Cựu binh Mỹ 27 năm gieo giấc mơ hòa bình ở Việt Nam

Day dứt quá khứ chiến tranh, 27 năm qua, cựu binh Mỹ Mike Bohem về Việt Nam giúp người nghèo, nạn nhân chất độc da cam... gieo giấc mơ hòa bình ở Quảng Ngãi.
Cựu binh Mỹ 27 năm gieo giấc mơ hòa bình ở Việt Nam - Ảnh 1.

Ngày 16/3, hàng trăm người dân, học sinh cùng du khách quốc tế dành phút mặc niệm tưởng nhớ 51 năm ngày 504 thường dân Sơn Mỹ bị thảm sát (16/3/1968-16/3/2019).

 
Cựu binh Mỹ 27 năm gieo giấc mơ hòa bình ở Việt Nam - Ảnh 2.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi dâng hương, dâng hoa tưởng niệm 51 năm vụ thảm sát Mỹ Lai. Ông Nguyễn Minh Trí, Giám đốc Sở VHTT&DL Quảng Ngãi, cho biết, 51 năm trôi qua, mảnh đất Sơn Mỹ nay đã hồi sinh mạnh mẽ và thay da đổi thịt từng ngày. Những trường học, bệnh xá, những công trình phúc lợi, đường giao thông được xây dựng khang trang, cuộc sống người dân ngày càng được cải thiện.


Cựu binh Mỹ 27 năm gieo giấc mơ hòa bình ở Việt Nam - Ảnh 3.

Cán bộ khu chứng tích Sơn Mỹ gõ "5 hồi 4 tiếng chuông" cầu nguyện linh hồn 504 thường dân vô tội trong vụ thảm sát Mỹ Lai siêu thoát. Theo ông Trí, ngày nay, khu chứng tích Sơn Mỹ trở thành di tích lịch sử, nơi ghi lại tội ác của lính Mỹ đối với 504 đồng bào được người dân trong nước và quốc tế đặc biệt quan tâm. Họ đến Sơn Mỹ để được tận mắt chứng kiến những hình ảnh, hiện vật về vụ thảm sát cách đây 51 năm, từ đó thể hiện cảm thông, chia sẻ và hợp tác cùng phát triển, chung tay hành động vì thế giới hòa bình.


Cựu binh Mỹ 27 năm gieo giấc mơ hòa bình ở Việt Nam - Ảnh 4.

Suốt 27 năm qua, tháng ba năm nào cũng vậy, cựu binh Mỹ Mike Boehm về làng quê Sơn Mỹ kéo vĩ cầm tưởng niệm vụ thảm sát Mỹ Lai gửi đi thông điệp hòa bình. Ông từng tham chiến ở Củ Chi một tuần trước sự kiện chiến dịch Mậu Thân năm 1968 - thời điểm xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng ở Mỹ Lai - làng quê Sơn Mỹ, xã Tịnh Khê (Quảng Ngãi).

 
Cựu binh Mỹ 27 năm gieo giấc mơ hòa bình ở Việt Nam - Ảnh 5.

Dù đã 72 tuổi nhưng ông tự nhủ, bao giờ còn sống ông sẽ trở lại Quảng Ngãi, tình nguyện làm "cầu nối" bạn bè quốc tế chung tay xoa dịu đau thương ở mảnh đất này. Trong ảnh: Cựu binh Mỹ Mike Boehm xúc động khi bắt tay với đại tá Huỳnh Minh Giữ, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi dưới chân tượng đài Sơn Mỹ.


Cựu binh Mỹ 27 năm gieo giấc mơ hòa bình ở Việt Nam - Ảnh 6.

Tưởng niệm 51 năm vụ thảm sát Mỹ Lai, Quảng Ngãi hy vọng gửi đi thông điệp "Hòa bình là nền tảng lâu dài cho một tương lai bền vững". Với số tiền nhỏ ban đầu 3.000 USD, ông Mike Boehm đã lặng lẽ quyên góp từ bạn bè quốc tế giúp vốn làm ăn cho hàng trăm phụ nữ nghèo ở Quảng Ngãi với số tiền gần 3 tỷ đồng; xây tặng nhà tình thương cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.


Cựu binh Mỹ 27 năm gieo giấc mơ hòa bình ở Việt Nam - Ảnh 7.

Dịp này, nhiều bạn trẻ đã đến dâng hương, dâng hoa dưới chân tượng đài khu chứng tích Sơn Mỹ.


Cựu binh Mỹ 27 năm gieo giấc mơ hòa bình ở Việt Nam - Ảnh 8.

Ông Đỗ Ba, nạn nhân sống sót trong vụ thảm sát Mỹ Lai thắp hương trước mộ phần mẹ là bà Lê Thị Binh. Ông còn nhớ buổi sáng kinh hoàng 51 năm trước, lính Mỹ đã giết chết mẹ và hai em của Đỗ Ba cùng nhiều dân làng. Giữa lằn ranh sinh - tử, các cựu binh Mỹ đi trực thăng bất ngờ xuất hiện ngăn chặn cuộc thảm sát kịp cứu 9 người dân vô tội.


Cựu binh Mỹ 27 năm gieo giấc mơ hòa bình ở Việt Nam - Ảnh 9.

Học sinh trường Tiểu học Tịnh Khê vui đùa ở căn hầm trú ẩn của gia đình ông Đỗ Tùng trong khu chứng tích Sơn Mỹ. "Hai phi công Mỹ Hugh Thompson và Lawrence Colburn đã phát hiện ra thân thể bé nhỏ của tôi cử động giữa ngổn ngang thi thể của dân làng. Họ bế tôi lên trực thăng, đưa đến bệnh viện cấp cứu...", ông thuật lại.


Cựu binh Mỹ 27 năm gieo giấc mơ hòa bình ở Việt Nam - Ảnh 10.

Học sinh tham quan phong cảnh yên bình ở khu chứng tích Sơn Mỹ.


Cựu binh Mỹ 27 năm gieo giấc mơ hòa bình ở Việt Nam - Ảnh 11.

Áo tơi, gàu múc nước, nón lá... của người dân Sơn Mỹ thuở trước được sắp xếp, tái hiện bên hiên nhà tranh tạo vẻ đẹp thanh bình, mộc mạc của vùng quê nơi đây.


Cựu binh Mỹ 27 năm gieo giấc mơ hòa bình ở Việt Nam - Ảnh 12.

Con mương chứa đầy xác chết trong vụ thảm sát Mỹ Lai đau thương năm xưa, ngày nay trở thành di tích lịch sử thu hút nhiều du khách.


Cựu binh Mỹ 27 năm gieo giấc mơ hòa bình ở Việt Nam - Ảnh 13.

Trung bình mỗi năm, hàng trăm nghìn du khách trong nước và quốc tế đến tham quan khu chứng tích Sơn Mỹ. Quảng Ngãi đang kêu gọi xây dựng công viên tưởng niệm hòa bình Mỹ Lai. Công trình này sẽ trở thành biểu tượng không chỉ của Quảng Ngãi mà của cả nước, với khát vọng là điểm đến cho thế giới "Cầu nguyện hòa bình", thông điệp phản đối chiến tranh "No more war" - Không còn chiến tranh.

Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng làm Bí thư quận Liên ChiểuGiám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng làm Bí thư quận Liên Chiểu "Bộ ba" chuyển giới ra Đà Nẵng lập nhóm chuyên trộm tài sản du khách'Bộ ba' chuyển giới ra Đà Nẵng lập nhóm chuyên trộm tài sản du khách Video xe khách quay đầu thiếu quan sát xảy ra tai nạn liên hoàn ở Đà NẵngVideo xe khách quay đầu thiếu quan sát xảy ra tai nạn liên hoàn ở Đà Nẵng

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.