Ông cha ta từng nói, trong phúc có họa, trong họa có phúc… Các chuyên gia cũng từng đúc kết và nhận thấy rằng, có những phẩm chất tuyệt vời phụ nữ chỉ xuất hiện sau nỗi đau ly hôn.
Nhiều chị em khi đã trải qua được khoảng thời gian dằn vặt bởi những nỗi đau ly hôn, họ bắt đầu bước vào cuộc sống tự chủ. Nhờ ly hôn, họ bỗng có cơ hội để làm những điều tốt cho bản thân, cho con cái – thứ mà khi ở trong hôn nhân họ không thể quyết được, không thể làm được vì những ngăn trở từ chồng.
Không đổ lỗi cho chồng cũ, tự hỏi rằng mình đã thực sự tốt chưa, không e dè tự ái khi ái khi đề nghị chồng cũ cùng mình đưa con đi ăn, đi uống nước hay đi khám bệnh, họp phụ huynh, về thăm quê nội…được xem là bí quyết để có cuộc sống hạnh phúc của người mẹ đơn thân sau ly hôn.
Có người ví người ly hôn với hình ảnh nhảy từ chảo rán vào lửa. Thực tế không ít chị em nhờ “lửa” mà trở thành “vàng ròng”, ngược lại cũng không hiếm người đã để cho lửa thiêu đốt.
Ly hôn chưa khi nào là chuyện dễ dàng với phụ nữ. Đi được đến quyết định ly hôn đã khó, bước qua nó mà tiếp tục cuộc sống lại càng gian nan hơn. Thế nhưng có một điều kỳ lạ là không ít chị em sau ly hôn, khi vượt qua được chặng đường khó khăn đó, họ như được lột xác để trở thành một con người hoàn toàn khác, điềm tĩnh mà mạnh mẽ, trí tuệ mà quến rũ, trưởng thành mà bao dung...
4 tuyến đường sắt đô thị dự kiến được tỉnh Đồng Nai quy hoạch gồm đường sắt đô thị ven sông Cái; đường sắt đô thị Biên Hòa - Nhơn Trạch - Long Thành; đường sắt đô thị Biên Hòa - Trảng Bom - Long Khánh; đường sắt đô thị Long Khánh - Long Thành.