Đà Lạt nhìn từ flycam: thành phố bêtông chứ đâu phải thành phố trong rừng?

Khi dùng thiết bị bay chụp ảnh (flycam) ở độ cao hơn 300m, phóng viên Tuổi Trẻ ghi nhận rừng nội ô Đà Lạt không còn, đặc biệt trong bán kính 4km tính từ hồ Xuân Hương.

Ngay từ khi hình thành, Đà Lạt đã được mệnh danh "thành phố trong rừng - rừng trong thành phố". Nhưng hoạt động xây dựng thiếu kiểm soát đã khiến phong cách đô thị đặc biệt của thành phố này biến dạng, lộn xộn.

Đà Lạt nhìn từ flycam: thành phố bêtông chứ đâu phải thành phố trong rừng? - Ảnh 1.

Vùng nội ô Đà Lạt ở được chụp ở độ cao khoảng 300m, có thể thấy bê tông lấn lướt, chỉ còn vài mảng xanh rải rác trong khu vục đô thị.

Nếu không tính đồi Cù (sân golf do tư nhân quản lý), các rừng phòng hộ ở khu vực ngoại ô như đèo Prenn (khu vực ngoại ô), đèo Tà Nung và những khu vực cách xa trung tâm Đà Lạt (hơn 18km) như xã Xuân Trường, Trạm Hành thì có thể nói Đà Lạt đã không còn mảng xanh.

Theo công bố hiện trạng rừng của Bộ NN&PTNT, độ che phủ rừng của Đà Lạt chỉ chiếm 49%.

Đô thị Đà Lạt những ngày mùa nắng (tính từ tháng 11 đến tháng 4) có những buổi trưa không khác Sài Gòn khi nhiệt độ lên hơn 30oC. Vùng nội ô ngột ngạt khô khốc do thiếu hơi ẩm.

Theo các chuyên gia lâm nghiệp, ngoài tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, một phần nguyên nhân bởi vùng nội ô thiếu rừng.

Tiến sĩ, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn - người tham gia đóng góp cho đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Đà Lạt và vùng phụ cận được Thủ tướng phê duyệt năm 2014 - nhận định: "Sự phát triển đô thị không đi liền với việc giãn dân, thúc đẩy phát triển đô thị vệ tinh khiến áp lực xây dựng đổ dồn lên vùng nội ô. Nhà cao tầng, công trình bêtông thay thế các mảng xanh".

Đà Lạt nhìn từ flycam: thành phố bêtông chứ đâu phải thành phố trong rừng? - Ảnh 2.

Một khoảnh rừng nội ô nhỏ (phường 5, Đà Lạt) còn sót lại nhưng đang bị san ủi để làm công trình và khai thác đất đá.


Đà Lạt nhìn từ flycam: thành phố bêtông chứ đâu phải thành phố trong rừng? - Ảnh 3.

Tòa nhà Đà Lạt Center (đường Phan Bội Châu) nằm cạnh chợ Đà Lạt là công trình cao 9 tầng nằm trong những công trình lớn tại Đà Lạt, chắn toàn bộ không gian trung tâm Đà Lạt nhìn từ hồ Xuân Hương.


Đà Lạt nhìn từ flycam: thành phố bêtông chứ đâu phải thành phố trong rừng? - Ảnh 4.

Một khách sạn 4 sao cao 7 tầng nằm ngay trên trục đường chật hẹp Bùi Thị Xuân (Đà Lạt). Đây là con đường hai bên toàn khách sạn lớn, mỗi cuối tuần, kẹt xe, ùn tắc thường xảy ra ở đây.


Đà Lạt nhìn từ flycam: thành phố bêtông chứ đâu phải thành phố trong rừng? - Ảnh 5.

Dân Đà Lạt, du khách yêu thiên nhiên trốn khu trung tâm ra vùng ven để hít thở không khí trong lành.


Đà Lạt nhìn từ flycam: thành phố bêtông chứ đâu phải thành phố trong rừng? - Ảnh 6.

Những căn nhà ống kiến trúc không rõ ràng được phép xây cạnh những căn nhà cổ có từ lâu đời.


Đà Lạt nhìn từ flycam: thành phố bêtông chứ đâu phải thành phố trong rừng? - Ảnh 7.

Rừng, mảng xanh tạo nên giá trị đặc biệt cho du lịch Đà Lạt. Trong ảnh: Du khách trải nghiệm thiên nhiên tại hồ Tuyền Lâm, một khu rừng ngoại ô Đà Lạt.


Đà Lạt nhìn từ flycam: thành phố bêtông chứ đâu phải thành phố trong rừng? - Ảnh 8.

Hồ Than Thở trở thành "hồ chứa thải" bị vây giữa một bên là nhà kính, một bên là nhà dân san sát nhau.


Đà Lạt nhìn từ flycam: thành phố bêtông chứ đâu phải thành phố trong rừng? - Ảnh 9.

Một góc trung tâm TP. Đà Lạt nhìn từ trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng. Ở trên cao nhà xây càng cao lớn, trái với nguyên tắc giảm độ cao công trình ở những điểm cao trong thành phố lớn.


Đà Lạt nhìn từ flycam: thành phố bêtông chứ đâu phải thành phố trong rừng? - Ảnh 10.

Kẹt xe ở trung tâm Đà Lạt vào giờ cao điểm.


Đà Lạt nhìn từ flycam: thành phố bêtông chứ đâu phải thành phố trong rừng? - Ảnh 11.

Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng được xây dựng từ nền đất của một công trình công cộng, có cây cối xung quanh. Hiện tại đây là công trình cao 9 tầng, có khối tích cực lớn.


Đà Lạt nhìn từ flycam: thành phố bêtông chứ đâu phải thành phố trong rừng? - Ảnh 12.

Làng hoa Vạn Thành (phường 5, Đà Lạt) trở thành khu nhà bê tông và nhà kính. Rừng phòng hộ Tà Nung cạnh đó cũng bị lấn dần để làm nhà ở và nhà kính trồng hoa.


Đà Lạt nhìn từ flycam: thành phố bêtông chứ đâu phải thành phố trong rừng? - Ảnh 13.

Di tích đường ray xe lửa Đà Lạt - Phan Rang bị kẹp giữ khu nhà kính.


Đà Lạt nhìn từ flycam: thành phố bêtông chứ đâu phải thành phố trong rừng? - Ảnh 14.

Khu trung tâm Đà Lạt chen chúc nhà cao tầng, trong khi đường giao thông nhỏ hẹp.


Đà Lạt nhìn từ flycam: thành phố bêtông chứ đâu phải thành phố trong rừng? - Ảnh 15.

Nhà cao tầng tiếp tục được xây dựng ở khu trung tâm vốn đã chen chúc nhà cao tầng.


Đà Lạt nhìn từ flycam: thành phố bêtông chứ đâu phải thành phố trong rừng? - Ảnh 16.

Các công trình tiếp tục được xây ở khu trung tâm vốn đã chen chúc nhà cao tầng và rất hiếm cây xanh.


Đà Lạt nhìn từ flycam: thành phố bêtông chứ đâu phải thành phố trong rừng? - Ảnh 17.

Tầm nhìn từ hồ Xuân Hương về khu trung tâm Đà Lạt bị chắn ngang bởi những khách sạn lớn.

Tài xế ô tô chở du khách Hàn Quốc lao dốc rồi lật ngửa ở Bình Thuận đã tử vongTài xế ô tô chở du khách Hàn Quốc lao dốc rồi lật ngửa ở Bình Thuận đã tử vong Hành động xấu xí của không ít du khách dưới tán mai anh đào tuyệt đẹp ở Đà Lạt. Hành động xấu xí của không ít du khách dưới tán mai anh đào tuyệt đẹp ở Đà Lạt. Lưu lại liền tay những homestay Đà Lạt dành cho cặp đôi lãng mạn như phimLưu lại liền tay những homestay Đà Lạt dành cho cặp đôi lãng mạn như phim


chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.