Mưu sinh trong đêm lạnh Sài Gòn

Sài Gòn đang mùa lạnh nhất năm. Nửa đêm về sáng, nhiều người dân vẫn trân mình chịu lạnh tiếp nối cuộc mưu sinh.
 - Ảnh 1.

Cụ Hà Thị Út (94 tuổi) ngồi thu người giữ ấm tại điểm bán ở quận Tân Bình. (Ảnh: BÔNG MAI)

Tại góc đường Cách Mạng Tháng Tám (quận Tân Bình, TP HCM), cụ Hà Thị Út (94 tuổi) ngồi thu người lại giữ ấm, toàn thân mặc đồ dài, trên đầu quấn khăn len và đội nón ngồi bán hàng.

Dù tuổi cao, nhưng cụ vẫn cần mẫn ngồi bán bánh tét tự gói, trầu cau, mít, khế, rau… hái từ vườn nhà, vườn hàng xóm.

Hằng ngày, khoảng 1h hơn, cụ ngồi lên xe ba gác chất đầy hàng hóa và cùng 4-5 bạn hàng nữa đi từ huyện Hóc Môn đến điểm bán ở quận Tân Bình.

Cụ ngồi bán nơi này đã ròng rã hơn 61 năm (từ năm 33 tuổi), bán đúng một chỗ, từ đêm khuya cho đến sáng sớm.

Nhờ bán rau, bánh mà cụ nuôi được năm người con khôn lớn. Dù các con có lần khuyên cụ ở nhà nhưng cụ quen, nhớ nghề, muốn đi làm có đồng ra đồng vô.

(Video: NHẬT THỊNH - BÔNG MAI - T.T.D)

Sài Gòn đang vào đợt lạnh, có thời điểm nhiệt độ giảm xuống 20 độ C. Dẫu trời lạnh buốt, những mảnh đời mưu sinh trên đất Sài Gòn như cụ Út vẫn tất tả trong đêm đông.

"Đặc sản" của Sài Gòn vốn là cái nóng quen thuộc nên không phải ai cũng quen chịu lạnh.

Để giữ ấm cơ thể, ngoài mặc áo khoác vải nỉ, áo len, áo phao, nhiều người còn mặc áo mưa, đội túi nilông để giữ ấm trong cái lạnh cắt da nửa đêm về sáng.

 - Ảnh 3.

Bà Trần Thị Tâm (60 tuổi) co ro trong chiếc áo mưa để chống lạnh vào lúc gần 3h sáng tại đường Hòa Hưng, quận 10. Hơn 20 năm ròng tảo tần với nghề bán rau, dù lạnh hay không bà đều phải đi làm sớm. (Ảnh: BÔNG MAI)

 - Ảnh 4.

Trên đường Nguyễn Văn Linh, dưới cái lạnh lúc 3h sáng, nhiều chị em vẫn thồ hàng ở chợ đầu mối Bình Điền về bán. (Ảnh: TỰ TRUNG)

 - Ảnh 5.

Hai khách ở quận 12 cho biết: “Tụi tui đi chợ hoa sớm mua hoa về trang trí cho đám tiệc trong nhà, gặp lúc trời se lạnh giống Đà Lạt nên cũng vui”. (Ảnh: TỰ TRUNG)

 - Ảnh 6.

Anh Lê Quang Thái (trái) và đồng nghiệp Trần Duy Tuấn đợi cuốc xe mới dưới gầm chân cầu gần chợ đầu mối Thủ Đức lúc 3h sáng. (Ảnh: HOÀNG AN)

 - Ảnh 7.

Các chị em bán hàng rong tranh thủ chuyến xe buýt đầu tiên để lên bến xe An Sương bán hàng. (Ảnh: T.T.D).

 - Ảnh 8.

Rạng sáng 7-12, anh Nguyễn Văn Tuấn (quê Hà Nội) cùng vợ đi giao rau củ quả từ chợ đầu mối ở Hóc Môn đến các quán hàng ở trung tâm TP HCM. (Ảnh: T.T.D).

 - Ảnh 9.

Gần 7h sáng, cô Trần Thị Hát bán rau tại quận 10 mặc áo mưa để giữ ấm. Cô Hát cho biết trời lạnh nên mặc áo mưa mới ấm, mặc áo vải không thể ấm nổi vì cô phải đi lấy hàng từ lúc 1h. (Ảnh: BÔNG MAI)

 - Ảnh 10.

5h, chị Hoàng với má chở xôi nóng chạy xe từ quận 8 qua quận 5 bán xôi cho học sinh, người đi làm sớm. Theo chị Hoàng, ngại nhất là trời mưa không bán được, còn trời lạnh thì mình mặc áo lạnh, hy vọng bán hết xôi sớm. (Ảnh: T.T.D).

chọn
ĐHĐCĐ Khang Điền: Tự tin về khả năng trả nợ trái phiếu, dự án hợp tác với Keppel Land có thể kinh doanh từ cuối năm
Lãnh đạo Khang Điền cho biết tự tin về khả năng trả nợ 1.100 tỷ đồng trái phiếu nhờ quỹ tiền mặt dồi dào, nguồn thu từ dự án The Priva và KCN Lê Minh Xuân mở rộng triển khai trong thời gian tới. Năm nay, lợi nhuận chủ yếu của doanh nghiệp sẽ đến từ dự án The Privia.