Trung Quốc: Chàng trai bị tát 52 cái vì không mua điện thoại tặng người yêu

Một người đàn ông Trung Quốc đã bị bạn gái tát liên tiếp 52 cái vào mặt vì đã không tặng cô ta một chiếc điện thoại mới vào ngày Valentine Trung Quốc 20/5 vừa qua.

Cô gái tát vào mặt người yêu trên đường phố Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc hôm 20/5.

Người Trung Quốc thường đọc lịch theo thứ tự năm - tháng - ngày nên tháng 5 ngày 20 được viết tắt là 520, ba con số này trong tiếng phổ thông Trung Quốc được đọc là "Wǔ'èr líng", gần giống với âm "wǒ ài nǐ - 我爱你" có nghĩa là "anh yêu em" hoặc "em yêu anh", bởi vậy người Trung Quốc thường coi ngày 20/5 hàng năm là "Ngày tình nhân" của các bạn nữ.

Cũng vì coi trọng ý nghĩa của mã số này mà rất nhiều cặp đôi ở Trung Quốc đã tổ chức những sự kiện đặc biệt của mình như: tỏ tình với nhau, tặng hoa, tặng quà cho nhau, chụp ảnh cưới, làm lễ kỷ niệm ngày cưới, tổ chức đám cưới hoặc đi đăng kí kết hôn...

Nhưng vào ngày 20/5 vừa qua, một cặp đôi tại Tứ Xuyên, Trung Quốc lại làm điều trái ngược hoàn toàn, không hề giống như những cặp đôi khác bày tỏ sự lãng mạn và yêu thương trong ngày này.

Trung Quốc: Chàng trai bị tát 52 cái vì không mua điện thoại tặng người yêu - Ảnh 2.

Cảnh sát cho biết, cô gái không phải là mẫu bạn gái "đào mỏ" vì các chi phí thường ngày của chàng trai đều do cô chi trả. (Ảnh: odditycentral).

Video được ghi lại bởi các camera giám sát trên con phố Đạt Châu cũng như người qua đường và sau đó được chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội cho thấy một cô gái đã tát và mắng chửi bạn trai của mình chỉ vì anh ta đã không mua cho cô chiếc điện mới để làm quà tặng vào ngày này.

Mặc dù các cảnh quay không cho thấy tổng số những cái tát mà anh chàng này phải hứng chịu, nhưng cảnh sát sau đó đã xác nhận rằng người đàn ông chịu đựng không dưới 52 cái tát cũng như cái nhìn đầy kinh ngạc của những người xung quang với ánh mắt tò mò.

Điều thực sự làm nhiều người ngạc nhiên đó là chàng trai này vẫn có thể giữ vững thái độ bình tĩnh khi phải hứng chịu những cái tát rất mạnh. Anh không hề có bất cứ hành động nào để cố kiểm soát bạn gái hay chống trả.

Khi cảnh sát đến hiện trường và cố gắng hòa giải, người bạn trai thậm chí còn cố gắng bảo vệ cô gái dù người này tiếp tục tát vào mặt và người anh. Anh chàng khẳng định với cảnh sát mình là người có lỗi và chỉ những cái tát mới làm dịu cơn nóng giận của bạn gái.

Do không muốn áp giải cặp đôi về đồn, cảnh sát quyết định hòa giải tại chỗ. Cặp tình nhân cam kết sẽ không lặp lại tình huống này và sau này họ sẽ xử lý vấn đề đúng cách.

Kể từ ngày 20/5/2010, cư dân mạng Trung Quốc lấy ngày này là "Ngày tình nhân" trên mạng đầu tiên.

Xếp theo cách đọc lịch của người Trung Quốc thì sẽ thành chuỗi mã số như sau: 2010520, phiên âm ra thành "er ling yao ling wu er ling ", gần giống với cách phát âm "ai ni yao ni wo ai ni 爱你要你我爱你", có nghĩa là "Yêu em cần em- anh yêu em".

Nhưng có chút khác biệt là, số "0" ở đây đại diện cho bạn gái, còn số "1" đại diện cho bạn trai.

Do vậy mà hôm qua , "520" là mã số tượng trưng cho "Ngày tình nhân" của các bạn nữ, còn hôm nay "521" là mã số "Ngày tình nhân" của các bạn trai.

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.