Hơn 800 năm kể từ khi qua đời, Thành Cát Tư Hãn được chôn cất ở đâu vẫn là câu hỏi không có lời giải đối với giới khoa học, đã có rất nhiều cuộc hành trình săn tìm lăng mộ hay những tin đồn, dẫn chứng về việc đã tìm được đích danh nơi lăng mộ được xây dựng. Nhưng cho đến nay, tất cả vẫn gói gọn trong 2 từ "giả thuyết"
Tết Nguyên Đán là ngày lễ lớn nhất trong năm không chỉ với riêng Việt Nam mà còn cả các nước ở khu vực Châu Á. Dù mỗi nước có một văn hóa đón tết riêng nhưng đây đều là dịp để con cháu trở về đoàn tụ cùng gia đình.
Mặc dù lăng mộ Thành Cát Tư Hãn có thể chứa đựng những kho báu vô giá từ khắp đế chế Mông Cổ, người dân nước này vẫn mong nơi yên nghỉ của vị vua vĩ đại mãi là một bí ẩn.
Vượt qua thử thách khắc nghiệt của thời tiết ở mức -15 độ C, Paul Cox - nhiếp ảnh gia người Hong Kong vẫn quyết tâm tới Mông Cổ, hòa mình vào cuộc sống của người dân nơi đây và ghi lại những khoảnh khắc đời thường chân thực.
"Tôi đã đặt chân đến một vùng đất được coi là xa xôi hẻo lánh, tách biệt nhưng là một phần đặc biệt của thế giới. Đó là vùng cực bắc của Mông Cổ, xuyên qua những cảnh rừng taiga phủ đầy tuyết để tìm đến bộ lạc Tsaatan". Đó là những điều tuyệt vời mà cô bạn Mai Hương đã trải qua trong chuyến hành trình thú vị này.
Năm 2016, IPA thông qua công ty con đầu tư Khu đô thị xanh Anvie Hà My, đến năm 2023 dự án đã chấm dứt. Vừa qua, chủ đầu tư đã nộp hồ sơ đăng ký tiếp tục thực hiện dự án trên cơ sở Nghị quyết 171 của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất.