Sát hại vợ dã man, người đàn ông ôm con khóc nấc tại tòa

Bán nhà để trả số nợ mà vợ gây ra, người đàn ông ở TP HCM tức giận khi vợ nhất quyết không đưa lại số tiền dư cho mình, nên ra tay sát hại.

Ngày 9/4, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm, đưa bị cáo Võ Đình Hùng (56 tuổi, ngụ quận Tân Phú) ra xét xử về tội "Giết người". Hùng bị cáo buộc đã ra tay sát hại dã man vợ của mình.

Có mặt từ sớm, con gái bị cáo ngồi lặng lẽ tại một góc hàng dự khán. Hai bàn tay cô gái trẻ đan chặt vào nhau, mắt rưng rưng nhìn về phía người cha đang đứng trước bục khai báo.

Sát hại vợ dã man vì vợ chồng "cơm không lành canh không ngọt"

Theo cáo trạng, trước đây Hùng cùng vợ con sống tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Đến tháng 7/2018, do bà Lành (vợ Hùng) thiếu nợ nhiều, gia đình không còn khả năng chi trả nên đành bán căn nhà tại huyện này, dọn về nơi khác sinh sống.

Sát hại vợ dã man, người đàn ông ôm con khóc nấc tại tòa - Ảnh 1.

Bị cáo Hùng tại tòa.

Chiều 20/9/2018, Hùng yêu cầu vợ đưa số tiền dư sau khi bán nhà, là 130 triệu đồng. Tuy nhiên, bà Lành một mực từ chối khiến hai người mâu thuẫn, cãi nhau.

Trong lúc lời qua tiếng lại, Hùng tức giận lấy một cái chày bằng gỗ để trên kệ chén đánh vào đầu vợ nhiều cái. Sau khi làm rớt cái chày, ông ta tiếp tục dùng tay xô bà Lành ngã xuống nhà vệ sinh.

Để chống trả, người phụ nữ lấy thùng đựng nước trùm lên đầu chồng nhưng bị Hùng dùng một chiếc chày inox khác đánh nhiều cái vào người. Sau đó, ông ta còn dùng dao đâm vào hông vợ khiến lưỡi dao bị gãy. Chưa dừng ở đó, Hùng tiếp tục lấy cây dao lớn chém nhiều nhát vào cổ và hai tay của bà Lành khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Hùng nhanh chóng lau dọn hiện trường, rửa sạch hung khí rồi bỏ vào thùng rác. Tiếp đó, ông tay thay quần áo rồi lấy xe định chạy về Quảng Nam bỏ trốn. Tuy nhiên, khi đến Khánh Hòa, Hùng đổi ý và ra công an đầu thú.

Tối cùng ngày, con gái Hùng về nhà, phát hiện mẹ đã chết nên báo công an.

Cha ôm con gái khóc nức nở tại tòa

Tại tòa hôm nay, Hùng tỏ ra thành khẩn. Ông ta thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Khi được hỏi về nguyên nhân đoạt mạng vợ, bị cáo trả lời rành rọt: "Vợ bị cáo chi tiêu hoang phí, bị cáo làm ra bao nhiêu tiền cũng không đủ cho vợ mua sắm. Gia đình bị cáo thực chất đã bán đến hai căn nhà để trả nợ. Số tiền còn dư, bị cáo muốn giữ lại để lo cho gia đình nhưng vợ bị cáo không đưa..."

Ngừng một lát, người đàn ông tuổi gần 60 tiếp lời: "Vì quá nóng giận nên bị cáo mới có hành động bộc phát. Thật ra trong thâm tâm, bị cáo không hề có ý định tướt đoạt mạng sống của vợ mình".

Nghe từng lời thú tội của cha, con gái bị cáo không kiềm được xúc động. Trước tòa, cô nói: "Cha và mẹ tôi luôn xảy ra mâu thuẫn. Mẹ thường xuyên có những lời nói, hành động không đúng chuẩn mực đối với cha. Suốt thời gian dài mẹ thường đi ra ngoài đến ngày hôm sau mới trở về nhà, nhưng khi tôi hỏi thì mẹ nói mẹ đi bệnh viện. Không tin lời mẹ, tôi đã vào bệnh viện xác minh thì mẹ không hề nằm viện".

Về số tiền bán nhà để trả nợ còn dư, người con đã tới ngân hàng xác minh nhưng hiện không còn số dư trên tài khoản.

 "Cha tôi có nghi ngờ mẹ có người đàn ông khác bên ngoài, và nhiều lần hỏi nhưng mẹ luôn làm ngơ, né tránh. Cha tôi đã chịu đựng mọi việc trong thời gian dài nên mới có hành động sai trái, chứ bản thân cha tôi là người hiền lành, luôn quan tâm lo lắng cho gia đình". Cô gái thút thít trình bày và xin HĐXX khoan hồng cho người cha đang vướng vào lao lí.

Khi được nói lời sau cùng, Hùng gửi lời xin lỗi đến gia đình. Bị cáo nói: "Chỉ vì một phút nóng giận mà bị cáo đã khiến gia đình tan nát. Mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời".

Suốt giờ nghị án, hai cha con Hùng ôm nhau khóc nức nở. Chứng kiến cảnh ấy, nhiều người dự khán thở dài, không kiềm được nước mắt.

HĐXX sau khi nghị án đã nhận định hành vi của bị cáo mang tính chất man rợ nhưng nạn nhân cũng có một phần lỗi. Bên cạnh đó, tòa cân nhắc không để cho người con phải mất cả cha lẫn mẹ nên đã xem xét giảm nhẹ hình phạt, tuyên phạt Hùng mức án chung thân.

Kết thúc phiên xử, mọi người buồn bã ra về dưới cái nắng hanh hao giữa trưa tháng 4. Họ tiếc nuối bảo nhau rằng, nếu bình tĩnh hơn, thì người đàn ông đã ở cái dốc bên kia của cuộc đời này đã không phải trượt dài trong tù tội…

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Vinhomes: Doanh số 2024 dự kiến 90.000 - 110.000 tỷ, dự án Đông Anh và Đan Phượng đang làm thủ tục pháp lý
Năm 2024, dự kiến doanh số Vinhomes sẽ tăng trưởng so với 2023, đạt khoảng 90.000 - 110.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ Vinhomes Ocean Park 2, 3, dự án mới Vũ Yên và 1 - 2 dự án mới khác.