyên nhân trước tòa, cô gái 25 tuổi nói rằng "vì bị cáo có tình cảm với Văn Kính Dương", chứ không phải vì việc Dương "lắm của nhiều tiền" như mọi người vẫn nghĩ.

Ngoài đứa con sinh năm 2013 với chồng trước, năm 2015 Ngọc tiếp tục có đứa con thứ hai với "ông trùm". Thế nhưng, khi bé trai vừa mới 10 tháng tuổi, cả Ngọc và "chồng hờ" cùng lúc tra tay vào còng.

Khác hẳn với nét bình thản của cả 10 bị cáo trong đường dây buôn bán hàng trắng "khủng" này, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt người thân của họ. Những cặp mắt đau đáu tìm con, đôi bàn tay đan chặt hay có lúc bấu vào lòng ngực khi nghe VKS công bố bản cáo trạng buộc tội người thân yêu của mình.

Một trong số đó có bà ngoại của Ngọc, người phụ nữ tuổi ngoài 70 với mái tóc xoăn bạc trắng. Không ngồi vào hàng dự khán, bà đứng tham dự phiên xử rồi đôi lúc không kiềm được cảm xúc lại tạm rời khỏi phòng.

Lấy tay xoa chiếc lưng còng nhức mỏi, bà cho biết từ Hải Phòng vào Sài Gòn trước khi phiên xử diễn ra một hôm. "Chắc xong buổi hôm nay tôi bay về nhà luôn, chứ không đành lòng ở lại", bà lão nói bằng giọng run run, đôi mắt ngấn lệ.

Khi được hỏi về hai đứa con của Ngọc, bà cho biết đứa lớn hiện được gia đình nội rước về nuôi, còn đứa nhỏ sống với ông bà ngoại. "Có cách nào để Ken (con trai nhỏ của Ngọc – PV) vào nhìn mặt mẹ nó một lát không cô, nó tới mà bảo vệ không cho vào, đang đứng chờ ngoài cổng", bà nghẹn ngào.

Con trai 3 tuổi của Văn Kính Dương và hotgirl Ngọc Miu: Chờ mẹ trước cổng tòa nhưng không thể gọi mẹ ơi - Ảnh 3.

Văn Kính Dương. (Ảnh: Kỳ Hoa).

Bà nói rằng cháu trai vì xa mẹ từ nhỏ nên không nhớ mặt, đôi lúc chợt gọi tên. Ba mẹ Ngọc dù giận con nhưng xót xa vô hạn và thương cho đứa cháu nhỏ tội nghiệp của mình.

Cố giữ bình tĩnh là thế, nhưng khi phiên tòa kết thúc, Ngọc òa khóc nức nở khi gặp lại người thân. "Ngọc ơi, con ơi…", giọng của bà, của mẹ của cả em gái và những người thân yêu khác của cô gào lên, nấc nghẹn. Dắt díu nhau, họ cố đuổi theo nữ bị cáo đang bị áp giải ra xe tù để về lại trại giam.

Vừa bước đi, lại vừa ngoái đầu nhìn lại, Ngọc sụt sùi: "Ken đâu, Ken đâu rồi". Chứng kiến cảnh ấy, hẳn nhiều người sẽ tạm quên cô gái trẻ 25 tuổi đang là bị cáo, là "bà trùm" của đường dây buôn bán hàng trắng "khủng", mà đơn giản cô chỉ là một bà mẹ đang thổn thức nỗi nhớ thương con.

Từng đôi bàn tay giơ ra, cố gắng níu giữ cô gái đang bước chân lên chiếc xe chở phạm. "Giữ gìn sức khỏe nha con, đừng lo lắng gì hết…", những tiếng khóc nghẹn ngào vang lên giữa sân tòa, càng lúc càng to.

Con trai 3 tuổi của Văn Kính Dương và hotgirl Ngọc Miu: Chờ mẹ trước cổng tòa nhưng không thể gọi mẹ ơi - Ảnh 4.

Ngọc bật khóc nức nở khi gặp lại người thân sau phiên xử. (Ảnh: Kỳ Hoa).

Thế rồi, chiếc xe bịt bùng vụt khỏi tầm mắt, để lại gia đình Ngọc vẫn đứng dõi theo con dưới cái nắng hanh hao của trưa tháng 5. Lát sau, họ đi về phía cổng pháp đình, nơi đứa cháu trai 3 tuổi đang được một người quen trông giúp.

Đứa trẻ có giương mặt bầu bĩnh, nước da trắng hồng, nhiều nét trông rất giống Dương. Em sau đó được ngoại bế trên tay, đầu tựa vào vai bà ngoan ngoãn. Thỉnh thoảng, bé mỉm cười rồi giơ tay vẫy chào người xung quanh.

Nhìn đôi mắt thơ ngây của em, nhiều người xót xa bởi đứa trẻ hãy còn quá vô tư, không biết ba mẹ mình đang phải đối diện với bản án nghiêm khắc mà tòa sắp đưa ra.

Văn Kính Dương bị đưa ra xét xử về 5 tội: Sản xuất trái phép chất ma túy, Mua bán trái phép chất ma túy, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trốn khỏi nơi giam giữ, Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức; với khung hình phạt lên đến tử hình.

Vũ Hoàng Anh Ngọc bị truy tố về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" với khung hình phạt 15-20 năm tù hoặc chung thân.

Kết quả điều tra xác định, nhóm người này đã điều chế thành công 124 kg ma túy tinh chất. Sau khi chia 7 phần cho người đàn ông hướng dẫn qui trình sản xuất hàng trắng, số còn lại họ chế biến thành 500.000 viên thuốc lắc (120 kg) ngụy trang trong các gói cà phê.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.