Khởi tố chủ cơ sở giữ trẻ ‘chui’ làm một bé gái tử vong

Sau khi gửi con đến một cơ sở giữ trẻ tư, vợ chồng anh Phú nghẹn ngào khi hay tin con nằm bất động. Qua ba ngày cấp cứu và chuyển ba bệnh viện khác nhau, đứa con gái mới hơn hai tuổi của anh chị đã ra đi mãi mãi.
khoi to chu co so giu tre chui lam mot be gai tu vong
Cơ sở giữ trẻ “chui” của bà Tâm. Ảnh: T.A

Chiều 27/2, Công an thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với chủ cơ sở giữ trẻ của bà Bùi Thị Phương Tâm (SN 1987, phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi 'Vô ý làm chết người'.

Anh Lý Văn Phú cho biết, sáng ngày 4/4/2016, anh đưa con gái là Lý Trương Gia Ni (SN 2014) đến gửi tại cơ sở giữ trẻ của bà Bùi Thị Phương Tâm (ở số 47 Nguyễn Trãi, phường An Bình). Đến khoảng 15h30 cùng ngày, anh Phú hốt hoảng khi nhận được cuộc điện thoại của bà Tâm nói rằng con mình nôn mửa và nằm bất động trên sàn nhà.

“Nghe tin con có chuyện tôi vội vàng bỏ hết công việc đến nhà bà Tâm để xem sự thể thế nào. Đến đây, tôi thấy con mình nằm sõng soài dưới nền nhà, mắt đứng tròng và không cử động được”, anh Phú nhớ lại.

khoi to chu co so giu tre chui lam mot be gai tu vong
Bé Ni tử vong sau khi chuyển viện ba lần. Ảnh: T.A

Anh Phú còn cho hay, sau đó gia đình đã đưa bé Ni vào Bệnh viện thị xã Buôn Hồ thăm khám. Nhưng do tình hình không có gì biến chuyển nên ngay sau đó, bé được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk để cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

“Sau khi khám và chụp CT, các bác sỹ kết luận con tôi bị dập não, tụ máu não, chết 1/2 não. Trải qua hai ngày điều trị, cháu Ni được chuyển vào Bệnh viện Nhi Đồng II TP HCM. Nhưng các bác sĩ nói tình trạng của cháu không thể cứu chữa được nên trả về cho gia đình lo hậu sự. Đến tối cùng ngày, con tôi đã rời xa vợ chồng tôi mãi mãi”, anh Phú nghẹn ngào nói.

Cũng theo anh Phú, ngày 8/4, Trung tâm Pháp y tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành khám nghiệm tử thi đối với cháu thì phát hiện cháu bị ba vết bầm, một lỗ thủng phía sau đầu, một vết bầm kéo dài sau lưng và kèm theo nhiều vết bầm trên đầu ngón tay. Sau khi hoàn thành các thủ tục, cơ quan chức năng đã đưa bé Ni về để gia đình lo hậu sự. Trước sự ra đi đầy uẩn khúc của đứa con gái bé bỏng, gia đình anh Phú đã gửi đơn trình báo lên lực lượng chức năng để điều tra, làm rõ vụ việc.

Được biết, cơ sở giữ trẻ của bà Tâm không có giấy phép hoạt động và đã từng bị UBND phường An Bình (thị xã Buôn Hồ) yêu cầu ngừng hoạt động. Tuy nhiên, một thời gian sau cơ sở này lại ngang nhiên hoạt động trở lại.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)

Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.

Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.

Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.

Website: https://vietnaminvestmentforum.vn

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

chọn
ĐHĐCĐ Vinahud: Sẽ bán Grand Mercure Hội An để trả nợ, người của VC7 rút khỏi HĐQT
Cổ đông Vinahud đã thông qua phương án thoái toàn bộ vốn tại các đơn vị là Xuân Phú Hải và Friends, qua đó rút khỏi dự án Grand Mercure Hội An để có dòng tiền tất toán khoản vay tại TPBank.