Man United vs Barcelona: Sau 20 năm, lịch sử có lặp lại?

Vào rạng sáng ngày 11/4, Manchester United và Barcelona sẽ đối đầu nhau trong loạt trận tứ kết lượt đi UEFA Champions League.

Cặp đấu Mu - Barca là một cặp đấu đầy duyên nợ mỗi khi người ta nhắc về nó. Chắc hẳn các CĐV của MU chưa thể nào quên chiếc "cầu vồng" mà Beckham đã tạo nên qua đó đá văng Barcelona khỏi con đường tiến tới trận chung kết với Munich 1999. Một kết cục cay đắng với "Gã khổng lồ xứ Catalan" khi họ bất lực nhìn đội bóng đã loại mình được dâng cao chiếc Cúp ngay tại thánh địa Camp Nou. 

Hay vào năm 2008, cú nã đại bác không thể cản phá của Paul Scholes đã chấm dứt hoàn toàn mộng vô địch C1 khi mà Messi cùng các đồng đội đã tiến rất gần với trận chung kết tại Moscow 2008. Cũng trong trận chung kết năm ấy, MU lại một lần nữa bước lên đỉnh châu Âu.

Man United vs Barcelona: Sau 20 năm, lịch sử có lặp lại? - Ảnh 1.

Cú nã đại bác của Paul Scholes chặn đứng giấc mơ vô địch của Barca.

Tuy nhiên, kể từ sau khi Pep Guardiola có công cuộc cải tổ đội hình, Barcelona đã thực sự trở thành một thế lực của bóng đá thế giới. 2 trận chung kết liên tiếp mùa 2009 và 2011, Sir Alex đã chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn các học trò của mình trở thành những bại binh. 

Tại trận chung kết Champions League mùa 2011 ngay trên sân Wembley, khi MU đang bị dẫn với tỉ số 3-1, hình ảnh có lẽ hằn sâu trong tâm trí các CĐV chắc hẳn là 2 bàn tay nắm chặt, đang run rẩy của ngài Alex Ferguson. Một HLV được yêu mến bậc nhất CLB, mang về phòng truyền thống biết bao nhiêu danh hiệu cao quý đã bất lực trước một Barca gần như không có đối thủ tại thời điểm ấy. 

Man United vs Barcelona: Sau 20 năm, lịch sử có lặp lại? - Ảnh 2.

Bàn thắng của Villa nâng tỉ số lên 3-1 chấm dứt mọi hi vọng của MU.

Và trong loạt trận tứ kết lượt đi sắp chuẩn bị diễn ra, 2 đội bóng đầy duyên nợ lại một lần nữa gặp nhau. Chỉ có điều, một Man United thời kì hậu Sir Alex đã không còn giữ được vị thế của mình nay phải đối đầu với một Barca vẫn còn đó những con người cũ như Messi, hay Pique - cầu thủ mang ơn Sir Alex rất lớn. Solskjaer hẳn sẽ rất đau đầu với bài toán làm thế nào để khóa chặt Messi, điều mà người thầy vĩ đại Sir Alex đã chẳng thế nào làm được trong kỉ nguyên dẫn dắt của mình.

Trận đấu giữa MU và Barcelona không chỉ hấp dẫn bởi những quá khứ của nó mà còn là cơ hội để MU chứng minh rằng việc họ có mặt trong trận tứ kết không hoàn toàn chỉ là sự may mắn, dù cho điều đó đã đúng phần nào. Còn đối với Barca, họ sẽ có cơ hội lần thứ 3 liên tiếp tiễn MU ra khỏi con đường tới với danh hiệu danh giá nhất châu Âu. Vậy nên, đây có lẽ được đánh giá là cặp đấu đáng mong chờ nhất trong loạt trận tứ kết Cúp C1 mùa giải này.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.