Mới đây, trên mạng xã hội đang lan truyền một clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo trắng thắt cà vạt màu đỏ đòi thu “phế” 20.000đ/sào lúa của người đi gặt thuê ở xã Bình Phú (huyện Thạch Thất, Hà Nội).
Trong video, người đàn ông mặc áo trắng đeo cà vạt màu đỏ liên tục đòi thu “phế” của người đàn ông được cho là chủ máy gặt mặc cho người này bức xúc tranh cãi: “Thu tiền của người ta phải có văn bản, giấy tờ. Người ta đi làm thuê, giờ ông ra thu tiền đồng nghĩa với việc cưỡng đoạt, ông thu theo luật rừng đúng không, ép người khác lấy tiền à”.
Đáp lời, người đàn ông mặc áo trắng nói: “Luật rừng gì? Đưa máy đến thì mình phải có trách nhiệm với người ta, 20.000 đồng/1 sào”.
Sau đó, chủ máy gặt đưa cho người đàn ông áo trắng 2,8 triệu đồng và đe dọa: “Anh cầm tiền của em anh đừng hối hận, em chỉ nói thế thôi”.
Khi chủ máy gặt tiếp tục truy hỏi người đàn ông về việc thu "phế", đáp lại người này khẳng định "không thu phế, chủ máy gặt làm được bao nhiêu sẽ lấy bấy nhiêu, thu 20.000đ/1 sào”.
![]() |
| Hình ảnh người đàn ông mặc áo trắng thắt cà vạt đỏ thu 2,8 triệu của chủ máy gặt (Ảnh cắt từ clip) |
Chia sẻ với chúng tôi, anh Đ.N.Q, người dân địa phương cho biết, người đàn ông mặc áo trắng đeo cà vạt màu đỏ trong clip trên tên là Năm. Mỗi khi thấy có người đem máy tuốt, máy gặt lúa đến địa phương đều tự ý ra thu “phế” 20.000 đồng/1 sào nhưng không có giấy tờ. Người đàn ông này nói lý do thu thêm tiền của chủ máy gặt là phí hao mòn đường sá…
Chiều 7/6, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hữu Hải, Chủ tịch UBND xã Bình Phú (huyện Thạch Thất, Hà Nội) xác nhận có sự việc trên và cho biết vụ việc xảy ra vào ngày 6/6 tại khu vực cánh đồng của xã.
“Theo thông tin chúng tôi nắm được, người đàn ông trong clip có hợp đồng bằng miệng với chủ máy gặt lúa ở khu vực này là sẽ làm giúp các công việc sửa chữa, trông coi máy gặt lúa buổi đêm với giá 20.000đ/1 sào. Ngày 6/6, người này đến đòi tiền chủ máy gặt, ai đó đã quay lại đăng lên mạng xã hội”, ông Hải nói.
Ông Hải cho biết thêm, hiện tại, công an huyện Thạch Thất đã mời người đàn ông tên Năm lên trụ sở để làm rõ việc có hay không việc thu “phế”.
Ông Hải cũng khẳng định: “Người đàn ông tự ý thu tiền của các chủ máy gặt không có quan hệ họ hàng gì với các lãnh đạo ở địa phương”.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.