Gia cảnh đáng thương phía sau lời rao tin cho nội tạng

Phía sau câu chuyện "bệnh nhân chưa chết não người nhà đã rao tin cho nội tạng" là cả gia cảnh đáng thương của gia đình 3 người.

Những ngày gần đây, nhiều người không khỏi hoang mang trước dòng chia sẻ trên mạng xã hội với nội dung: “Bệnh nhân chưa chết não người nhà đã rao tin cho nội tạng”, kèm theo đó là hai chữ “phản đối”. Đồng thời facebooker này cũng đăng tải nguồn cơn dẫn tới sự phản đối đó của mình.

Thông tin mà người nhà bệnh nhân đã viết: “...Anh ấy đang nguy kịch, gia đình đồng ý hiến tặng toàn bộ nội tạng cho y học để có thể giúp được sức sống cho những bệnh nhân khác”.

Để chứng thực thông tin, phóng viên đã liên hệ trực tiếp với số điện thoại của người nhà bệnh nhân. Và những gì chúng tôi thu thập được lại là câu chuyện buồn phía sau ước vọng “hiến tạng cho y học”.

Chị Nguyễn Thanh Vân (họ hàng với nạn nhân, cũng là người đăng tải dòng chia sẻ “gia đình đồng ý hiến tặng toàn bộ nội tạng cho y học” thở dài nói rằng, đó là sự hiểu lầm. Những thông điệp gia đình đưa ra hoàn toàn không phải như những gì mọi người đang nghĩ.

gia canh dang thuong phia sau loi rao tin cho noi tang
Bệnh nhân Khánh đang điều trị tại bệnh viện Việt Đức

Theo đó, chị Vân cho hay, thời điểm chị viết dòng trên là lúc bệnh nhân Trần Duy Khánh (SN 1993) đang nằm điều trị tại khoa Thần kinh, Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng nguy kịch. Khánh lại là con một trong gia đình có hoàn cảnh hết sức khó khăn.

“Lúc ấy, bố mẹ Khánh đã khóc hết nước mắt khi vừa chứng kiến con nằm bất động trên giường bệnh, nhà lại không còn một đồng tiền nào cũng chẳng thể vay được tiền ở đâu. Những gì họ còn lại chỉ có thể cầm cự được thêm 2 ngày cho con nên họ muốn bán căn nhà 9m2 ở nhà số 23, ngõ 158/19, tổ dân phố số 4, khu 2, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP.Hà Nội.

Cũng có lúc họ nghĩ tới việc bán máu, bán một bên thận để cứu con…

Trong sự đau xót nhất, tôi có nói với bố mẹ Khánh rằng, trong trường hợp xấu nhất, nếu Khánh không qua khỏi và bị chết não, gia đình sẽ hiến tạng của Khánh cho y học vì như thế sẽ cứu được rất nhiều số phận khác, chứ không có chuyện cháu chưa chết não gia đình đã muốn cho tạng”, chị Vân nói.

Và chị kể chi tiết cho chúng tôi nghe những bi kịch cứ dần đeo bám gia đình Khánh.

Khoảng 14h ngày 22/6, trên đường đi xin việc về qua phố Đội Cấn (Ba Đình, Hà Nội), Trần Duy Khánh (SN 1993,) bị tai nạn giao thông. Khánh được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 354 trong tình trạng ngất xỉu, hôn mê sâu, não bị chấn thương.

Vì tình trạng của Khánh nguy hiểm nên sau khi sơ cứu, các bác sĩ bệnh viện 354 đã chuyển Khánh sang Bệnh viện Việt Đức để các bác sĩ ở đây tiếp tục cấp cứu và điều trị.

Sau đó, chị Vân giúp chúng tôi liên hệ tới bố mẹ Khánh để có những trao đổi trực tiếp với những người đang ngày đêm đau đáu nỗi đau đứa con trai duy nhất của mình đang đứng giữa ranh giới mong manh của sinh – tử.

gia canh dang thuong phia sau loi rao tin cho noi tang
Vợ chồng chị Tính nhiều đêm mất ngủ, khóc thương con

Khi chúng tôi có mặt tại khoa Thần kinh, Bệnh viện Việt Đức – nơi Khánh đang nằm cấp cứu, chị Hoàng Thị Tính (SN 1972 là mẹ của Khánh) đôi mắt sưng mọng vì những đêm không ngủ, vì những lần khóc thương con.

“Khánh vừa đi bộ đội về, chưa có việc làm, con đi chạy xe ôm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Bởi lẽ, chồng tôi mất sức lao động cũng mấy năm nay, tôi thì quanh quẩn với gánh đồ ăn ở vỉa hè, thu nhập chẳng đáng là bao.

Con bị tai nạn trên đường đi xin việc. Trước khi ngất xỉu con còn kịp bấm điện thoại gọi cho bố. Nghe tin con bị tai nạn, vợ chồng tôi bủn rủn chân tay. Tôi nghe mọi người bảo rằng, tập hồ sơ cháu mang đi xin việc dính đầy những vết máu”, nói tới đây chị Tính im lặng, cố bặm môi để ngăn những giọt nước mắt.

Nói về tình hình sức khỏe của con, chị Tính bảo, theo bác sĩ nói, hiện tại Khánh đã bắt đầu có phản ứng nhưng cũng là lúc gia đình cạn kiệt kinh tế và không biết vay ở đâu để tiếp tục duy trì việc điều trị cho con tại bệnh viện.

“Giờ mọi người có thể nói cho vợ chồng tôi biết làm cách nào để có tiền cứu con, chúng tôi sẽ đánh đổi tất cả để làm ra tiền. Từ ngày con vào đây điều trị, chúng tôi đã vay mượn và tiêu tốn hết cả trăm triệu rồi. Giờ có rao bán nhà cũng không kịp mà nhà quá nhỏ không biết có ai muốn mua không? Tôi không muốn vì không có tiền mà đành nhìn con vĩnh viễn xa chúng tôi. Con mất đi vợ chồng tôi không biết sẽ sống ra sao.

Nếu có sự đánh đổi để chúng tôi bị tan nạn thay con, để nằm ở giường bệnh kia thay con chúng tôi cũng sẵn sang”, bà Tính khóc, và bất chợt chúng tôi thấy bà hướng đôi mắt sưng mọng về phía khoa bệnh nơi con trai bà đang từng giây, từng phút chiến đấu giành giật sự sống cho mình.

Bà Phạm Thị Hiền, Tổ trưởng tổ dân phố số 4, khu 2, phường Ngọc Hà thông tin: Nhà chị Tính rất nghèo. Chị Tính bán đồ ăn vặt ở vìa hè, chồng bị ho lao và điều trị từ 2 năm nay, không làm được việc nặng. Khánh lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn nhưng rất ngoan ngoãn. Cả gia đình 3 người sống trong ngôi nhà rộng 9m2 của tổ dân phố.

Sau khi Khánh bị tai nạn và phải nằm cấp cứu tại bệnh viện, bà Hiền đã đi vận động tổ dân phố quyên góp được 8 triệu đồng để hỗ trợ gia đình chị Tính.

“Chúng tôi chỉ mong sao có một phép màu giúp cháu tai qua nạn khỏi để làm chỗ dựa tinh thần và vật chất cho cả gia đình”, bà Hiền nói.

gia canh dang thuong phia sau loi rao tin cho noi tang Bé trai mất tích ở Quảng Bình đã tử vong cách nhà 2km

Sáng 8/7, lực lượng chức năng thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) đang phong tỏa hiện trường và tiến hành khám nghiệm để tìm nguyên ...

chọn
Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Có hơn 11.948 tỷ đồng khách trả trước, sắp thu nợ hơn nghìn tỷ từ các công ty chứng khoán
Theo BCTC quý I của  Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP), doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp đạt 11.948 tỷ đồng, có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 1.353 tỷ đồng từ các công ty chứng khoán.