Vụ cô giáo và học sinh vào nhà nghỉ: Chủ nhà nghỉ tiết lộ sự thật về lời tố cáo của người chồng

Chủ nhà nghỉ R.V 2 ở thị xã Lagi khẳng định mình có mặt trong toàn bộ vụ việc xảy ra tại đây. Cô giáo cùng nam sinh khi vừa đến đã đặt vấn đề thuê phòng theo tháng cho người thân và chưa hề có hành vi bất chính nào.

Những ngày qua, vụ việc anh L.T.T. tố vợ mình - cô P.T.V.H. (giáo viên trường THPT N.H, thị xã La Gi, Bình Thuận) vào nhà nghỉ cùng nam sinh hôm 6/1 nhận được sự quan tâm từ dư luận. Các chứng cứ người chồng đưa ra trái ngược với những gì cô H. thông tin, khiến nhiều người hoang mang, không biết rõ thực hư vụ việc.

Vụ cô giáo và học sinh vào nhà nghỉ: Chủ nhà nghỉ tiết lộ sự thật về lời tố cáo của người chồng - Ảnh 1.

Nhà nghỉ R.V 2, nơi người chồng quay clip cho rằng vợ của mình là cô giáo có quan hệ bất chính với nam sinh lớp 10

Trao đổi với phóng viên, anh Hồ Hiếu (44 tuổi, chủ nhà nghỉ) khẳng định: "Có rất nhiều thông tin mà báo chí đăng tải bị sai sự thật. Những gì chứng kiến ngày hôm ấy, tôi đã khai báo tất cả với công an".

Theo lời anh Hiếu, hôm 6/1 cô H. cùng nam sinh khi vừa đến liền hỏi thuê phòng trọ theo tháng cho người thân của cô giáo chứ không hề có chuyện thuê theo giờ hay ngày. Chủ nhà nghỉ sau đó dẫn cả hai lên xem phòng.

Tuy nhiên, một lúc sau chồng cô này cùng một nhóm người bất ngờ ập đến. "Tôi khẳng định mình có mặt cùng cô giáo và học trò trong thời điểm đó. Khi hai bên cự cãi, Tôi có đuổi họ ra và nói rằng chuyện gia đình thì về nhà giải quyết, để chỗ cho tôi làm ăn. Mọi việc diễn ra trong khoảng thời gian từ 5-7 phút", anh Hiếu kể.

"Việc bao cao su và áo ngực trên giường tôi khẳng định không có, tôi có mặt ở đó làm sao mà có được. Còn với nhà nghỉ, chuyện để bao cao su trong phòng là bình thường", chủ nhà trọ nói với giọng rành rọt.

Trước đó, ngày 7/3, ông Phan Đoàn Thái - Giám đốc Sở GD&ĐT Bình Thuận cho biết đơn vị đã ra quyết định tạm đình chỉ cô H. để chờ kết luận của cơ quan điều tra về việc cô này bị tố có quan hệ tình cảm với học sinh.

Vụ cô giáo và học sinh vào nhà nghỉ: Chủ nhà nghỉ tiết lộ sự thật về lời tố cáo của người chồng - Ảnh 2.

Anh Hiếu - chủ nhà nghỉ R.V2

Được biết, người gửi đơn tố cáo kèm theo các chứng cứ liên quan đến cơ quan công an là anh L.T.T. (chồng cô H.) Trao đổi với báo chí, anh T. cho biết qua theo dõi định vị, anh đã phát hiện vợ đang ở trong một nhà nghỉ vào ngày 6/1. Vì thế, người đàn ông đã cùng gia đình lập tức đến xin chủ nhà nghỉ cho vào và phát hiện vợ đang ở cùng nam sinh trong phòng.

Theo lời anh T., tại hiện trường cô H. đã dùng gối phủ lên chiếc áo ngực, sau đó cầm đi vào nhà vệ sinh. Trong phòng còn có chiếc bao cao su cùng xe máy của nam sinh.

Về phần cô H., nữ giáo viên này cho biết trước khi xảy ra vụ việc, quan hệ giữa cô và chồng đã rạn nứt; cả hai đang giành quyền nuôi con chung chưa đủ 36 tháng tuổi. Do đó, cô H. cho rằng anh T. đã dựng chuyện để hãm hại mình.

Cô H. cũng khẳng định hoàn toàn không có chuyện quan hệ bất chính hay quan hệ trên mức tình cảm với nam sinh lớp 10 như trong đơn tố cáo mà người chồng gửi cơ quan công an và Ban giám hiệu nhà trường.

Theo cô H., vào ngày 6/1, khi về nhà mẹ ruột ở phường Phước Lộc, thì người em gái nhờ cô đi tìm giúp phòng trọ cho hai vợ chồng em ở tạm để chuẩn bị ra ở riêng. Do không biết rõ chỗ nào, nên cô H. mới hỏi nhóm học sinh thân thiết. Trong đó, em T.A. biết ở cách nhà không xa có nhà trọ cho thuê ngõ lời giúp. Lúc học trò qua chở cô đi, thì chồng cô H. định vị theo dõi.

Cô H. nói rằng khi cô đang vào xem nhà vệ sinh, còn em T.A đứng ở phía trước, có cả chủ nhà nghỉ đứng đó, thì chồng và gia đình bên chồng kéo đến khu nhà nghỉ. Còn chuyện có cả áo ngực và bao cao su trong phòng thì là do chồng cô H. quăng xuống quay phim để dựng chuyện.

chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.