Vụ hai cha con bị đánh, dìm xuống ao vì không nhận 5.000 đồng từ 7 người đi vệ sinh: ‘Bố tôi nhiều lần van xin mà họ vẫn không dừng lại’

“Họ đánh đến nỗi lọ lộc bình và điếu cày bị vỡ nát hết, bố tôi nhiều lần van xin rằng ‘thôi thôi, đừng đánh tôi nữa’, nhưng nhóm người kia vẫn hùng hổ lao vào đánh bố tôi đến mức bất động”, anh S. nhớ lại.

Liên quan đến vụ hai cha con bị đánh, dìm xuống ao vì không nhận 5.000 đồng từ 7 người đi vệ sinh, chiều ngày 11/4, trao đổi với chúng tôi, anh S., con trai của ông Trần Văn T. (hai nạn nhân trong vụ việc) cho biết, hiện tại bố anh vẫn phải nằm viện để điều trị và sức khỏe đã khả quan hơn. 

"Bác sĩ chẩn đoán bố tôi bị đa chấn thương, ông chủ yếu bị thương ở phần đầu, phần chân, cánh tay bị rách, đau nhất ở vùng ngực và 2 bên mạn sườn. Bây giờ, bố tôi vẫn còn rất yếu, chưa thể ăn uống được như bình thường, mỗi bữa ông mới chỉ ăn được một ít cháo dinh dưỡng", anh S. cho hay.

Vụ hai cha con bị đánh, dìm xuống ao vì không nhận 5.000 đồng từ 7 người đi vệ sinh: ‘Bố tôi nhiều lần van xin mà họ vẫn không dừng lại’ - Ảnh 1.

Hình ảnh ông T. nằm tại bệnh viện sau sự việc.

Nhớ lại sự việc hôm bố con anh bị nhóm 7 người đàn ông hành hung, anh S. vẫn chưa hết bất ngờ, cho biết: "Khi đó họ rất hung hãn, tôi không hiểu sao họ lại hành xử như vậy. Nhìn cảnh bố bị người ta đánh mà tôi không thể cứu, tôi cảm đau đớn vô cùng…".

Anh S. cho hay, vào thời điểm xảy ra sự việc, nhóm đàn ông có tất cả 7 người cùng lao vào, trong số này có 4 người cầm vật dụng trong nhà (điếu cày, lọ lộc bình, ấm nước, gậy) để đánh ông T.

"Họ đánh đến nỗi lọ lộc bình và điếu cày bị vỡ nát hết, bố tôi nhiều lần van xin rằng 'thôi thôi, đừng đánh tôi nữa', nhưng nhóm người kia vẫn hùng hổ lao vào đánh bố tôi đến mức bất động", anh S. nhớ lại.

Vụ hai cha con bị đánh, dìm xuống ao vì không nhận 5.000 đồng từ 7 người đi vệ sinh: ‘Bố tôi nhiều lần van xin mà họ vẫn không dừng lại’ - Ảnh 2.

Cháu ông T. cũng bị thương ở phần đầu.

Lúc này tôi ở ngoài, không hiểu chuyện gì xảy ra vội chạy vào trong nhà thì bố tôi đã bị chảy rất nhiều máu. Lúc đó, tôi chỉ kịp kêu lên 'bố ơi, làm sao thế này'. Tôi ôm được một người, nhưng ngay sau đó tôi bị 2 người khác túm được, họ giằng mũ bảo hiểm trên đầu tôi, khiến dây mũ thít chặt vào cổ làm tôi không thể chống cự được, họ đập cả ghế nhựa vào đầu và khóa tay vứt tôi xuống ao".

Cũng theo anh S., khi một dân đang trông xe thấy vậy định chạy tới can ngăn, thì bị một người đàn ông trong số nhóm người ra túm cổ dọa giết.

"Tôi bơi được vào đến bờ, nhóm người tiếp tục đuổi đánh tôi, tôi chạy được ra ngoài để hô hoán, cầu cứu mọi người thì ở trong nhà những người còn lại tiếp tục dìm bố tôi xuống ao. Rất may, ngay sau đó, lực lượng công an làm nhiệm vụ gần đó đã nghe thấy và cùng người dân nhanh chóng tới cứu bố con tôi".

Vụ hai cha con bị đánh, dìm xuống ao vì không nhận 5.000 đồng từ 7 người đi vệ sinh: ‘Bố tôi nhiều lần van xin mà họ vẫn không dừng lại’ - Ảnh 3.

Chiếc xe chở nhóm 7 người đàn ông.

Theo ông T. (nạn nhân), trong những ngày diễn ra lễ hội lễ Phủ Dầy (Vụ Bản, Nam Định) ngoài việc trông giữ xe phục vụ du khách, gia đình ông có mở thêm dịch vụ vệ sinh công cộng gần khu vực Phủ Dầy để kiếm thêm thu nhập.

"Trưa ngày 7/4, khi gia đình tôi đang tất bận phục vụ du khách thì có một nhóm đàn ông xuống xe ô tô vào nhà đi vệ sinh. Sau khi đi vệ sinh xong, tôi yêu cầu thu mỗi người 2.000 đồng/lượt tiền vệ sinh thì nhóm người này tỏ ra thái độ và nhất quyết không trả vì cho là đắt.

Sau đó, nhóm người này còn yêu cầu gia đình tôi phải xuất trình được hóa đơn đỏ cho khách khi đi vệ sinh thì mới chịu nộp tiền. Tôi đã giải thích rằng đó là tiền để gia đình đứng ra dọn dẹp khu vực khách đi vệ sinh nên không có hóa đơn.

Một lúc sau, bên kia vứt đồng 5.000 đồng xuống đất và bảo 'bố thí' cho tôi. Tôi nói số tiền này chưa đủ thì nhóm người đó vứt thêm đồng 1.000 đồng rồi bảo 8.000 đồng.

Tôi nói, đây mà là 8.000 đồng à, nếu các ông không có, xin thì tôi cho, rồi tôi bế cháu mình vào phòng để nghỉ ngơi.

Khi vừa quay ra thì một người trong nhóm đó dùng điếu cày đập vào đầu tôi, những người còn lại thì dùng gậy, bình hoa, ghế nhựa liên tiếp tấn công tôi khiến tôi bất tỉnh. Sự việc sau đó thế nào thì tôi không biết nữa đến khi tỉnh dậy thì mình đã nằm trong bệnh viện rồi".

Không chỉ có ông T. bị thương, trong lúc xảy ra sự việc, 2 cháu trai của ông cũng có mặt trong đó, 1 cháu bị thương nhẹ ở đầu khiến cháu nhỏ hoảng loạn, sợ hãi.

Liên quan đến sự việc trên, bước đầu cơ quan chức năng đã xác định nhóm đối tượng liên quan đến vụ xô xát gần khu vực Phủ Dầy khiến ông Trần Văn T., chủ quán kinh doanh dịch vụ vệ sinh công cộng trọng thương gồm 4 đối tượng.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Chiến (SN 1962), Nguyễn Ngọc Thuật (SN 1963), Nguyễn Văn Trường (SN 1971) và Nguyễn Văn Quang (SN 1983) đều trú tại xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.