Tương tự các năm trước, dịp gần Tết Canh Tý 2020, khu vực ga đến quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất lại đông đúc nghẹt thở vì người dân đến đón Việt kiều về quê đón Tết Nguyên đán.
Càng về trưa, không khí nóng bức chật chội toàn sảnh đón ga quốc tế không còn chỗ trống.
Hầu hết các gia đình có mặt ở sân bay chủ yếu từ các tỉnh miền Tây, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai và TP HCM đến đón thân nhân xa quê.
Mặc dù chỉ đến đón từ 1-2 người ở nước ngoài trở về nhưng đi cả gia đình đi nhiều người khiến sân bay lúc nào cũng đông đúc, ngột ngạt.
Đến từ sớm, nhiều gia đình tranh thủ ăn uống, nghỉ ngơi trong lúc chờ đợi.
Hết ghế ngồi, nhiều người ngồi bệt luôn xuống đất. Những năm qua, tình trạng một người về cả nhà ra đón trong những dịp Tết Nguyên đán luôn khiến ga quốc tế Tân Sơn Nhất luôn trong tình trạng căng thẳng.
"Gia đình tôi từ Đồng Nai thuê xe 7 chỗ lên đây đón người thân ở Mỹ về. Tôi thấy thuê nguyên chiếc xe nên đi đông hay đi ít người cũng như nhau nên đi đông cho vui. Gia đình tôi đến sớm nhưng chờ mãi đến giờ vẫn chưa thấy chuyến bay đáp", chị Hân chia sẻ.
Khi gặp lại người thân, ai nấy đều tay bắt mặt mừng.
Một số khác bật khóc vì vui sướng sau bao ngày gặp lại gia đình trong những ngày cận Tết.
Nhiều người tranh thủ chụp ảnh kỉ niệm tại sân bay sau khi gặp lại nhau.
Các con đường trong sân bay cũng kẹt cứng do nhiều xe khách chở nhiều người đến đón người thân.