Top 5 bài phát biểu kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam ý nghĩa nhất

Bài phát biểu kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam không chỉ là một phần nghi thức mà hơn hết là thể hiện sự đề cao vai trò, giá trị của những đóng góp mà thầy, cô giáo đã góp vào sự nghiệp giáo dục. Hãy cùng điểm qua những bài phát biểu ý nghĩa nhất nhân ngày 20/11 qua nội dung sau.

Tổng hợp những bài phát biểu ngày 20/11 hay nhất

Ngày 20/11 là ngày kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, còn được gọi là Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam. Đây là một trong những dịp quan trọng hàng năm để tôn vinh công lao của các giáo viên và những người đóng góp cho lĩnh vực giáo dục.

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 thường là thời điểm các thế hệ bày tỏ lòng biết ơn và sự kính trọng đối với các thầy cô giáo thông qua những món quà, lời ca, tiếng hát hay ngay cả trong những bài phát biểu kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam đầy tình cảm. Hãy cùng điểm qua những bài phát biểu nhân ngày lễ ý nghĩa này ngay sau đây!

Ảnh: Anh Thư

>>> Xem thêm: Top 3 mẫu kế hoạch tổ chức chương trình lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam hay

Bài phát biểu kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam của lãnh đạo xã

Kính thưa quý vị đại biểu! Thưa các thầy cô giáo và toàn thể các em học sinh!

Hôm nay, trường... long trọng tổ chức kỷ niệm... năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đây là dịp để chúng ta cùng tỏ lòng tri ân đến các thầy cô giáo và điểm lại những thành tựu mà tập thể cán bộ giáo viên nhà trường đã đạt được trong những năm học vừa qua.

Trước tiên, thay mặt Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã (phường/quận/huyện)…, tôi xin gửi lời chào mừng nồng nhiệt và lời chúc sức khỏe đến các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh có mặt tại buổi lễ ngày hôm nay.

Kính thưa quý vị đại biểu! Thưa các thầy cô giáo và toàn thể các em học sinh!

Truyền thống “tôn sư - trọng đạo” đã được bao hệ học trò Việt Nam gìn giữ như một ngọn lửa thiêng liêng, một đạo lý tốt đẹp của dân tộc. Hình ảnh người thầy vẫn luôn được ví như người lái đò cần mẫn đưa biết bao thế hệ học trò đi qua dòng sông của tri thức và tâm hồn.

Ngày 20/11 hàng năm là dịp để những người học trò hôm qua và hôm nay cùng nhau hướng về những người thầy, người cô thân yêu của mình bằng tất cả lòng biết ơn, tôn kính.

Nhân dịp kỷ niệm ... năm ngày Nhà giáo Việt Nam, thay mặt Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã (phường/quận/huyện)…, tôi xin trân trọng gửi tới Ban giám hiệu, tập thể cán bộ công nhân viên trường… lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “trồng người”.

Kính thưa quý vị đại biểu! Thưa các thầy cô giáo và toàn thể các em học sinh!

Thế hệ trẻ hôm nay chính là tương lai của đất nước, vì vậy sự nghiệp giáo dục luôn là nhân tố có tính quyết định đến sự chuyển mình, vươn tới những tầm cao mới của nước nhà trong ngày mai.

Để thực hiện trọng trách lớn lao ấy, tôi mong rằng tập thể cán bộ giáo viên nhà trường hãy không ngừng phấn đấu, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt công tác quản lý, công tác nghiệp vụ chuyên môn theo hướng đổi mới hình thức và nội dung.

Bên cạnh đó, không ngừng tăng cường tự học, tự rèn luyện, nâng cao chất lượng dạy và học để ngày càng có nhiều tấm gương học sinh tốt, chăm ngoan, dành được vị trí cao hơn nữa trong các phong trào thi đua.

Tôi tin tưởng rằng với sự nỗ lực, sự đoàn kết nhất trí của Ban giám hiệu và tập thể cán bộ công nhân viên, trường… sẽ đạt được nhiều thắng lợi to lớn hơn trong mọi hoạt động. Đưa nhà trường… ngày càng lớn mạnh xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng, chính quyền các cấp và phụ huynh học sinh quận nhà.

Mỗi năm học trôi qua của thầy và trò sẽ luôn tràn ngập niềm vui, tạo động lực mạnh mẽ để trường… quyết tâm vươn cao vươn xa hơn nữa.

Kính thưa quý vị đại biểu! Thưa các thầy cô giáo và toàn thể các em học sinh!

Nhân buổi lễ ngày hôm nay, tôi xin chân thành cảm ơn các cấp lãnh đạo các cấp cùng các ban, ngành, đoàn thể xã (phường/quận/huyện)… đã dành sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ cho nhà trường trong thời gian vừa qua.

Về phía địa phương, tôi hy vọng rằng với trách nhiệm chăm lo cho sự nghiệp giáo dục của các cấp uỷ và chính quyền, sự nỗ lực của ngành giáo dục xã (phường/quận/huyện)…; thầy và trò trường… sẽ tiếp tục phấn đấu để đạt những kết quả như mong đợi trong năm học tới.

Một lần nữa, thay mặt Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã (phường/quận/huyện)..., tôi xin chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các vị phụ huynh và các em học sinh lời chúc sức khỏe, thành đạt.

Xin chân thành cảm ơn!

Bài phát biểu kỷ niệm ngày 20/11 của hiệu trưởng

Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên!

Nhân dịp ngày 20/11, Trường chúng ta đã tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ và thể thao, hân hoan chào mừng ngày này. Đây là thời điểm để tất cả chúng ta cùng nhau tưởng nhớ quá trình hoạt động giáo dục, chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ và tạo nên tình cảm gắn kết. Thay mặt Ban giám hiệu, tôi gửi lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị đại biểu, thầy cô giáo, CBCNV, và học sinh tham dự buổi lễ kỷ niệm hôm nay.

Chúng ta không thể nói về ngày hôm nay mà không kể đến nguồn gốc của ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày 20/11. Vào tháng 8 năm 1975, Bản hiến chương của các nhà giáo đã được thông qua tại VacSaVa (Ba Lan), chọn ngày 20/11 làm Ngày quốc tế Hiến chương các nhà giáo. Từ một ngày quốc tế, ngày này đã trở thành ngày hội truyền thống của chúng ta, đánh dấu tình cảm sâu sắc và lòng biết ơn của mọi người dành cho giáo viên.

Ngày 20/11 ban đầu là dịp để giáo viên và cán bộ ngành giáo dục thể hiện sự nhất trí với đường lối cách mạng, đáp ứng mục tiêu giáo dục của Đảng và nhà nước. Ngày này cũng đánh dấu thời điểm để tôn vinh giáo viên và cổ vũ tinh thần cho công việc giáo dục.

Trong ngày này, các thầy cô giáo được tôn vinh và khen thưởng cho thành tích xuất sắc của họ. Học sinh thể hiện lòng biết ơn bằng những lời chúc, món quà, bài thơ và sự nỗ lực trong học tập và rèn luyện.

Ngoài ra, các bậc phụ huynh và cấp chính quyền địa phương thường tổ chức thăm hỏi và động viên giáo viên trong ngày này. Từ ngày quốc tế, ngày 20/11 đã trở thành một ngày truyền thống quan trọng của chúng ta.

Qua nhiều năm, chúng ta đã thấy giá trị của ngày 20/11 trong việc ghi nhận công lao và đóng góp của giáo viên cho sự phát triển của xã hội và quốc gia. Điều này được thể hiện qua các quyết định quan trọng như Quyết định số 167 vào ngày 28/09/1982, đặt ngày 20/11 làm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đây là một bước quan trọng để thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với ngành giáo dục và vai trò quan trọng của giáo viên trong việc đào tạo thế hệ tương lai.

Ngày 30/5/1985, Chủ tịch hội đồng Nhà nước đã ký lệnh công bố pháp lệnh quy định về giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước và danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú. Đây là các pháp lệnh quan trọng để ghi nhận và động viên những thành tích xuất sắc của giáo viên.

Sự nghiệp giáo dục đóng vai trò quan trọng trong xây dựng đất nước ngày càng phồn thịnh. Để đảm bảo chất lượng và hiệu quả trong giáo dục và đào tạo, chúng ta cần phối hợp và đóng góp từ mọi phía. Giáo viên, cán bộ công nhân viên trường hãy nỗ lực hết mình để đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho học sinh và để đáp ứng các mục tiêu giáo dục của Đảng và Nhà nước.

Qua buổi lễ này, tôi hy vọng rằng tất cả thầy cô giáo sẽ tiếp tục nỗ lực và duy trì đam mê trong công việc giảng dạy và đào tạo thế hệ trẻ. Chúng ta cùng nhau góp phần xây dựng một xã hội văn minh và phồn thịnh hơn, bằng cách truyền đạt kiến thức và giáo dục đạo đức cho học sinh.

Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới các cấp lãnh đạo, các ban ngành và toàn bộ cộng đồng đã ủng hộ và quan tâm đến sự phát triển của trường trong thời gian qua. Hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau đạt được nhiều thành công trong năm học sắp tới.

Cảm ơn tất cả mọi người và chúc mọi người có một ngày 20/11 thật vui vẻ và ý nghĩa!

Bài phát biểu của giáo viên nhân ngày 20/11

Kính thưa Quý vị đại biểu, Quý thầy cô giáo!

Cứ mỗi lần tháng 11 về, đến cái ngày mà cả một năm mới có một lần để nhắc học trò nhớ về thầy cô của mình, nhắc đến ngày Nhà Giáo Việt Nam thì mọi ký ức của thời học sinh lại ùa về. Nhớ những lời căn dặn, những cái vỗ vai, hay cả những lời răn đe nghiêm khắc của thầy cô khi học trò mắc phải lỗi. Hòa trong không khí náo nức, hân hoan của cả nước đón chào ngày “Nhà giáo Việt Nam 20/11”, thầy và trò trường... long trọng tổ chức buổi lễ kỷ niệm ngày tri ân các thầy giáo, cô giáo. Đây là dịp để chúng ta có thể bày tỏ lòng tôn kính đến những người thầy giáo, cô giáo đáng quý, “người nghệ sĩ tâm hồn” và là những “người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa”.

Dân tộc ta có truyền thống “Tôn sư trọng đạo”. Từ thời phong kiến, người thầy đã có vị trí rất cao trong xã hội. Trong bậc thang giá trị xét theo cấu trúc “Quân - Sư - Phụ”, nhà giáo được xếp dưới vua nhưng trên cha mẹ.

Ca dao xưa có câu:

"Muốn sang thì bắc cầu Kiều

Muốn con hay chữ thì yêu kính thầy".

Được coi trọng như vậy bởi người thầy luôn tượng trưng cho những gì chuẩn mực. Không những nắm đạo lí mà người thầy còn có sứ mệnh cao quý là truyền đạo lí cho mọi người, nhất là cho các thế hệ học trò của mình, giúp họ trở nên người có học vấn, có nhân cách tốt đẹp, có năng lực giúp ích cho đời, cho dân, cho nước.

Hôm nay, trong tôi có biết bao cảm xúc dâng trào, biết bao mơ ước về một ngày mai tươi sáng. Những người thầy giáo cô giáo như những con đò cần mẫn chở khách sang sông mong đến ngày cập bến.

“Chuyện một con đò dãi dầm nắng mưa

Lặng lẽ chở bao dòng người xuôi ngược

Khách sang sông tiếp hành trình phía trước

Có ai nhớ chăng hình ảnh con đò…?”

Mỗi ngày trôi qua lại có thêm một niềm vui mới. Những con đò ấy cứ âm thầm lặng lẽ suốt ngày đêm bỏ lại sau lưng bao nỗi nhọc nhằn, bước qua mọi khó khăn phía trước với ý chí kiên cường lái con đò tri thức cập bến được bình an.

Kính thưa Quý vị đại biểu, Quý thầy cô giáo !

Có lẽ trong mỗi chúng ta ai cũng có những phút bồi hồi xúc động khi nhớ về kỉ niệm xưa, nhớ về một thời cắp sách đến trường. Bao kí ức còn đọng lại về thầy cô, về mái trường và bạn bè thân yêu, bản thân tôi cũng vậy! Mới đây thôi tôi vẫn đang còn là một học sinh ngồi trên ghế nhà trường... đáng kính. Hôm nay tôi đã trưởng thành hơn một chút, đã là một cô giáo của các em học sinh yêu quý, có thể góp sức mình vào sự nghiệp trồng người. Có được như ngày hôm nay là nhờ sự dìu dắt của quý thầy cô. Thầy cô ơi ! Thầy cô đã cho em có thêm nghị lực, cho em thêm những bước đi vững chãi trong cuộc sống để em có thể bay cao và bay xa hơn nữa trong những ước mơ của mình.

Hôm nay nhân ngày hiến chương nhà giáo Việt Nam, tôi xin gửi đến quý thầy cô tấm chân tình với lòng biết ơn và tri ân sâu sắc nhất ! Kính chúc quý thầy cô luôn mạnh khỏe để dìu dắt các em học sinh vững bước đi tới tương lai. Tôi xin hứa sẽ cố gắng trở thành một người giáo viên tốt, tiếp thêm tay chèo để lái con đò tri thức được cập bến thành công.

Cuối cùng tôi xin chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo sức khỏe, hạnh phúc trong ngày 20/11, chúc các em học sinh học tập thật tốt, xứng đáng là con ngoan của cha mẹ, trò giỏi của thầy cô, phấn đấu hết mình để trở thành người chủ tương lai của đất nước. Chúc buổi lễ của chúng ta thành công tốt đẹp.

Xin chân thành cảm ơn!

Bài phát biểu nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam của phụ huynh 

Kính thưa Ban Giám hiệu, các thầy cô và toàn thể cán bộ công nhân viên nhà trường!

Các Phụ huynh và các học sinh toàn trường thân mến!

Tôn sư trọng đạo luôn là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Chúng ta, một dân tộc với hàng nghìn năm văn hiến, luôn trân trọng giá trị của sự hiếu học và sự tôn trọng tri thức. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tôi, thay mặt gần hai nghìn phụ huynh và học sinh toàn trường, xin bày tỏ lòng biết ơn đến các thầy cô và toàn bộ cán bộ công nhân viên của nhà trường, những người đã đam mê và chăm sóc con em chúng tôi, giúp họ có cơ hội học tập tốt trong môi trường giáo dục này.

Trong ngày này, chúng tôi cũng muốn cùng với các em học sinh tỏ lòng biết ơn về truyền thống văn hóa này, đồng thời thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của toàn bộ cha mẹ học sinh đối với các thầy cô. Họ đang và sẽ tiếp tục là người dẫn dắt con em chúng ta trở thành những công dân có ích cho đất nước trong tương lai.

Các cháu học sinh thân mến!

Chúng ta luôn cần ghi nhớ và biết ơn công lao của cha mẹ. Tuy nhiên, đối với thầy cô giáo, sự biết ơn lại càng sâu sắc hơn, như câu ngạn ngữ "Nhất tự vi sư, bán tự vi sư" cho thấy sự quan trọng của công lao của họ. Trong xã hội hiện đại, sự tri ân cho giáo viên trở nên ngày càng quan trọng bởi vai trò quan trọng của họ trong việc giáo dục thế hệ trẻ.

Sự quan tâm và giáo dục của người thầy đóng vai trò quan trọng trong việc chắp cánh cho học sinh tương lai. Đây là một mối quan hệ đầy yêu thương, tôn trọng và sự biết ơn mà chúng ta luôn phải ghi nhớ.

Như chúng ta biết, thầy cô giáo đóng một vai trò quan trọng trong việc truyền đạt kiến thức và giáo dục đạo đức. Vì vậy, việc học trò phải tự mình hoàn thiện và phấn đấu trong việc học tập càng trở nên quan trọng hơn. Chúng ta cần cảm ơn sự hỗ trợ và hướng dẫn của thầy cô giáo.

Trong bối cảnh hiện nay, vai trò của giáo viên là điểm mấu chốt trong sự phát triển của xã hội và quốc gia. Giáo viên đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị thế hệ trẻ cho tương lai. Đất nước càng phát triển, càng cần nhiều học trò thông minh, có đạo đức và tri thức để xây dựng tương lai tốt đẹp hơn.

Riêng với nhà trường chúng ta, có những thành tựu đáng kể với hơn 84% học sinh đỗ đại học ở nguyện vọng 1 và nhiều hơn nữa ở nguyện vọng 2. Vai trò và đóng góp của thầy cô giáo là không thể phủ nhận. Chúng ta cần tôn trọng và tôn vinh họ.

Tuy nhiên, mối quan hệ thầy trò đã thay đổi về tính cách, và thầy trò ngày nay có mối quan hệ thân thiết và cởi mở hơn. Mục tiêu không chỉ là dạy kiến thức mà còn là dạy học trò tư duy, sáng tạo và học cách tự học. Thầy trò cùng nhau tạo môi trường giáo dục đáng mến, cởi mở và thúc đẩy sự phát triển toàn diện.

Nhân dịp này, chúng ta cần tôn vinh và biết ơn công lao của thầy cô giáo, và cố gắng xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, giúp trường ta ngày càng phát triển và gìn giữ được truyền thống quý báu của mình.

Kính thưa các thầy cô và các em học sinh thân mến!

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo 20/11, tôi, thay mặt toàn bộ cha mẹ học sinh dưới mái trường, chúc mừng các thầy cô và toàn thể cán bộ công nhân viên của nhà trường có thêm nhiều sức khỏe, và đạt được nhiều thành công trong năm học tới. Cảm ơn mọi người và chúc mọi người có một ngày 20/11 thật vui vẻ và ý nghĩa!

Bài phát biểu của học sinh, sinh viên nhân ngày 20/11

Kính thưa Quý vị đại biểu và Quý thầy cô giáo!

Như câu thành ngữ quen thuộc "Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây," từ thuở ấu thơ cắp sách đến trường, chúng em đã luôn được thầy, cô dạy dỗ về những điều này, những bài học về đạo đức, để giúp chúng em trở thành con người tốt. Là người Việt Nam, chúng em không bao giờ quên truyền thống Tôn sư trọng đạo mà ông cha đã truyền dạy qua nhiều thế hệ. Không thầy đố mày làm nên... Chính thầy cô đã là những người hướng dẫn chúng em, đẩy chúng em tiến về phía trước, và trang bị kiến thức cho chúng em để chuẩn bị cho cuộc hành trình trong cuộc sống và thành công trên con đường học vấn.

Dưới mái trường thân thương này, chúng em đã được dẫn dắt vào một thế giới diệu kỳ, với lòng đam mê không biên giới. Thầy cô đã mở cửa tri thức và khám phá cho chúng em. Với tâm huyết và tình yêu, thầy cô đã truyền đạt cho chúng em nhiều kiến thức và lý thuyết quan trọng, giúp chúng em tiếp cận và hiểu bản chất tri thức. Thầy cô đã khơi dậy trong chúng em sự khát khao không giới hạn. Thầy cô luôn gần gũi, chia sẻ tất cả với chúng em, và cái bảng đen trên mỗi bài giảng luôn nêu lên chữ "tâm" và tinh thần đạo đức của thầy cô. Những ký ức và ấn tượng tốt đẹp này sẽ luôn đi theo chúng em suốt cuộc đời.

Nhờ sự bảo ban, chăm sóc của thầy cô, chúng em cứ thế trưởng thành qua từng ngày tháng. Chúng em hân hoan trong tiếng cười rộn rã với bạn bè thân yêu, hạnh phúc trong ánh mắt dịu dàng và lời nói ngọt ngào ấm áp của thầy cô. Mỗi ngày đến trường với chúng em thật sự đã là một niềm vui.

Thầy cô ơi ! Chúng em vẫn hình dung được vào những ngày hè oi ả hay những đêm đông rét buốt, trong tiếng rả rích của côn trùng, thầy cô vẫn miệt mài bên trang giáo án, tìm ra những phương pháp thích hợp nhất để dạy cho chúng em những bài học làm người. Và chúng em cũng hiểu, tâm hồn còn non nớt, thơ ngây như tờ giấy trắng với những vụng dại của con trẻ, không biết bao lần chúng em đã làm thầy cô muộn phiền, và cũng đã bao lần thầy cô đã tha thứ cho chúng em bằng sự bao dung và tình thương cháy bỏng.

Các thầy cô là những kĩ sư tâm hồn, những người chèo đò một đời âm thầm và lặng lẽ trong đường đời muôn vạn nẻo. Từ con đò ấy, mai này, chúng em sẽ đi muôn nơi, mang theo hành trang mà các thầy cô đã dày công vun đắp và gửi gắm niềm tin yêu, hy vọng. Trong hành trang ấy, chúng em sẽ mang theo những ngày tháng không quên với đầy ắp kỷ niệm dấu yêu dưới mái trường.... Chúng em luôn hiểu rằng, thầy cô vẫn luôn dõi theo chúng em từng giây, từng phút. Đó sẽ là sức mạnh, là chỗ dựa, là niềm tin cho chúng em vững bước tới những chân trời mới. Để rồi, trong những lúc nhọc nhằn hay gặp những thử thách gian lao, sức mạnh ấy sẽ giúp chúng em cứng cáp vượt qua.

Cuối cùng, nhân ngày 20/11, em xin thay mặt cho toàn thể các bạn học sinh của trường..., kính chúc các quí vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong công tác. Chúc các bạn học sinh vui, khỏe, chăm ngoan, học tốt xứng đáng là con ngoan - trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Đến với buổi lễ kỉ niệm hôm nay chúng em xin được dâng lên các quý vị đại biểu cùng các thầy cô giáo những bông hoa tươi thắm nhất.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.