Va chạm giao thông, 5 thanh niên lao vào đánh người cựu binh cụt chân lái xe ba gác

Sau khi va chạm với xe ô tô, ông Hoàng Tín Vin, cựu binh hạng 2/4 bị một nhóm thanh niên gồm 5 người đuổi theo đánh dã man trong chiều 28 Tết. Khi kể lại, người cựu binh vẫn chưa hết bàng hoàng.

Mới đây một đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông đi xe ba gác máy, bị một nhóm thanh niên dùng xe máy đuổi theo, chặn lại rồi lao vào đánh đập dã man trước sự chứng kiến của nhiều người đã khiến cộng đồng vô cùng bức xúc.

va cham giao thong 5 thanh nien lao vao danh nguoi cuu binh cut chan lai xe ba gac
Sau khi đuổi theo ông Vin, nhóm thanh niên lao vào đánh đập ông dù nhiều người dân xung quanh can ngăn. (Ảnh cắt từ clip)

Theo thông tin ban đầu người đàn ông bị đánh vì cho rằng người này bỏ chạy sau khi xảy ra va chạm với một xe ô tô khác. Mặc dù một số người can ngăn, đề nghị đưa lên công an giải quyết nhưng người được cho là chủ xe ô tô vẫn lao vào quát tháo, chửi bới rồi tát liên tiếp vào mặt lái xe ba gác. Khi được đẩy lên xe máy để đưa lên công an, một số thanh niên vẫn lao vào túm cổ áo, lôi người tài xế già xuống xe đánh đập, yêu cầu đưa chìa khóa xe.

va cham giao thong 5 thanh nien lao vao danh nguoi cuu binh cut chan lai xe ba gac
Hành vi một nhóm thanh niên lao vào khóa tay đánh đập người cao tuổi khiến cộng đồng vô cùng bức xúc. (Ảnh cắt từ clip)
va cham giao thong 5 thanh nien lao vao danh nguoi cuu binh cut chan lai xe ba gac
Đánh đập dã man ông Vin xong, nhóm thanh niên còn kẹp cổ ông rồi đưa lên xe máy. (Ảnh cắt từ clip)

Một số người lên tiếng, "Trời ơi, đừng đánh ông ấy nữa", nhưng mãi sau đó sự việc mới dừng lại. Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn clip trên đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều người bày tỏ bức xúc với hành động của đám thanh niên trên khi ra tay đánh đập người già một cách dã man.

Sau khi xác định làm rõ, người đàn ông bị đánh là ông Hoàng Tiến Vin (SN 1955), trường trú tại huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội. Hiện ông Vin đang được điều trị tại Khoa chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện quân y 103, Hà Đông, Hà Nội.

Gặp phóng viên tại bệnh viện, ông Vin cho biết vào khoảng hơn 16h ngày 25/1 (tức 28 Tết), ông đi xe ba gác từ thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ trên quốc lộ 6 cũ đi về nhà. Khi đi tới đoạn gần trụ sở Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Chương Mỹ, thì phía trước vướng 2 chiếc xe máy. “Không biết xe của tôi có va quệt vào xe của họ hay không, nên tôi vẫn tiếp tục đi tiếp. Sau đó có một nhóm thanh niên đuổi theo, chặn đầu xe, rồi bảo tôi quệt vào gương xe ô tô của họ mà tôi bỏ chạy. Rồi cứ thế là họ chửi bới, đấm, đá vào người, vào đầu tôi”, ông Vin kể lại.

va cham giao thong 5 thanh nien lao vao danh nguoi cuu binh cut chan lai xe ba gac
Ông Vin tại bệnh viện, trên tay cầm Giấy chứng nhận thương binh. (Ảnh NLĐ)

Theo ông Vin, sau khi đánh đập ông nhóm gồm 5 người đàn ông đã đưa ông lên trụ sở công an, đến hơn 17h chiều cùng ngày thấy ông chảy nhiều máu mũi và thâm tím người nên công an đã đề nghị đưa ông lên bệnh viện điều trị. “Tôi không hề biết va chạm, tôi vẫn đi bình thường nhưng sau đó một nhóm người đuổi theo chặn đầu đánh tôi dã man như vậy. Nếu tôi biết va chạm thì tôi đã dừng xe lại, hư hỏng thì tôi sẽ đền đàng hoàng, đằng này họ lao vào đánh tôi luôn”, ông Vin nói.

Tại bệnh viện, các bác sĩ ban đầu xác định ông bị rạn xương bả vai bên phải và một số thương tích trên người nên các vẫn vần năm trong viện để tiếp tục theo dõi và điều trị. Người cựu binh cho biết trước đây bị thương trong một trận chiến đấu tại Quảng Nam. Và hiện được hưởng chế độ thương binh hạng 2/4, tỉ lệ mất sức khoẻ 61% với 1 chân bị cụt đến đầu gối, phải dùng chân giả. Ông cũng chạy xe ba gác được khoảng 20 năm nay.

Ông Vin cũng cho biết, một số người hành hung ông sau khi ông nằm viện đã đến nói chuyện và xin lỗi ông. Tuy nhiên, ông không hài lòng trước cách hành xử trên. “Tôi mong muốn các cơ quan chức năng điều tra giải quyết cho đúng. Dù va chạm giao thông, thì họ cũng không có quyền đánh người như thế, mà phải để pháp luật phân xử”, ông Vin bày tỏ.

Chiều 30/1, trao đổi với chúng tôi, Trung tá Trần Trí Dũng, Trưởng Công an huyện Chương Mỹ cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra phía Công an huyện Chương Mỹ đã vào cuộc điều tra làm rõ. Theo đó, sau khi xảy ra va chạm với xe ô tô gây xước sơn ông Vin lái xe bỏ đi nên một số người có thể do bức xúc đã đuổi theo hành hung.

Theo trung tá Dũng, những người liên quan đã được công an đã lấy lời khai, làm rõ hành vi. Hiện ông Vin vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện nên sau Tết Nguyên đán, công an huyện Chương Mỹ sẽ tiếp tục làm rõ đồng thời xem thương tích của nạn nhân thế nào và có đề nghị gì để từ đó có hướng giải quyết.

chọn
Sắp xây toà nhà cao thứ ba Hà Nội?
Toà nhà Landmark 55 có tổng mức đầu tư 5.934 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ là toà nhà cao tầng thứ ba của Hà Nội, sau Keangnam Landmark và Lotte Center Hà Nội (65 tầng). Chủ đầu tư Taseco Land cho biết dự kiến quý II/2024 xin giấy phép xây dựng, quý III/2024 cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án.