Hiến thận để kiếm tiền chữa bệnh hiểm nghèo cho con, cha mẹ đau đớn tột cùng vì bị trộm hết tài sản

Mong muốn có tiền chữa bệnh hiểm nghèo cho con, anh Thọ hiến đi quả thận trái để nhận tiền bồi dưỡng. Chẳng may số tiền ấy bị trộm lấy hết, người cha nghèo đành đưa con về lại quê để rồi đứa bé 8 tháng tuổi qua đời không lâu sau đó.

Hiến thận để chữa bệnh cho con

Mọi chuyện bắt đầu từ tháng 7/2018, khi vợ chồng anh Hoàng Vạn Thọ (29 tuổi, trú tại thôn Thanh Chiêm 2, xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) và chị Lê Thị Yến (24 tuổi) phát hiện con trai mới hơn 2 tháng tuổi là bé Hoàng Lê B.L. có triệu chứng ho, sổ mũi.

Tại bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, bác sĩ chẩn đoán L. mắc bệnh gan lách lớn kèm mô bào ác tính. Sau khi chuyển ra bệnh viện Phụ sản - Nhi TP Đà Nẵng, bé trai tiếp tục được chuyển vào bệnh viện Nhi Đồng 2 TP HCM để điều trị bằng phương pháp truyền thuốc chống ung thư.

Hiến thận để kiếm tiền chữa bệnh hiểm nghèo cho con, cha mẹ đau đớn tột cùng vì bị trộm hết tài sản - Ảnh 1.

Chị Yến tại thời điểm đưa bé đi chữa bệnh. (Ảnh SGGP)

Theo lời anh Thọ, trước đây anh làm phụ việc ở cảng cá, còn vợ là công nhân may. Cặp vợ chồng trẻ chăm chỉ làm ăn với mong muốn cùng nhau xây dựng gia đình nhỏ hạnh phúc, chăm lo cho con trẻ. Thế rồi biến cố ập đến, số tiền họ chắt chiu từ đồng lương ít ỏi không thể đáp ứng khoản chi phí xét nghiệm và mua thuốc cho con quá đắt đỏ.

Thương con, người cha nghèo quyết định đi hiến quả thận trái để có tiền chữa bệnh cho con. Sau đó, anh được bồi dưỡng 120 triệu đồng từ gia đình người nhận thận. Thế nhưng, nỗi bất hạnh vẫn tiếp tục bao trùm gia đình nhỏ. Trong một lần sơ hở, kẻ trộm đã lấy đi túi xách và tất cả tiền anh chị mang theo. "Bị mất sạch tiền, chúng tôi đành vay mượn khắp nơi được 19 triệu đồng để đưa cháu về quê chờ đợi phép màu", anh Thọ buồn bã nói.

Cha mẹ nghèo mất con

Liên hệ với anh vào sáng nay, chúng tôi nhận được tin cháu L. đã qua đời. "Cháu mất được 2 ngày rồi, vợ chồng chúng tôi đang lo hậu sự", người cha nói bằng giọng buồn rơi nước mắt. 

Ngừng một lát anh cho biết hiện hai vợ chồng đang rất khó khăn. Mất một quả thận giờ lại mất thêm vĩnh viễn đứa con trai bé bỏng của mình, sức khỏe, tinh thần của anh Thọ ngày càng tuột dốc, kiệt quệ. Trong tiếng khóc nghẹn ngào, chị Yến cho biết cả hai bên nội ngoại đều nghèo khó và không có nhà ở.

Hiện họ phải sống tạm trên nền đất của một người chú. Trong lúc cùng con chiến đấu với bệnh tật, họ đã bán hết mọi vật dụng trong nhà, hiện chẳng có gì giá trị để cầm cố.

Nỗi đau nối tiếp nỗi đau, phép màu đã không xuất hiện để giúp đôi vợ chồng trẻ giữ lại đứa được con của mình. Cái nghèo đói và bệnh tật sẽ còn đeo bám họ, căn nhà nhỏ giờ đây tắt tiếng cười, chỉ còn những tiếng khóc than ảm đạm…

Mọi sự giúp đỡ, bạn đọc có thể liên hệ trực tiếp với anh Hoàng Vạn Thọ qua điện thoại: 0935 343421.

Tài khoản chị Lê Thị Yến: 4218205240081 ngân hàng Agribank chi nhánh Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

chọn
Lộ diện các khoản lỗ lớn quý đầu năm, nhóm bất động sản chiếm sóng
Có thể nói đây là một quý đầu năm hiếm hoi ghi nhận nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn trong ngành báo lỗ.