Ở ngôi trường dành cho những đứa trẻ khiếm thị giữa lòng thủ đô Hà Nội, niềm hạnh phúc của các em chỉ là được “xem” ở hội trường gần trăm chỗ, hay qua chiếc radio nhỏ cạnh giường quen thuộc như hằng ngày.
Có một ngôi trường do chính người thầy khiếm thị lập ra để cưu mang những đứa trẻ có hoàn cảnh như mình với hy vọng mang lại ánh sáng cùng niềm tin để các em tự tin vào đời.
Với các thầy cô dạy những em học sinh khuyết tật ở Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội, chỉ cần được nghe những lời chúc hay một bài hát các em cất lên đã là món quà vô giá và rất ý nghĩa trong dịp 20/11.
Sau giai đoạn tái cơ cấu, thị trường bất động sản phía Nam ghi nhận nhiều tín hiệu cải thiện về nguồn cung, khi loạt dự án mới mở bán để đón đầu chặng đua nửa cuối năm.