Đám tang bé gái 7 tuổi hiến giác mạc: Nghẹn ngào những dòng lệ tuôn rơi

Tại lễ tang bé Nguyễn Hải An - người đã hiến giác mạc sau khi qua đời, hàng nghìn người đã rơi lệ tiếc thương và xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của hai mẹ con.
dam tang be gai 7 tuoi hien giac mac nghen ngao nhung dong le tuon roi Chuyện chưa kể phía sau ca hiến giác mạc của bé 7 tuổi ở HN
dam tang be gai 7 tuoi hien giac mac nghen ngao nhung dong le tuon roi Bé 7 tuổi HN hiến giác mạc: 'Con tặng lại ánh sáng cho bạn khác nhé'

Những giờ qua, bao trái tim đã vô cùng xúc động và cảm phục trước sự ra đi của bé Nguyễn Hải An (SN 2010, Nam Từ Liêm, Hà Nội). Bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư thần kinh thể sao từ tháng 9/2017, người nhà của bé đã dùng mọi cách, tìm thầy hay thuốc tốt để chạy chữa cho bé. Tuy nhiên, ngày 22/2 vừa qua, cháu bé đã không thể qua khỏi.

Điều mà hàng vạn người cảm phục ở trường hợp này chính là nguyện vọng lúc còn sống của bé Hải An, bé muốn hiến tặng giác mạc của mình cho Ngân hàng mắt quốc gia để đem lại ánh sáng cho những bệnh nhân cần ghép giác mạc trong tương lai.

Trưa 24/2, lễ tang cháu Nguyễn Hải An (SN 2010, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã được cử hành trong niềm tiếc thương vô hạn của người thân và bao người có mặt tại nhà tang lễ Cầu Giấy. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến do bận công tác xa đã gửi vòng hoa tới tiễn đưa bé Hải An và chia buồn cùng gia đình.

dam tang be gai 7 tuoi hien giac mac nghen ngao nhung dong le tuon roi
Các bạn học cùng lớp của bé Hải An đẫm lệ kể về những kỷ niệm trên lớp học.

Các cháu Trúc Linh và Lan Hương (cùng học lớp 2B, Trường Tiểu học Tân Mai với bé Hải An) vừa khóc vừa kể với chúng tôi: "Ở lớp chúng cháu chơi thân với nhau như là chị em. Hôm nay đến viếng bạn Hải An, chúng cháu buồn lắm. Những lúc cháu bị ngã ở lớp do nô đùa, bạn Hải An đều đến đỡ cháu dậy rồi lại tiếp tục nô đùa. Bạn ấy học giỏi lắm, rất ngoan và nghe lời cô giáo. Chúng cháu đều mong muốn sau này sẽ trở thành bác sĩ để chữa bệnh mà giờ bạn ấy lại mất rồi...".

Thay mặt đoàn viếng của Bộ Y tế, ông Nguyễn Đình Anh - Vụ trưởng Vụ Truyền thông và thi đua khen thưởng xúc động viết trong sổ tang: "Nguyễn Hải An con yêu. Thế là con đã ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn cho cha mẹ, anh em, bạn bè và người thân con. Hành động của con làm cho bác và biết bao người cảm phục. Con đã để lại một phần cuộc sống của mình cho người khác nhằm giúp cho những người thiếu may mắn bị mù lòa có cơ hội nhìn thấy cuộc sống tươi đẹp. Chúc con an lạc nơi cảnh thần tiên!"

Sau đây là một số hình ảnh xúc động tại lễ tang mà chúng tôi ghi lại:

dam tang be gai 7 tuoi hien giac mac nghen ngao nhung dong le tuon roi
Những bạn học cùng lớp của bé Hải An đã tới tập trung tại Nhà tang lễ Cầu Giấy từ sớm.
dam tang be gai 7 tuoi hien giac mac nghen ngao nhung dong le tuon roi
dam tang be gai 7 tuoi hien giac mac nghen ngao nhung dong le tuon roi
dam tang be gai 7 tuoi hien giac mac nghen ngao nhung dong le tuon roi
Những dòng nước mắt tuôn rơi trên khóe mắt của các bạn học cùng lớp 2B, Trường Tiểu học Tân Mai (Hà Nội) khi tới tiễn đưa bé Hải An.

Các bạn học cùng lớp của bé Hải An tập trung nhìn mặt bạn mình lần cuối trong nước mắt tiếc thương vô hạn. Video: Đình Tuệ.
dam tang be gai 7 tuoi hien giac mac nghen ngao nhung dong le tuon roi
Ánh mắt trong veo, hồn nhiên của bé Hải An là ấn tượng khiến ai cũng xúc động.
dam tang be gai 7 tuoi hien giac mac nghen ngao nhung dong le tuon roi
Chứng kiến mọi người đến viếng con gái với dòng lệ tuôn rơi, mẹ cháu Hải An (ngoài cùng bên phải) không ngăn được xúc động.
dam tang be gai 7 tuoi hien giac mac nghen ngao nhung dong le tuon roi
Nghĩa cử cao đẹp của bé Hải An và người mẹ khiến cho ai ai cũng nghẹn ngào, không cầm nổi nước mắt.
dam tang be gai 7 tuoi hien giac mac nghen ngao nhung dong le tuon roi
Đại diện đoàn viếng của Bộ Y tế thắp hương viếng cháu Hải An.
dam tang be gai 7 tuoi hien giac mac nghen ngao nhung dong le tuon roi
Ông Nguyễn Đình Anh - Vụ trưởng Vụ Truyền thông và thi đua khen thưởng, Bộ Y tế.
dam tang be gai 7 tuoi hien giac mac nghen ngao nhung dong le tuon roi
dam tang be gai 7 tuoi hien giac mac nghen ngao nhung dong le tuon roi
Những dòng lưu bút ghi trong sổ tang thể hiện niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của bé Hải An.

Nụ hôn cuối của mẹ lên trán con gái yêu

Chia sẻ trước đó với cán bộ Trung tâm điều phối và ghép tạng, mẹ của bé Hải An cho biết: “Ngày còn sống, đồng hành cùng con khi điều trị bệnh, tôi và con đã từng nói về việc hiến tặng nội tạng, đôi mắt ngây thơ, trong veo, cô bé gật đầu. Tôi muốn nghe được nhịp đập trái tim của con trong lồng ngực của đứa trẻ khác. Tôi mong một ngày kia có thể nhìn thấy đôi mắt của con mình đang bừng sáng trên một gương mặt khác”.

Điều khiến mọi người xúc động nhất là khi đến nhà, mọi người gặp người mẹ đang nằm ôm con trên giường. Cháu bé rất xinh đẹp và an bình như đang ngủ, khiến mọi người cứ nghĩ rằng cháu sắp tỉnh dậy, lại chạy nhảy vui đùa ngay được. Người mẹ dù đau đớn nhưng vẫn gượng dậy để cho nhân viên y tế lấy giác mạc của con. Và sau khi thủ tục hoàn tất, chị tận tay đóng lại chiếc hộp bảo quản giác mạc mắt của con và trao cho nhân viên y tế.

dam tang be gai 7 tuoi hien giac mac nghen ngao nhung dong le tuon roi Số ca mắc cúm gia tăng, nhà thuốc 'thổi' giá Tamiflu lên 500.000 đồng/viên

Tính từ đầu năm 2018 đến nay, số ca nhập viện do mắc cúm đang gia tăng khiến cho nhiều nhà thuốc tư nhân tự ...

chọn
5 điểm nổi bật trong quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 - 2030
Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh được quy hoạch lên thành phố trực thuộc Trung ương đến năm 2050. Cùng điểm qua những điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh này thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.