Ngày 24/2, hàng vạn trái tim như nghẹn lại khi chứng kiến lễ tang của cháu Nguyễn Hải An (SN 2010, trú quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), người đã hiến tặng giác mạc của mình sau khi qua đời vì căn bệnh ung thư thần kinh thể sao.
Tấm gương của mẹ con cháu Hải An đã làm lay động hàng triệu người cũng như cộng đồng mạng. Do mẹ cháu Hải An cũng từng là cán bộ y tế nên có thể hiểu và đồng cảm về nguyện vọng này của người mẹ.
![]() |
Tuy Hải An không còn nữa nhưng chắc chắn rằng, ánh mắt hồn nhiên của bé vẫn mãi hiển hiện trên cuộc đời này một cách đầy ý nghĩa. (Ảnh: Đình Tuệ) |
Những ngôn từ đẹp nhất ca ngợi tinh thần cao đẹp, vì cộng đồng của mẹ con cháu Hải An được mọi người nhắc đến nhiều. Từng dòng nước mắt đẫm lệ tiếc thương cuộc đời ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa của cháu Hải An đã lăn dài trên má của những người tới viếng, vào chiều ngày 24/2, tại Nhà tang lễ Cầu Giấy (Hà Nội).
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến do bận công tác xa nên không thể trực tiếp tới viếng lễ tang cháu Hải An. Ông Nguyễn Đình Anh - Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng đã thay mặt đoàn viếng của Bộ Y tế có những lời điếu xúc động, tri ân nghĩa cử cao đẹp của cháu Hải An cùng với mẹ cháu. Ông khẳng định: hành động cao đẹp của Hải An thật đáng trân trọng, em mãi là viên ngọc sáng giữa đời.
![]() |
Ông Nguyễn Hoàng Phúc - Phó Giám đốc Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia - Bộ Y tế. (Ảnh: Đình Tuệ) |
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hoàng Phúc - Phó Giám đốc Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia (Bộ Y tế) chia sẻ: "Bản thân ông cũng như các cán bộ của Trung tâm khi đến tận nhà cháu Hải An để làm một số thủ tục lấy giác mạc sau khi mẹ cháu gọi điện mời đến thật sự rất khó tả. Lúc đó, mẹ cháu vẫn ôm cháu vào lòng và hôn lên trán con gái mình một cách trìu mến, cháu bé tựa như một thiên thần còn đang say giấc. Cảm giác bình an trên khuôn mặt bé Hải An đem đến sự xúc động mãnh liệt đối với chúng tôi.
Câu nói của người mẹ trước khi chúng tôi tiến hành lấy giác mạc khiến ai cũng trào nước mắt: "Con hãy tặng ánh sáng lại cho hai người bạn và mẹ tự hào về con". Hành động cao cả của hai mẹ con đã chạm đến tâm can biết bao người. Hình ảnh trọn vẹn của tình mẫu tử được thể hiện chưa khi nào rõ ràng hơn thế. Con ra đi không chỉ để lại niềm tiếc thương cho mọi người, mà còn để lại sự tự hào cho gia đình, người thân. Con sống cuộc đời một cách trọn vẹn và ra đi một cách bình an".
Cũng theo ông Phúc, đây là một câu chuyện "cổ tích" giữa đời thường, thấm đẫm tính nhân văn cao cả. Đây có thể coi như một hồi chuông báo với cộng đồng rằng, chúng ta hoàn toàn có thể làm được những việc tử tế, phi thường ngay cả khi đã ra đi bất kể tuổi tác, giàu nghèo. Tất cả chúng ta đều có thể hiện hữu trong cuộc đời lần thứ hai khi chúng ta trao tặng món quà vô giá (là một phần cơ thể mình) cho đời.
"Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ trình tới lãnh đạo Bộ Y tế, Chính phủ và Quốc hội đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác để điều chỉnh thủ tục tiếp nhận đối với những trường hợp người bị chết não, có thể không nhất thiết phải dưới 18 tuổi. Nếu người nào đó trước khi qua đời có tâm nguyện rõ ràng, mong muốn được hiến tặng một phần cơ thể, được gia đình xác quyết và đồng ý hiến tặng thì chúng ta vẫn tiếp nhận trường hợp đó.
Không chỉ vậy, nhiều người luôn mong muốn trái tim con mình đập trong lồng ngực của ai đó hay đôi mắt con mình còn được nhìn cuộc đời này. Do đó, chúng ta nên trân trọng những nguyện vọng này để nhiều người được cứu sống hơn", Phó Giám đốc Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia khẳng định.
Ông Phúc tâm sự, mỗi một trường hợp người dân gọi điện đến Trung tâm để xin hiến tạng là một câu chuyện "cổ tích" thần kỳ và rất xúc động. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp gia đình gọi điện đến nhờ trung tâm tới để làm thủ tục hiến tạng cho con mình bị tai nạn và trở về từ bệnh viện, nhưng khi tìm hiểu, cán bộ trung tâm nhận thấy người đó chỉ là "chết thực vật" chứ không phải "chết não" nên cũng không thể tiếp nhận.
Dù tiếp nhận được hay không thì thông qua các câu chuyện đó, Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia vẫn rất trân trọng tinh thần của người dân trong vấn đề hiến tạng. Từ đó, có thể tạo ra một dòng chảy văn hóa mới - văn hóa "tận hiến" trong cộng đồng xã hội, bên cạnh truyền thống văn hóa "bầu ơi thương lấy bí cùng" của dân tộc ta từ bao đời nay.
![]() |
Đám tang bé gái 7 tuổi hiến giác mạc: Nghẹn ngào những dòng lệ tuôn rơi
Tại lễ tang bé Nguyễn Hải An - người đã hiến giác mạc sau khi qua đời, hàng nghìn người đã rơi lệ tiếc thương ... |