Tình yêu cuối đời mới cưới của tỉ phú Hong Kong

45 năm âm thầm bên ông chủ của đế chế TVB (Hong Kong), bà Hoa chỉ trở thành vợ khi ông đã 90 tuổi.

Sinh năm 1907, Thiệu Dật Phu là con thứ 6 trong một gia đình chủ hãng dệt ở Thượng Hải, được đánh giá là người tài trí mưu lược kiệt xuất. Sau khi thành đạt trong nghề điện ảnh, ông còn mở rộng sang ngành ngân hàng và bất động sản. Vào những năm 1960, ông đã đứng đầu Liên minh điện ảnh Đài Loan, Hong Kong, Singapore, Malayisia, vươn lên đỉnh cao của sự giàu sang.

Cuối những năm 1920, Thiệu Dật Phu được anh cả phái đến Singapore để thành lập chi nhánh của hãng phim Thiệu thị huynh đệ, sau này trở thành Shaw Organisation, và tham gia vào hoạt động phân phối và sản xuất phim tại Đông Nam Á. Ngưỡng mộ trước tài năng của hai anh em họ, đại gia giàu nhất Singapore thời đó, là Dư Đông Tuyền đã mời họ đến nhà chơi. Ở đây, Thiệu Dật Phu đã gặp gỡ tiểu thư Huỳnh Mỹ Trân, khi đó là bạn gái của Dư Đông Tuyền.

Theo cuốn sách "Thiệu Dật Phu và điện ảnh", Huỳnh Mỹ Trân đã thích Thiệu Dật Phu ngay từ lần gặp đầu tiên bởi vẻ ngoài đẹp trai và tư tưởng dám nghĩ, dám làm của ông. Trái tim của hai người dần xích lại gần nhau hơn.

Năm 1930, Thiệu Dật Phu đưa ra ý tưởng táo bạo là làm một bộ phim âm thanh, điều không tưởng ở Trung Quốc lúc bấy giờ. Rất nhiều người đã phản đối và nghi ngờ tính hiệu quả, trong đó có những người anh của Thiệu, nhưng Huỳnh Mỹ Trân lại ủng hộ.

Thiệu Dật Phu đã quyết định đến Mỹ để mua máy móc và học hỏi thêm. Thật không may, chiếc tàu của ông bị chìm trên đại dương, Thiệu may mắn sống sót nhờ bám vào một chiếc bè nổi. Ngày gặp lại tại bến cảng Singapore, Huỳnh Mỹ Trân đứng đợi Thiệu với hai dòng nước mắt. Cả hai người ôm chặt lấy nhau, biết rằng từ nay họ không thể sống thiếu nhau được nữa.

Tình yêu cuối đời mới cưới của tỉ phú Hong Kong - Ảnh 1.

Hoàng Mỹ Trân - vợ đầu của tỉ phú Thiệu Dật Phu thời trẻ. (Ảnh: aluobowang).

Năm 1932, Thiệu Thị hoàn thành bộ phim "Rồng Bạch Kim" có âm thanh đầu tiên tại Hong Kong, tạo ra kỉ nguyên mới về phim có âm thanh tại đây. Trong sự thành công này, có công sức lớn của Huỳnh Mỹ Trân, người con gái hơn ông 5 tuổi.

Biết được tình yêu của họ, Dư Đông Tuyền đã tác thành. Năm 1937, Thiệu Dật Phu kết hôn với Huỳnh Mỹ Trân tại Singapore.

Năm 1937, khi chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ, công ty Thiệu Thị bị quân Nhật phá hoại và chính Thiệu Dật Phu cũng bị bắt giam vì quay phim chống Nhật. Hoàng Mỹ Trân vừa hỗ trợ công ty, vừa nỗ lực để chồng được ra tù.

Hoàng Mỹ Trân đã cùng chồng trải qua những bước ngoặt quan trọng nhất của cuộc đời và sự nghiệp, bởi vậy Thiệu Dật Phu luôn trân trọng tình cảm của vợ. 50 năm sống bên nhau, bà sinh cho ông 4 người con. Sau này dù có rất nhiều bóng hồng vây quanh, nhưng vị trí của bà chưa bao giờ bị lung lay.

Năm 1952, vị tỉ phú nghe được giọng hát của nữ ca sĩ đến từ Thượng Hải - Phương Dật Hoa, gần rạp chiếu phim của ông. Giọng ca cao vút, thánh thót, cộng với đôi mắt lá liễu, nữ ca sĩ 17 tuổi đã hút ánh nhìn của Thiệu Dật Phu năm đó 44 tuổi.

Tình yêu cuối đời mới cưới của tỉ phú Hong Kong - Ảnh 2.

Trước khi gặp gỡ Thiệu Dật Phu, Phương Dật Hoa đã là một ca sĩ nổi tiếng tại đại lục. (Ảnh: Aluobowang).

Từ buổi gặp gỡ đó, hai người trở thành đôi bạn tâm giao. Cùng năm 1952, ông Thiệu mời ca sĩ Phương tham gia một vai khách mời trong phim của mình. Sau khi phim đóng máy, hai người chính thức qua lại, mặc dù khi đó ông Thiệu đã vợ con đuề huề.

Năm 1957, ông Thiệu đến Hong Kong để bắt đầu xây dựng đế chế và mời Phương Dật Hoa về làm việc, khi này cô là ca sĩ rất nổi tiếng ở đại lục.

Trong thời gian làm việc tại Thiệu Thị, Phương Dật Hoa là một nhân viên mẫn cán, luôn đi sớm về muộn, không ngại việc khó. Nhờ sự chăm chỉ, thông minh và trí tuệ của mình, cô đã trở thành một trợ thủ đắc lực của ông Thiệu. Năm 1967, Thiệu Dật Phu sáng lập Công ty hữu hạn truyền hình quảng bá (TVB), đây là đài truyền hình phát sóng miễn phí đầu tiên tại Hong Kong.

Năm1969, Phương Dật Hoa được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc của TVB. Đến năm 1983, cô thay thế Hoàng Mỹ Trân, làm kế toán trưởng của công ty, bởi bà Hoàng tuổi cao sức yếu.

"Phương Dật Hoa luôn chứng minh khả năng và lòng trung thành của mình với TVB. Cô ấy đã theo tôi 40 năm để giúp sức đưa TVB trở thành một đế chế phim ảnh hàng đầu của Hong Kong, điều đó không thể phủ nhận", Thiệu Dật Phu từng trả lời báo chí về người trợ lí trung thành của mình.

Hàng chục năm bên nhau, mặc dù không có được thân phận chính thức, nhưng Phương Dật Hoa luôn cho rằng được kề vai sát cánh bên Thiệu mới là điều đáng quý nhất. Còn với Thiệu Dật Phu, ngoài Phương Dật Hoa ra, không có ai khiến ông có thể thoải mái nói về các vấn đề trong cuộc sống lẫn công việc, thậm chí cả những chuyện riêng tư, thầm kín. Tuy nhiên, với ông, vị trí của người vợ Hoàng Mỹ Trân không thể lay chuyển.

Năm 1987, Hoàng Mỹ Trân qua đời ở Mỹ, thọ 85 tuổi. Để tưởng nhớ người vợ quá cố, Thiệu Dật Phu đã đóng cửa hãng phim một năm. Sau cái chết của bà, khi được hỏi bao giờ kết hôn với Phương Dật Hoa, Thiệu Dật Phu chỉ mỉm cười và nói: "Chưa có ý định".

Tuy vậy, Thiệu Dật Phu luôn hiểu rằng, ông nợ Phương Dật Hoa bởi một đám cưới là mơ ước bao năm nay của cô. Do đó, 10 năm sau ngày vợ mất, năm 1997, Thiệu Dật Phu 90 tuổi và Phương Dật Hoa 62 tuổi, đã đăng kí kết hôn tại Las Vegas, Mỹ, chi phí cho đám cưới hết 35 USD.

Đối với đám cưới này, nhà bình luận nổi tiếng Tra Tiểu Hân của Hong Kong nói: "Điều mà Phương Dật Hoa cần không phải là một ngôi nhà, mà là sự tôn trọng và công nhận. Thiệu Dật Phu cuối cùng cũng cho cô ấy một danh phận cần thiết".

Tình yêu cuối đời mới cưới của tỉ phú Hong Kong - Ảnh 3.

Vợ chồng Thiệu Dật Phu - Phương Dật Hoa khi mới kết hôn năm 1997. (Ảnh: aluobowang).

Sau khi kết hôn, cuộc sống của hai người không có gì thay đổi. Họ sống tại 2 căn nhà khác nhau. Hàng ngày họ làm việc qua cầu truyền hình, đến cuối tuần, Phương Dật Hoa mới trở về ngôi nhà của họ Thiệu, ăn bữa cơm trưa với chồng. Mỗi lần bà chỉ ở lại khoảng 3 tiếng, mặc dù nơi ở của họ chỉ cách nhau 5 phút đi xe.

Năm 2010, ở tuổi 102, Thiệu Dật Phu quyết định nghỉ ngơi, trao lại công ty có giá trị 16,4 tỉ USD cho vợ quản lí. Cả đời lập nên đế chế TVB, Thiệu Dật Phu chỉ tin tưởng giao cho Phương Dật Hoa, vì bà là người am hiểu nhất chuyện công ty, cũng là người ông tin tưởng nhất.

Tháng 2/2012, Phương Dật Hoa xin từ chức, tháng 3 cùng năm bà tuyên bố nghỉ hưu ở tuổi 78, kết thúc "vương triều Thiệu thị" mà bà thống trị nửa thế kỉ. Đài TVB được bán cho một người không phải con cháu họ Thiệu.

Năm 2014, Thiệu Dật Phu qua đời tại nhà riêng khi đã 106 tuổi. Ba năm sau, Phương Dật Hoa cũng trút hơi thở cuối cùng tại Hong Kong, hưởng thọ 83 tuổi.


chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.