Những cú lừa và chuyến du lịch Bali trong 1 tuần đáng nhớ của 9X Sài thành

Nếu bạn đang có kế hoạch đi du lịch Bali ở Indonesia mà chưa biết "check in" chỗ nào đẹp và sang chảnh thì hãy tham khảo chia sẻ kinh nghiệm của cô gái trẻ dưới đây.

Bùi Hồng Thắm hay còn được gọi là Táo, hiện sinh sống tại TP HCM. Hồng Thắm hiện đang kinh doanh thời trang nhưng cô cũng có đam mê rất lớn với du lịch. Cô gái này thường chọn đi du lịch tự túc để bản thân có thể trực tiếp trải nghiệm, khám phá những miền đất mới. 

Chia sẻ về chuyến du lịch Bali, Hồng Thắm cho biết: "Bali là điểm du lịch khám phá, không dành cho những bạn sức khoẻ yếu, say xe, trẻ em, người già  trừ khi đi nghỉ dưỡng) vì đi sẽ rất mệt. Tất cả các điểm đẹp đều xa nhau nên muốn đi hết thì ngày nào cũng dậy sớm. Chưa kể đi đảo thì phải leo vách đá xuống, đường xấu ổ voi dốc đứng, sóng đáng mạnh. Mình là đứa có sức khoẻ và cũng đã chuẩn bị tâm lí trước nhưng khi đi vẫn mệt. Bù lại, cảnh ở Bali rất đẹp mang lại nhiều trải nghiệm đáng nhớ".

Kinh nghiệm du lịch Bali của Hồng Thắm

Hồng Thắm chia sẻ, Bali đẹp nhất vào tháng 4-9. Đây là quãng thời gian có thời tiết thuận lợi để đi du lịch.

Ngôn ngữ: Người dân ở Bali nói tiếng Anh rất giỏi và dễ nghe nên bạn chỉ cần có 1 chút tiếng Anh cơ bản là có thể vi vu khắp nơi.

Vé máy bay

Hồng Thắm chia sẻ: "Từ TP HCM, mình chọn bay thẳng của hãng Vietjet giá vé khứ hồi 4,5 triệu đồng/người bao gồm cả hành lí (giá mình mua trước đó khi lúc khuyến mãi). 

Ăn uống

"Mình là 1 người khá khó ăn và đồ ăn Bali thật sự không hợp khẩu vị. Mình đã ăn những quán được mợi người giới thiệu là ngon nhưng khi ăn vẫn thấy không hợp. Vì vậy mình đã chọn ăn đồ Tây. Ngoài ra mình còn mang theo mì tôm và bánh tráng ở Việt Nam nên rất đỡ. Có 2 quán thật sự ngon mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là Made's Warung - món nào cũng ngon và quán Envy ở  ngay trung tâm Kuta.

Đổi tiền

Từ kinh nghiệm du lịch của bản thân, Hồng Thắm cho biết: "Các bạn nên đổi tiền Việt sang tiền mệnh giá 100 USD rồi qua Bali đổi Rupiah (RP) cho được giá. Mình đã đọc trên các nhóm mạng xã hội rất nhiều nói là cảnh giác coi chừng bị lừa đổi tiền nhưng cuối cùng mình vẫn bị. Lưu ý, là dù bạn đã đếm tiền trước đó 100 lần đi nữa thì sau khi qua tay người đổi tiền sẽ bị tráo và đưa lại cho mình, hãy cứ đếm lại 1 lần nữa trước khi đi.

Mua sắm

Hồng Thắm chia sẻ: "Nhớ mặc cả xuống 1/4 so với giá người bán đưa ra. Ví dụ như mua đôi dép người ta nói 200 RP nhưng mình mặc cả thử 70 RP họ đồng ý bán nhanh.

Phương tiện đi lại

Hồng Thắm cho biết: "Toàn bộ chuyến đi mình thuê tài xế người bản địa chở bằng xe 7 chỗ. Họ sẽ đón mình tại sân bay và chở mình đi những nơi đã lên lịch trình. Anh trài xế phục vụ rất nhiệt tình, thân thiện và giá cũng hợp lí. Đi đông thì giá sẽ rẻ hơn nữa do chia đầu người.

Lịch trình của mình bị xáo trộn rất nhiều và khá không hợp lí do khách sạn mình ở chỉ trống 1 ngày duy nhất đó trong tháng. Mà khách sạn lại ở xa những nơi mình cần đi nên lịch trình của mình chỉ là để tham khảo.

Lịch trình chi tiết chuyến du lịch Bali của Hồng Thắm:

Ngày 1: 

Từ TP HCM mình mua vé bay của hãng hàng không Vietjet, nhưng do bị delay nên 15h có mặt tại Bali. "Check out" xong xuôi lúc đó khoảng 16h. Đầu tiên tụi mình đi đổi tiền và mua sim điện thoại.

(Lúc mua sim này mình bị lừa đến 400 RP/1 sim 30GB mà sau này mới biết sim chỉ dùng được tại khu vực Kuta chứ ra Ubud hay đảo thì đều mất sóng hết. Lúc đó mình đã hỏi tài xế thì tài xế nói "good good" do quá tin tưởng tài xế nên m mua luôn 2 sim. Sau này mới biết sim có thể phủ sóng toàn Bali luôn cũng chỉ khoảng 150 RP. Sau 3 hôm đi chung với tài xế đã bán sim cho mình thì cả nhóm đã quyết định đổi qua 1 tài xế khác thân thiện hơn và quan trọng nhất là không lừa tụi mình).

Sau đó tụi mình di chuyển đến Finns Beach club. Rất choáng ngợp về độ đẹp và sang trọng. Ngắm hoàng hôn ở đây rất tuyệt. Nhưng do kẹt xe nên mình bị trễ không kịp ra bàn ngắm hoàng hôn. Vé ngồi bàn 2 người khoảng 1500~2400 RP. Đc ăn uống bơi lội tắm biển thoải mái miễn là không quá 1500 RP. 2 người ăn no căng và món ăn thì rất ngon. Sau đó mình di chuyển về khách sạn Vasanti ở Kuta "check in" và nghỉ ngơi.

Ngày 2:

Sáng dậy sớm từ 4 giờ sáng để make up và chuẩn bị đi Lempuyang Temple. Đây là đền nổi tiếng và đặc trưng của Bali. Ở đây rất đông nên mình đi sớm. 5h xuất phát, di chuyển mất 2h và đường khá ngoằn ngoèo mới tới. Mình bốc số lúc 7h và đợi 5 tiếng đồng hồ mới được chụp. Rất nhiều người đợi lâu quá đã đi về. Nên nếu thong thả thì các bạn hãy đi còn không thì bỏ qua vì chờ đợi lâu rất mệt. Lúc chụp rất nhanh chắc chỉ khoảng 1 phút là xong, mỗi người được tạo 3-4 dáng. 

Lưu ý nhỏ cho các bạn là người ta sẽ chụp liên tục luôn không nghỉ, nên đừng đợi người hô rồi mới tạo dáng, cứ càng tạo dáng nhanh thì càng được nhiều tấm đẹp.

Tiếp theo mình đi đền cá Tirta Gangga. Ở đây chụp hình khá ảo. Cá to và đẹp, nên nhớ mua mấy gói đồ ăn cho cá nhiều để cá bơi lại chụp ảnh cho đẹp.

Sau khi tham quan xong đền cá, tụi mình di chuyển đến thác leo xuống chụp 1 tấm rồi đi luôn. Về Kuta mất 3 giờ do kẹt xe, cả nhóm chọn ăn tại quán Warung Chef. Ăn hết 700 RP. Sau đó tụi mình đi dạo 1 vòng và về khách sạn nghỉ ngơi sau 1 ngày đã quá đuối.

Ngày 3

Sáng tụi mình dậy ăn buffet ở khách sạn và dạo quanh ở đây. Khách sạn có hồ bơi rất đẹp. Nhóm mình di chuyển đến Jimbaran để ăn hải sản ngoài bãi biển và ngắm hoàng hôn. 

Ngày 4 

9h nhóm mình "check out" ở khách sạn Kuta. Tụi mình di chuyển đến Ubud. Lại mất 2h nữa để đi vì kẹt xe. Điểm đến đầu tiên là Real Bali Swing. Đây là điểm đu dây đầu tiên ở Bali. View đẹp nhất và cũng đông nhất. Mình chỉ chơi 2 trò nhưng phải đợi đến 4 tiếng vì quá đông người. Giá gói đu dây là 30 USD/1người bao gồm tất cả trò chơi và đồ ăn. Buffet đồ chay toàn rau nấu kiểu Indonesia. 

Sau khi trải nghiệm ở Bali Swing, nhóm tim nhà hàng để đi ăn. Ăn xong tụi mình di chuyển về khách sạn Hideout "check in". Từ Ubud qua Hideout mất khoảng 2 giờ đồng hồ di chuyển. Ngồi xe và đi đường khá nhỏ, tối om và không có đèn đường. Đến nơi đã tối và quá mệt, nhóm mình ngủ sớm.

Ngày 5

Khách sạn thực sự rất đẹp chỉ muốn hét lên từ lúc mình bước vào. Đây là cái mình ưng ý nhất khi mình ở Bali. Đặc biệt phòng ở đây đã kín phòng tới năm 2020. Mình book trước 3 tháng mới có phòng. Ngôi nhà nhỏ xinh trong rừng hoàn toàn được làm bằng gỗ, có hồ bơi nho nhỏ và hồ cá ngoài sân. Không gian riêng tư hoà mình với núi rừng, ngủ có thể nghe tiếng thác nước chảy róc rách và tiếng côn trùng kêu bên tai. Do quá đẹp nên sáng mình dậy từ 5h trang điểm và chuẩn bị chụp hết view đến 10h thì "check out".

Tụi mình di chuyển đến đền Ulun Danu Temple là cỡ 13h chiều. Trên bờ rất đông nên mình thuê thuyền riêng xuống hồ chụp ảnh.

14h mình có mặt ở Wanagiri Hidden Hill. Ở đây view cũng rất đẹp vì nhìn xuống hồ xanh biếc. Nhưng tiếc là hơi nhỏ và ít chỗ để chụp ảnh.

15h mình bắt đầu di chuyển về Ubud. Trên đường mình ghé đến nhà hàng view đẹp mà hôm qua không đi được. Ăn nhẹ món mì Ý chay cũng khá ngon. Và quan trong là chụp được những tấm ảnh đẹp.

Tầm 17h mình có mặt tại Ubud. "Check in" khách sạn và sau đó đi bộ đi ăn. Do quá chán đồ ăn ở đây nên nhóm mình đi ăn Steak. Món ăn khá ngon nhưng cũng khá đắt. 

Ngày 6 

5h sáng mình lại dậy trang điểm, 6h "check out" khách sạn và di chuyển ra bến tàu để đi đảo Nusa. 7h30 tàu khởi hành, 8h30 đến nơi. Ở đây đã có sẵn tài xế đợi, khoảng 9h mình xuất phát đi Kling Kling. Ở đây khá nguy hiểm, các bạn đi du lịch nên cân nhắc việc leo xuống dưới.

Sau khi khám phá xong mình đi Broken Beach và Angel Billabong. 2 địa điểm này ở cùng một chỗ và cũng khá đẹp.

Tiếp theo mình di chuyển tới Crytal Beach lúc khoảng 1530. Ở đây rất đông nên đã đầy kín giường nằm, rất nhiều du khách Tây ở đây phơi nắng. Sau đó tụi mình di chuyển về khách sạn ăn uống nghỉ ngơi sớm.

Ngày 7

9h mình xuất phát đi Diamond Beach. Đi mất 1 giờ 30 phút mới tới nơi. Đường xấu nhỏ ngoằn ngoèo dốc đứng. Tới nơi leo xuống bậc thang theo những vách đá mất khoảng 30 phút. Ở dưới rất đẹp, leo xuống mình có tham gia đu dây, cảm giác rất sảng khoái.

Chơi và tắm biển xong mình leo lên, di chuyển đến Tree House. Ở đây là 1 homestay xây trên vách đá và nhìn được toàn cảnh bãi biển khá hoang dã. Leo xuống mất 20 phút, bậc thang khá dốc chụp ảnh xong lại leo lên.

Mình ăn trưa và sau đó quyết định đặt vé tàu về đất liền sớm. Các bạn chỉ cần đi 1 ngày chọn lọc những điểm đẹp thôi cũng hết đừng đi 2 ngày phí thời gian.

Ngày 8

Mình ở khách sạn Adiwana ăn bữa sáng nổi. Chụp hình và "check out" lúc 12h. Di chuyển về Kuta mất 2 giờ 30 phút. Trên đường mình có ghé mua mấy món đồ linh tinh và ăn trưa ở Made's Warung. Món ăn ở nhà hàng rất ngon.

15h mình tới Rockbar ngắm hoàng hôn. Ở đây rất rộng và đẹp. 

Đã quá ngán đồ ăn Bali nên tìm hiểu trên mạng một số nhà hàng trên TripAdvisor. Ra nhà hàng đồ Tây Envy. Cách khách sạn 300m. Mình đi bộ đi ăn vì khá gần. Đồ ăn ở đây rất rất ngon, đặc biệt là burger bacon. Lưu ý, mọi người nên đọc review về món ăn và nhà hàng trên TripAdvisor trước khi chọn ăn gì đó.

Ngày 9

Sau khi ngủ dậy khá muộn, nhóm mình ăn uống và ra sân bay mua sắm, lúc 14h bay về Việt Nam".

Hồng Thắm chia sẻ, kinh phí chuyến du lịch Bali trong 9 ngày 8 đêm ăn uống và ở nơi sang chảnh là 30 triệu đồng/người. Nếu đi đông sẽ tiết kiệm và chỉ mất khoảng 20-25 triệu đồng cho 1 tuần.