Những vụ trộm xuống tay sát hại gia chủ

Thời gian gần đây những vụ án mạng do kẻ gian vào nhà với ý định trộm cắp tài sản, sau khi nấp trong nhà bị người dân phát hiện, từ đó dẫn đến đầu trộm, đuôi cướp - giết người rất dã man, tàn bạo.

Trộm sát hại vợ, con Trưởng ban Dân vận huyện Châu Đức

16h56p ngày 24/10, khi đi làm về, ông Bùi Xuân Thường (54 tuổi, Trưởng ban Dân vận huyện ủy Châu Đức, ngụ xã Quảng Thành, Châu Đức) phát hiện vợ là Phạm Thúy Nga (49 tuổi) nằm bất tỉnh, con trai Bùi Phạm Đức Toàn (17 tuổi) tử vong trong tư thế bị trói tay, đầu bị trùm chăn. Người dân đến đưa vợ ông Thường đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Sau gần 2 ngày tích cực điều tra, Công an đã bắt được nghi can Châu Minh Nhân (20 tuổi, quê Vĩnh Long), kẻ giết hại các nạn nhân đã bị bắt khi đối tượng đang lẩn trốn tại quận Gò Vấp, TP HCM.

nhung vu trom xuong tay sat hai gia chu
Nghi can Châu Minh Nhân bị bắt sau gần 36 giờ gây án. Ảnh: Văn Dũng

Đại tá Nguyễn Văn Thời, Phó giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, nghi can Nhân khai là kỹ thuật viên sân cỏ nhân tạo đóng tại TP HCM. Cách đây 2 năm, nghi can 20 tuổi này quản lý đội thi công hai sân bóng đá cho ông Thường, cách căn biệt thự khoảng 300 m. Gần đây, do sân bóng đá bị hư hỏng hệ thống thoát nước nên ông Thường gọi anh ta đến sửa chữa.

Ngày 22/10, Nhân ghé nhà ông Thường ăn cơm và mượn xe máy để chạy. Hôm sau, Nhân đến trả xe và cho biết sẽ đi Bình Định gấp.

Lúc 13h30 ngày 24/10, Nhân đột nhập vào nhà của ông Thường để trộm cắp tài sản. Sau 30 phút lục lọi tài sản, Nhân bị em Bùi Phạm Đức Toàn (17 tuổi, con trai của ông Thường) phát hiện.

Bị lộ, Nhân cầm thanh sắt đánh nhiều phát vào đầu và người Toàn. Thấy nạn nhân tử vong, hắn lấy dây trói hai tay, giấu thi thể trong nhà kho, rồi lên lầu phòng ngủ của vợ chồng ông Thường tìm tài sản.

Lúc này, bà Phạm Thúy Nga (48 tuổi, vợ ông Thường) đi chợ về nhà thấy Nhân. Tên Nhân liền lao tới bóp cổ vợ chủ nhà. Nghi can cướp sợi dây chuyền, đôi bông tai, một điện thoại, 200.000 đồng, xe máy hiệu Sirius, rồi khóa trái cửa nhà tẩu thoát khỏi hiện trường.

Trên đường tẩu thoát, Nhân vứt hung khí cách biệt thự khoảng 200 m. Anh ta chạy về TP HCM gửi tang vật và chạy xe máy đi Bình Định nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Sau gần 36 giờ gây án, Nhân trở lại công ty, trên đường từ bến xe miền Đông đi về quận Gò Vấp thì Nhân bị cảnh sát bắt giữ tại địa chỉ 433/27, đường Lê Đức Thọ, phường 17 (quận Gò Vấp,TP HCM). Cảnh sát đã thu giữ toàn bộ tang vật cùng 1 mã tấu, gậy 3 khúc và 19 viên đạn quân dụng trong người nghi can này.

Vây bắt trộm, cả nhà bị đâm

Theo thông tin trên báo Dân Trí, đêm 6/12/2015, Nguyễn Văn Kỳ (ở xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất) mang theo dao nhọn, lang thang vào các ngõ ở khu vực xã Hương Ngải và xã Canh Nậu (huyện Thạch Thất), rình mò nhà nào sơ hở để trộm cắp. Rạng sáng 7/12, đến nhà ông Nguyễn Lương Chuân (SN 1957, ở xã Canh Nậu), thấy cửa nhà không đóng, Kỳ liền trèo tường vào nhà.

Kỳ lên tầng 2, vào phòng anh Nguyễn Lương Chỉnh (SN 1988, con trai ông Chuân), lấy 2 điện thoại cất vào túi áo. Vừa xuống cầu thang, Kỳ bị anh Chỉnh phát hiện, hô hoán.

Kỳ bỏ chạy thì bị anh Chỉnh đuổi kịp, giữ lại, hô hoán mọi người đến hỗ trợ. Nghe tiếng hô hoán, ông Chuân, bà Nguyễn Thị Năm (SN 1961, vợ ông Chuân) và con trai lớn là anh Nguyễn Lương Tuân (SN 1982), chị Nguyễn Thị Bình (SN 1986, vợ anh Tuân) chạy ra vây bắt Kỳ..

Kỳ rút dao đâm anh Chỉnh, ông Chuân nhiều nhát.

nhung vu trom xuong tay sat hai gia chu
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: Zing.vn

Chứng kiến sự việc, bà Nguyễn Thị Thân (54 tuổi, vợ ông Chuân) và con trai cả là anh Nguyễn Lương Tuân cùng lao vào hỗ trợ. Tuy nhiên, cả hai đều bị Kỳ cầm dao đâm trọng thương.

Thoát được sự khống chế, Kỳ trèo lên máy giặt để ở góc sân, leo qua tường chạy thoát.

Sau khi gây án, Kỳ vứt con dao gây án ở cánh đồng thuộc xã Canh Nậu rồi về lán ngủ. Sáng cùng ngày, Kỳ mang chiếc điện thoại của nạn nhân ra thị trấn bán. Về phần các nạn nhân, do vết thương nặng, ông Chuân và anh Chỉnh đã tử vong, bà Thân và anh Tuân qua khỏi.

nhung vu trom xuong tay sat hai gia chu
Kỳ khai, bị nhiều người vây bắt, hoảng loạn nên Kỳ cầm dao nhắm mắt đâm bừa. Ảnh: Dân Trí

Hơn nửa ngày điều tra, cảnh sát đã bắt được hung thủ gây án. Kỳ khai do sợ các thành viên trong gia đình ông Chuân đuổi đánh nên anh ta đã dùng dao chống trả, hòng thoát thân. "Tôi không còn đường thoát nên phải làm vậy. Lương tâm chỉ đi trộm lấy tiền hút ma túy, chứ không dám giết ai", hung thủ phân bua.

Nam sinh mất mạng do phát hiện trộm đột nhập lúc nửa đêm

Thông tin trên báo Công An Nhân Dân, Chu Văn Trường 30 tuổi (đăng ký nhân khẩu tại TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) là đối tượng không nghề nghiệp, không có nơi ở cố định. Từ tháng 6/2016, Trường về Hà Nội sống lang thang, thường ngủ qua đêm tại các quán internet, nhà nghỉ. Ngày 20-8, Trường thuê phòng 403 tại nhà nghỉ TH, địa chỉ tại ngõ 95 Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy). Do lười lao động, cần tiền ăn tiêu nên Trường nảy sinh ý định đột nhập vào các hộ gia đình vắng người để trộm cắp tài sản.

nhung vu trom xuong tay sat hai gia chu
Tang vật vụ án.

Khoảng gần 3h ngày 27/8, Trường đi bộ đến trước cửa nhà số 23, ngõ 165 Xuân Thủy, trèo lên cây trước cửa nhà rồi đột nhập vào nhà lục soát tài sản.

Khi lên tầng 3 để lấy chiếc laptop thì bị anh Quang Anh tỉnh giấc, phát hiện. Thấy vậy, Trường đã lập tức kéo chiếc chăn đè vào miệng nạn nhân, đồng thời tay phải Trường dùng dao (lấy của nhà nạn nhân trước đó) đâm nhiều nhát vào người nạn nhân.

Chưa dừng lại, Trường tiếp tục nhào người nằm đè lên người Quang Anh, dùng tay bịt miệng và mũi của Quang Anh đến khi nạn nhân không còn cử động rồi hắn nhặt laptop Macbook Air, điện thoại Iphone 6s của nạn nhân rơi trên sàn rồi bỏ vào 1 ba lô màu đen, lấy ở góc bàn gần giường ngủ.

Sau đó tẩu thoát bằng lối ban công, rồi về nhà nghỉ. Đến khoảng 12h30 phút ngày 27/8 thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ. Tại Cơ quan điều tra, Trường đã khai nhận rõ hành vi phạm tội của mình.

Phòng ngừa đầu trộm đuôi cướp, gia tay giết gia chủ

“Khi trao đổi với nạn nhân các vụ trộm, cơ quan công an đều nhận được câu trả lời do chủ nhà sơ hở, chủ quan, quên không khóa cửa, cổng, tum và các cửa thông tầng…”, Trung tá Mai Văn Thuần, Đội trưởng Đội Chống tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết trên báo An Ninh Thủ Đô.

Ngoài những vụ trộm vừa được CAQ Thanh Xuân khám phá, trước đây đã có một số vụ kẻ gian lẻn vào nhà dân và chọn khu vực chăn nuôi gia súc hay những xó xỉnh tối tăm để ẩn nấp, chờ gia chủ tắt đèn lên giường ngủ say hoặc rời khỏi nhà mới ra tay hành động. Đã từng xảy ra một số vụ kẻ gian sau khi nấp trong nhà bị người dân phát hiện, từ đó dẫn đến đầu trộm, đuôi cướp - giết người rất dã man, tàn bạo.

Theo Thiếu tá Luyện Huy Hoàng, kẻ gian thường nghiên cứu kỹ địa hình các ngõ ngách, nhà cửa của người dân mà chúng nhằm vào đột nhập gây án. Khi phát hiện được gia đình nào mất cảnh giác, các đối tượng lên kế hoạch và chờ đêm xuống đột nhập vào bên trong qua cửa tum hoặc ban công, cửa sổ, lỗ thoáng… gia chủ “quên” không khóa, chốt từ bên trong và tìm nơi ẩn nấp. Chờ khi gia chủ đi vắng hoặc đã ngủ say, chúng ra ngoài khoắng sạch đồ đạc rồi tẩu thoát.

“Không thể giải thích quên không khóa, cài chốt cửa để biện minh cho sự chủ quan, lơ là, mất cảnh giác của những gia đình bị trộm đột nhập” - Trung tá Mai Văn Thuần nhấn mạnh và cho rằng để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, cần nhất là ý thức tự phòng ngừa tội phạm phải được nâng lên.

Bình tĩnh đảm bảo an toàn khi phát hiện có trộm đột nhập

Thông tin trên báo An Ninh Thủ Đô, cơ quan công an khuyến cáo các hộ dân, trước khi đi ngủ phải kiểm tra các cửa chính, cửa sổ, cửa thông gió và thường xuyên gia cố, sửa chữa lại khóa, chốt, bản lề cửa bị hư hỏng. Bên cạnh đó, các gia đình cần chú ý làm chấn song sắt bằng loại thép tốt, chống được kìm cộng lực ở các cửa sổ, ô thoáng, lỗ thông gió. Nếu có điều kiện nên lắp đặt hệ thống camera, còi báo động, đèn chống trộm ở những vị trí trọng yếu, dễ quan sát đối tượng bên ngoài.

Khi phát hiện trộm đột nhập, cần bình tĩnh tìm biện pháp đảm bảo an toàn cho bản thân và những người trong gia đình, đồng thời tìm cách liên lạc với cơ quan công an nơi gần nhất. “Cũng cần đẩy mạnh phong trào tự quản trong nhân dân tại các tổ dân phố, khu dân cư, cùng giúp nhau bảo vệ tài sản, đặc biệt đối với các hộ gia đình thường xuyên đi vắng, không có người trông nhà ban ngày cũng như ban đêm” - Trung tá Mai Văn Thuần, Đội trưởng Đội Chống tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng CSHS - CATP Hà Nội nhấn mạnh.

An Yên (Tổng hợp)

chọn
Thân thế doanh nghiệp thế chân Viwaseen tại KĐT bên Vành đai 4: Vốn nghìn tỷ, từng tham gia thị trường vàng
BĐS Hồ Gươm (đơn vị thế chân Viwaseen tại dự án An Thịnh 6) nằm trong hệ sinh thái doanh nghiệp do doanh nhân Nguyễn Thị Loan phát triển. Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 1.400 tỷ đồng, từng tham gia thị trường vàng.