Vợ nạn nhân bị đánh ở quán ăn nghi chặt chém: 'Chúng tôi chưa kiện gì'

Trao đổi với Zing.vn, chị Duyên cho biết chủ quán ăn tại Long An hành hung chồng mình chưa hề chủ động liên lạc với gia đình sau khi rời khỏi đồn công an tối 1/5.

Chiều 3/5, chị Duyên, vợ anh Minh và cũng là người phát trực tiếp đoạn video tố cáo quán ăn Bảo Châu tại xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An hành hung chồng mình vào tối 1/5 chia sẻ với Zing.vn chồng chị hôm qua được bác sĩ khám bên ngoài, cho thuốc giảm đau và chiều nay đang chụp CT, đợi lấy kết quả giám định thương tật.

Chị Duyên cũng cho hay phía quán ăn chưa hề chủ động liên lạc với gia đình chị để xin lỗi hay cam kết bồi thường sau khi sự việc xảy ra tối 1/5.

"Lúc ở đồn công an, sau khi anh công an nhắc thì ông chủ quán có khoanh tay xin lỗi", chị Duyên nói. Chị cho biết đây cũng là lời xin lỗi duy nhất nhận được từ phía quán ăn cho đến nay. Gia đình chị cũng chưa đòi hỏi, nhận tiền bồi thường hay kiện tụng gì cả.

Chị Duyên nói rằng đang tập trung quay lại công việc bình thường và theo dõi sức khỏe của chồng mình. "Mọi việc khác cứ để cơ quan có thẩm quyền giải quyết", chị nói.

Cũng trong chiều 3/5, ông Trần Văn Tươi, chủ tịch UBND huyện Bến Lức, tỉnh Long An xác nhận với Zing.vn việc quán ăn Bảo Châu đánh khách chảy máu đầu ven quốc lộ 1A ở xã Nhựt Chánh của huyện Bến Lức bị người lạ đập phá vào hôm qua 2/5.

Vợ nạn nhân bị đánh ở quán ăn nghi chặt chém: Chúng tôi chưa kiện gì - Ảnh 1.

Hình ảnh trên mạng xã hội về quán ăn tại Bến Lức, Long An bị đập phá sau khi bị tố đánh chảy máu đầu khách.

Ông Tươi thông tin khoảng 10 người đến đập phá quán ăn này và rời đi rất nhanh. Hiện công an huyện Bến Lức đang điều tra và làm rõ vụ việc.


Tối 2/5, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh quán ăn Bảo Châu bị đập phá, bàn ghế, vật dụng bị xô đổ, nằm la liệt trên mặt đất.

Về hành vi những người liên quan đến quán ăn Bảo Châu đánh anh Minh chảy máu đầu, ông Tươi cho biết công an huyện đã làm việc với tất cả đối tượng tham gia hành hung anh Minh.

"Hôm nay công an huyện trực tiếp lên TP HCM làm việc với anh Minh để có căn cứ tiếp tục xử lý vụ việc", ông Tươi cho hay.

Trong khi đó, khi Zing.vn liên lạc hỏi về vụ việc của mình đã được cơ quan chức năng giải quyết đến đâu, đại diện quán ăn Bảo Châu chỉ trả lời ngắn gọn "giải quyết xong hết rồi" và cúp máy.

Trước đó, chị Duyên cùng anh Minh và hai con nhỏ ghé vào quán ăn Bảo Châu ven quốc lộ 1A tại Long An do trời đổ mưa đột ngột.

Sau khi trả tiền 60.000 đồng cho hai chai nước tăng lực và đậu nành, có người bàn bên nói rằng quán ăn này bán hủ tiếu giá 100.000 đồng/tô thì chồng chị ồ lên "100.000 đồng một tô luôn". Khi đó, nữ chủ quán nghe được và quát chồng chị Duyên "Đã ăn chưa mà nói 100.000 đồng/tô".

Vài phút sau, nữ chủ quán này tiếp tục chửi bới chồng chị Duyên với những từ tục tĩu. Sau đó, chồng chị Duyên gọi điện báo công an và bị một số người đàn ông trong quán xúm vào hành hung đến chảy máu đầu. Sự việc chỉ dừng lại khi công an địa phương xuất hiện.

chọn
Hình ảnh đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang qua cầu Xuân Cẩm vừa thông xe
Tuyến đường kết nối từ nút giao Bắc Phú, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến cầu Xuân Cẩm ở Sóc Sơn, Hà Nội dài 4,2 km vừa thông xe kỹ thuật.