Giết nhân tình rồi trốn sang Campuchia hành nghề bảo kê

Lắm và nạn nhân trước khi về sống với nhau như vợ chồng đều đã từng có vợ, có chồng nhưng đã ly hôn. Sau đó vì mâu thuẫn nên người tình chia tay với Lắm. Nhiều lần níu kéo bất thành, Lắm giết người tình cho hả giận…
toi loi cua ke giet nhan tinh roi tron sang campuchia hanh nghe bao ke
Bị cáo Lắm bị xét xử tại phiên tòa sơ thẩm ngày 24/2/2017.

Giết nhân tình vì níu kéo tình cảm bất thành

Ngày 11/8, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Bùi Văn Xuân Lắm (tên gọi khác là Hóa, SN 1984, ngụ huyện Củ Chi, TP HCM) về tội “Giết người”.

Bị cáo Lắm sinh ra trong một gia đình có 4 anh chị em. Gia cảnh lắm nghèo khó nên Lắm không được học nhiều. Vì không được học nhiều, thấy Lắm thiệt thòi nên cha mẹ rất thương Lắm.

Đáp lại tình thương của cha mẹ, Lắm cũng lo phụ giúp gia đình trong những công việc vừa sức. Thế nhưng, lớn lên Lắm lại đổi tính, thích tụ tập bạn bè để ăn chơi nhiều hơn làm. Lắm không có việc làm ổn định, ai kêu gì thì làm nấy nhưng thu nhập chẳng đáng là bao.

Rồi một ngày, Lắm xin được một chân phụ hồ, rồi được lên lái xe tải tại công trình xây dựng gần nhà. Tưởng khi có công việc mới, thu nhập cũng khá, Lắm sẽ lo làm ăn.

Nhưng sau đó, Lắm lại xảy ra mâu thuẫn với những người cùng làm nên tự động xin nghỉ. Nghỉ việc, Lắm sử dụng những ngày nhàn rỗi để la cà tại các quán cà phê, rồi nhậu nhẹt suốt ngày.

Cũng vì có những ngày nhàn rỗi này, mà Lắm “bén duyên” với bài bạc, thường xuyên đánh lô đề, cá cược bóng đá. Từ từ, Lắm trở thành một tay ghi lô đề, được những con bạc địa phương rất nể trọng.

Khi có tiền, Lắm lấy vợ, và sinh được một cô con gái. Thế nhưng, cuộc sống gia đình nhỏ của Lắm không mấy hạnh phúc. Vợ Lắm vì không khuyên được chồng từ bỏ cờ bạc, lô đề nên đã quyết định ly hôn. Năm đó, cô con gái của Lắm chỉ mới lên 7 tuổi.

Chia tay người vợ có gần chục năm sinh sống, Lắm gá nghĩa với chị Nguyễn Thị Kim C.. Chị C. cũng chung hoàn cảnh với Lắm, từng một lần đổ vỡ trong hôn nhân. Năm 2013, Lắm và chị C. chuyển về sống với nhau theo kiểu “rổ rá cạp lại” và cùng hành nghề ghi lô, đề.

Trong quá trình chung sống, Lắm thường cho chị C. mượn tiền nhưng không viết giấy nợ, tổng cộng chị C. đã mượn của Lắm 160 triệu đồng. Sống với nhau được một năm, chị C. quyết định chia tay Lắm và có ý định về sống với chồng cũ. Biết được ý định này của chị C., Lắm tỏ ra tức giận.

Tuy nhiên, vì vẫn còn tình càm với chị C. nên Lắm vẫn nhiều lần níu kéo, nhưng vẫn bị chị C. cự tuyệt. Vì níu kéo bất thành, Lắm nãy sinh ý định sẽ giết chị C. cho hả giận.

Nghĩ là làm, ngày 21/2/2014, Lắm đưa chị C. đến ấp 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi để ăn sáng và uống cà phê. Không muốn chị C. quay về với chồng cũ, Lắm hết lời khuyên Chi về sống chung với mình như trước nhưng chị này không đồng ý.

Níu kéo không thành, Lắm nhắc đến số tiền mà C. nợ và yêu cầu chị này trả nhưng Chi không chịu nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Chi tát vào mặt Lắm khiến Lắm tức giận rút con dao mang theo trong người đâm liên tiếp nhiều nhát và cắt đứt vành tai của Chi làm Chi chết tại chỗ.

Với hành vi này, hồi cuối tháng 2/2017, TAND TP HCM đưa Lắm ra xét xử lưu động tại xã xã Mỹ Bình, huyện Củ Chi, TP HCM và tuyên phạt Lắm mức án tù Chung thân về tội Giết người, buộc Lắm bồi thường cho gia đình người bị hại 140 triệu đồng.

Vì muốn được nhanh có cơ hội làm lại cuộc đời, Lắm kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

“Bị cáo không có ý định giết người yêu từ trước…”

Lắm đã nói như thế trong phiên tòa xét xử mình tại TAND Cấp cao tại TP HCM hôm nay (11/8). Khai tại tòa, Lắm bảo mình không nhớ rõ toàn bộ chi tiết của vụ án, nhưng Lắm thừa nhận chính Lắm đã ra tay giết chị C..

Tuy nhiên, Lắm biện hộ rằng mình không có ý định giết chị C. và cũng không chủ động mang theo dao như bị cáo trạng quy kết trước đó. Lắm cũng không thừa nhận rằng mình đã cắt tai của người tình, nhưng khi HĐXX hỏi "Không cắt vậy tại sao tại chị C. lại bị mất?" thì Lắm lại im lặng, cúi đầu.

Cũng theo Lắm, sau khi gây án, Lắm bỏ trốn không phải để gây khó khăn cho cơ quan điều tra, mà bởi Lắm rất sợ bị bắt, bị xử tội giết người và phải ngồi tù. Sau khi bỏ trốn, vì không có tiền nên việc gì Lắm cũng làm để mưu sinh. Vì làm suốt ngày trong môi trường cờ bạc nên lắm không nghĩ gì nhiều.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Lắm cho rằng mình không chuẩn bị dao từ trước và không có ý định giết chết nạn nhân. Sau khi xem xét vụ án, HĐXX xét thấy có nhiều tình tiết cần làm rõ liền quyết định hoãn phiên tòa, chờ ngày xét xử lại.

toi loi cua ke giet nhan tinh roi tron sang campuchia hanh nghe bao ke Bị phát hiện đã có vợ, 8X giết người tình rồi treo xác lên cây

Bị người tình phát hiện đã có vợ con và hăm dọa sẽ làm phá hoại gia đình mình, Thanh lên kế hoạch giết chết ...

chọn
Hiện trạng khu đất làm dự án BGI Diamond Bay hơn 2.000 tỷ trên đường Tố Hữu, TP Huế
BGI Diamond Bay của Tập đoàn BGI khởi công vào tháng 4/2024, có diện tích gần 25 ha với tổng vốn hơn 2.000 tỷ đồng. Hiện nay, dự án đã hoàn thành 100% mặt bằng và nộp đủ tiền sử dụng đất, phần hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 sẽ xong trong quý IV/2025.