Nguyễn Công Minh trong lần thứ hai bị bắt giữ. Ảnh: N.B |
Tuổi thơ khó nghèo
Cất tiếng khóc chào đời chưa được bao lâu, Nguyễn Công Minh (SN 1974, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đã phải chịu cảnh mồ côi khi người cha đột ngột qua đời vì bạo bệnh. Người trụ cột gia đình ra đi bỏ lại người vợ trẻ cùng cậu con trai vẫn chưa cất tiếng nói.
Mẹ của Minh khi ấy mới ngoài đôi mươi, đang tuổi xuân xanh nên được nhiều người trong làng để mắt tới. Cũng có người ngỏ ý muốn rước bà về làm vợ nhưng bà đã khước từ tất cả để ở vậy nuôi con.
Công việc nuôi con vất vả, quần quật ngày đêm nhưng công nhật chẳng được bao nhiêu. Tuy vậy, bà luôn tạo điều kiện tốt nhất cho đứa con trai vốn thiếu thốn tình cảm, không thua thiệt với chúng bạn đồng trang lứa nào. Mọi nỗ lực của bà chỉ mong một ngày người con trai học hành đến nơi đến chốn.
Thuở nhỏ, Minh rất thương mẹ nên học hành chăm ngoan. Tuy nhiên, khi lên tới cấp ba, Minh thấy mẹ mình ngày đêm cực khổ, sống trong cảnh đầu tắt mặt tối cậu quyết định nghỉ học để ở nhà phụ mẹ công việc đồng áng. Dù mẹ không đồng ý nhưng cậu vẫn quyết định làm theo ý mình.
“Lúc đó tôi không đồng ý, nhưng nó vẫn quyết định làm như vậy. Nó thấy mẹ khổ nên nó thương. Theo bạn bè vào Nam đi làm, hàng tháng nó đều gửi tiền về cho mẹ. Tôi cũng thấy đó làm mừng, ai dè…”, mẹ Minh kể lại.
Câu chuyện bắt đầu đổi khác, năm 1998, khi Minh trở về TP Đà Nẵng để làm ăn. Phần là do bạn bè rủ rê, phần là vì Minh nghĩ ở gần nhà sẽ về thăm mẹ được nhiều hơn.
Tuy nhiên, cuộc sống thay đổi nhanh chóng. Minh đi làm thuê, quen nhiều bạn bè ngoài xã hội, rồi dần dần bị cuốn vào những cơn men, những bữa nhậu thâu đêm. Chưa dừng lại ở đó, Minh sa đọa vào những quán bar, vũ trường… để dần dần "đắm" mình vào ma túy lúc nào không hay.
Tiền làm thuê không đủ chu cấp cho nhu cầu nghiện ngập, Minh chấp nhận làm “chân rết” cho một đường dây mua bán ma túy với cái chân chạy hàng. Cuối năm 1999, đường dây này bị bóc gỡ, Minh bị bắt và phải chịu mức phạt 8 năm tù giam của TAND TP Đà Nẵng về tội buôn bán ma túy.
Ngựa quen đường cũ
Ngày Minh mãn hạn, cũng là lúc mẹ Minh sống lại hy vọng, người con trai sẽ “cải tà quy chính”, trở về với cuộc sống thôn quê. Ai ngờ, số phận vẫn chưa buông tha cho bà khi người con trai “ngựa quen đường cũ”, lại tiếp tục tái phạm sai lầm, tù tội kéo đến, bà sống chẳng đặng mà chết cũng chẳng xong.
Hồi mới ra tù, Minh cự tuyệt với tất cả mối quan hệ, sáng đi làm, tối về ngủ. Minh được một người giới thiệu, qua tìm hiểu, Minh nên duyên cùng một người phụ nữ kém mình 10 tuổi. Ai cũng nghĩ cậu sẽ trưởng thành hơn, để không mắc phải những việc làm sai trái.
Lúc đầu, cuộc hôn nhân êm ấm, Minh vẫn tiếp tục đi làm công nhân, vợ ở nhà làm nông và tiếp nối nghề làm chổi đót của mẹ. Hai vợ chồng cùng có với nhau hai người con trai.
Từ cuối năm 2016, Minh bỗng dưng thay đổi, thỉnh thoảng lại đi thâu đêm suốt sáng. Tiền lương không đưa về cho vợ. “Mỗi khi tôi hỏi, anh ấy lại bảo là xí nghiệp chưa trả lương. Do tôi tin chồng mình nên cũng tưởng thật và chẳng hỏi gì thêm”, vợ Minh nhớ lại.
Cùng thời gian đó, Phòng CSMT CA tỉnh Quảng Nam nhận thấy, thời gian gần đây, Minh có nhiều điểm nghi vấn, thường xuyên liên lạc với nhiều thành phần bất hảo tại địa phương… Từ đó, Minh được đưa vào danh sách quản lý đặc biệt.
Ngày 8/3, Phòng CSMT CA tỉnh Quảng Nam kết hợp Đồn Biên phòng Cửa Đại bắt quả tang hai đối tượng là Hồ Quang Th (SN 1991) và Nguyễn Anh H (SN 1995) đang sử dụng ma túy tại một quán cà phê trên địa bàn xã Duy Trung (huyện Duy Xuyên). Qua đấu tranh, hai đối tượng thừa nhận đã mua số ma túy này của Minh.
Tiếp tục thu thập chứng cứ, chiều cùng ngày, công an ập vào kiểm tra nơi ở của Minh. Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện 11 gói ma túy đá có tổng trọng lượng 2,29g, hai bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, hai điện thoại di động và nhiều tang vật liên quan.
Lại thêm một lần nữa, trái tim người phụ nữ như bị xát muối. Người mẹ già ngoài 80 tuổi chỉ biết thinh lặng, ngấn lệ khi nhắc về con. Chẳng những mẹ Minh, vợ Minh cũng như bị lưỡi dao đâm xuyên ngực, lúc nào cũng buồn bã và tủi nhục.
Từ ngày Minh bị bắt, căn nhà nhỏ liêu xiêu càng trở nên lạnh lẽo, hai người phụ nữ chẳng ai buồn nói với ai điều gì. Người vợ tảo tần, người mẹ già yếu vẫn ngày ngày phải lo cho con trai ngồi tù lẫn hai đứa cháu vẫn đang còn thơ dại.
* Tên nhân vật đã được thay đổi.