Thanh niên Ấn Độ nghi đâm chết mẹ, lấy máu viết lời nhắn

Một thanh niên Ấn Độ bỏ trốn sau khi nhẫn tâm đâm mẹ của mình cho tới chết và để lại lời nhắn chế nhạo được viết bằng máu của nạn nhân.
thanh nien an do nghi dam chet me lay mau viet loi nhan
Lời nhắn được viết bằng máu tại hiện trường vụ án mạng. Ảnh: NDTV

Cảnh sát Dyaneshwar Ganore phát hiện thi thể vợ Deepali Ganore trên vũng máu tại nhà riêng ở Mumbai trên bờ biển phía tây Ấn Độ sau khi đi làm về lúc 3h30 ngày 24/5, theo NDTV.

Một con dao và lời nhắn được tìm thấy trên nền nhà ngay cạnh thi thể nạn nhân. Lời nhắn viết: “Chán ngán vì bà ta, hãy bắt và treo cổ tôi” cùng ký tự hình mặt cười.

Siddhant Ganore, con trai của họ, đã mất tích kể từ đêm vụ án mạng xảy ra.

Nghi ngờ Siddhant, 21 tuổi, chạy trốn tới thành phố Jaipur, phía tây bắc Ấn Độ, cảnh sát lập tức cử một nhóm gồm 3 nhân viên bắt nghi phạm. Tuy nhiên, khi cảnh sát tới Jaipur, Siddhant đã trốn sang thành phố Jodhpur.

thanh nien an do nghi dam chet me lay mau viet loi nhan
Siddhant (áo xanh) bị tình nghi giết hại mẹ của mình. Ảnh: CEN

Hiện nghi phạm đã bị bắt giam. Siddhant chưa bị buộc tội và đang chờ thẩm vấn sau khi cảnh sát áp giải y về Mumbai ngày 26/5.

Cha của Siddhant là một cảnh sát nổi tiếng với các vụ điều tra giết người nghiêm trọng trong thành phố.

Hiện giới chức đang điều tra vụ việc.

thanh nien an do nghi dam chet me lay mau viet loi nhan Băng đảng xã hội đen lĩnh 390 năm tù vì tội giết người
thanh nien an do nghi dam chet me lay mau viet loi nhan Kê súng vào thái dương tự tử, đạn xuyên trúng bạn gái
chọn
Chuyên gia kiến nghị khống chế giá trần đối với NOXH
Theo TS Cấn Văn Lực, chủ đầu tư NOXH được hưởng lợi nhuận định mức tối đa 10% tổng chi phí đầu tư, tuy nhiên rất khó để xác định khi nào doanh nghiệp vượt định mức 10%. Do đó, chuyên gia kiến nghị có thể khống chế giá trần đối với NOXH.