Lễ Vu Lan là một ngày lễ lớn của Phật giáo nhằm đề cao tinh thần báo ân, hiếu thảo của con cháu đối với cha mẹ, tổ tiên. Tuy nhiên, năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên mọi hoạt động mừng đại lễ trên cả nước đều bị hạn chế hoặc không thể tổ chức được. Tuy nhiên với tinh thần “uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây”, nhiều người vẫn đón đại lễ theo cách đặc biệt, không đông đúc và ồn ào như mọi năm. Cùng ngắm nhìn những hình ảnh đẹp về ngày lễ Vu Lan dưới đây:
“Cô kể chuyện mẹ con phải chạy đôn, chạy đáo để vay tiền mọi người lo tiền đóng học cho con. Lúc ấy con mới biết hóa ra mẹ từng vất vả đến thế. Bây giờ con hiểu hơn thế nào là HIẾU; cho con biết YÊU, biết THƯƠNG cha mẹ hơn”. (Nguồn: Trần Thị Việt Nga)
“Cầu nguyện cho cha mẹ tại tiền được hạnh phúc bình an,được khỏe mạnh,được tăng long phước thọ. Cha mẹ quá vãng của con được sinh về cõi an lành”, chị Bùi Thị Thu chia sẻ. (Nguồn: Bùi Thị Thu)
"Mấy năm gần đây, mùa Vu Lan về - cũng là ngày giỗ bố mẹ, mình luôn nhớ về tuổi thơ trong vòng tay bố mẹ”. (Nguồn: Nguyễn Thị Thu Giang)
Chị Nguyễn Thị Lan Anh chia sẻ bài thơ và hình ảnh gia đình mình trên trang cá nhân. (Nguồn: Nguyễn Thị Lan Anh)
“Con đã cảm nhận được niềm hạnh phúc dâng trào là có người mẹ hiền luôn ở bên cạnh chúng con luôn lo lắng, chăm lo cho chúng con từng bữa cơm cốc nước” - những lời tâm sự, chia sẻ của chị Dương Thị Hoa khi kể về mẹ của mình trong ngày Vu Lan. (Nguồn: Dương Thị Hoa)
“Mỗi mùa Vu Lan về, được nhìn thấy hai mẹ yêu quý của con sống vui khỏe hạnh phúc là trái tim con cũng hạnh phúc. Yêu vô cùng hai mẹ của con. Một mẹ sinh ra chồng của con và một mẹ sinh ra con.” Chị Nguyễn Thị Vu chia sẻ hình ảnh mình và mẹ trong ngày Vu Lan kèm lời chúc gửi đến hai người mẹ quan trọng nhất cuộc đời mình. (Nguồn: Nguyễn Thị Vu)
Lễ Vu Lan không cần gì nhiều, chỉ cần mẹ ở bên con - Thanh Mai chia sẻ hình ảnh chụp chung với mẹ đón Lễ Vu Lan trong những ngày giãn cách vì COVID-19. (Nguồn: Thanh Mai)
"Nếu không biết đến Phật pháp, có lẽ giờ này con cũng vẫn làm khổ cha mẹ" (Nguồn: Nguyễn Thị Hiệp)
Nguồn: Nguyễn Thị Thắng
Đón Vu Lan tại nhà (Nguồn: Diệp Phi)
Chăm sóc mẹ trong bệnh viện những ngày đại dịch (Nguồn: Khương Việt)
Hình ảnh các Phật tử đang chia những món ăn tinh sạch vào bình bát chư Tăng để lấy công đức cho cửu huyền thất tổ và cha mẹ hiện tiền được hưởng phúc lành tại chùa Ba Vàng. (Nguồn: Chùa Ba Vàng)
Sáng ngày 8/7 (tức 15/8/2021), được sự cho phép của Sư Phụ; chư Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng đã tổ chức chương trình Lễ Vu Lan báo hiếu để quý Phật tử, nhân dân được ôn lại truyền thống hiếu đạo của dân tộc cũng như vun bồi, thực hành hạnh hiếu theo lời Đức Phật dạy. (Nguồn: Chùa Ba Vàng).
Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp như hiện nay, các chùa, cơ sở tự viện tổ chức các hình thức sinh hoạt trực tuyến online trong mùa Vu lan nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh của đồng bào Phật tử và nhân dân (Nguồn: VOV).