![]() |
Quảng Nam: Em chết, anh nguy kịch khi rớt xuống hố công trình |
![]() |
Vượt hơn 400 km cứu hai ngư dân Quảng Nam bị bệnh trên biển |
![]() |
Hố công trình nơi cháu Q. và cháu L. rớt xuống. Ảnh: Quang Nam |
Sáng 28/3, chúng tôi đã tìm về gia đình ông Ưng Hoàng Đ. (37 tuổi, ngụ khối 2, phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) để chia sẻ nỗi đau với gia đình, đồng thời tìm hiểu việc hai cậu con trai ông Đ. rớt xuống hố công trình thương vong.
Một người thân gia đình ông Đ, cho biết, cháu Ưng Hoàng Q. (4 tuổi) đã được gia đình đưa về nhà để lo hậu sự tối 27/3, còn người anh trai Ưng Hoàng L. (12 tuổi) đang nằm hồi sức cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Quảng Nam trong tình trạng nguy kịch.
“Gia đình anh Đ. chỉ có hai đứa con trai mà giờ đây một đứa đã mất, đứa còn lại đang nằm hồi sức nhưng hi vọng rất mong manh. Bác sĩ bảo, cơ hội sống không cao nhưng gia đình không đành lòng đưa về nhà…”, một người thân cho biết.
Theo những người có mặt tại đám tang cháu Q., ông Đ. sức khỏe không được tốt nên thường ngày ở nhà lo công việc nội trợ giúp gia đình, vợ ông tên H. là công nhân may, điều kiện gia đình còn lắm khó khăn, thiếu thốn. Hiện hai vợ chồng ông Đ. đang túc trực tại bệnh viện để lo cho cháu L.
![]() |
Người dân đến nhà ông Đ. để chia sẻ nỗi đau hai con gặp nạn. Ảnh: Quang Nam |
Nghe tin gia đình ông Đ. có hai con gặp nạn, người dân ở khối 2, phường Trường Xuân từ tối 27/3 đã bỏ hết công việc đến chia sẻ, giúp gia đình ông Đ. lo hậu sự.
Trong những người dân đến nhà, chúng tôi đã gặp ông Nguyễn Ái (66 tuổi) là nhân chứng chứng kiến sự việc đã tham gia cứu hai cháu Q. và L. lên bờ lúc gặp nạn.
Ông Ái bàng hoàng kể, khoảng 17h15 chiều 27/3, ông đang ở nhà thì nghe người dân hô hoán cứu người. Ông chạy qua hố công trình cũng là lúc ông Đ. cha hai bé Q. và L. chạy theo.
“Tôi chưa định thần được chuyện xảy ra thì Đ. nó nhảy luôn xuống hố công trình mò tìm hai đứa con. Vừa mò tìm nó vừa hốt hoảng khóc. Tôi sau đó vớ được khúc cây to cũng đưa xuống miệng hố rồi xuống lặn tìm. Khoảng 10 phút sau, tôi mò được cháu L. đưa lên bờ cho người dân đưa đi cấp cứu, riêng cháu Q. bị chìm sâu xuống đáy hơn 3 mét, khi đưa lên bờ đã tử vong”, ông Ái kể.
![]() |
Ông Ái bàng hoàng kể lại giây phút cứu cháu Q. và cháu L. rớt xuống hố công trình. Ảnh: Quang Nam |
Theo quan sát của chúng tôi, hiện trường hố công trình nơi hai cháu Q. và L. rớt xuống rộng khoảng 5 mét, lấy cây đo sâu hơn 3 mét.
Người dân cho biết, đơn vị thi công công trình là Công ty Nam Thắng đã cho xe cẩu múc đất tạo hố công trình trên để lấy nước xây dựng nhà ở thu nhập thấp trên địa bàn. Công ty này đã cho chặn dòng kênh rồi đào hố trên mà không có biển báo cấm hay rào chắn cảnh báo người dân đến gần.
Đến 9h sáng 28/3, hiện trường hố công trình nơi hai cháu Q. và L. gặp nạn vẫn chưa được Công ty Nam Thắng hay đơn vị chức năng địa phương rào chắn, cảnh báo người dân.
![]() |
Hố công trình rộng 5 mét, sâu hơn 3m được đơn vị thi công múc để lấy nước xây dựng công trình nhà ở thu nhập thấp. Ảnh: Quang Nam |
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ cho biết, chính quyền nhận được tin báo hai cháu Q. và L. gặp nạn khoảng 18h chiều 27/3.
“Chúng tôi đã cử đại diện đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình ông Đ. 2 triệu đồng để lo hậu sự, đồng thời liên hệ đơn vị thi công công trình khẩn trương rào chắn nơi xảy ra vụ việc để cảnh báo những trường hợp tương tự xảy ra”, ông Hưng nói.
Trong khi đó, một đại diện Công ty Nam Thắng cho hay, sau khi xảy ra sự việc hai con ông Đ. gặp nạn, Công ty đã có ý định đến nhà để chia sẻ, đồng thời lắng nghe nguyện vọng từ gia đình để bù đắp. Tuy nhiên, do gia đình ông Đ. đang bức xúc vụ việc nên Công ty sẽ chọn thời điểm thích hợp nhất.
Về những vấn đề liên quan đến công trình đang xây dựng, đại diện Công ty này từ chối trả lời, chờ cơ quan chức năng TP Tam Kỳ điều tra.