Vũ 'nhôm' tươi cười dù kêu oan bất thành trong đại án 3.600 tỉ của ngân hàng Đông Á

Chiều 7/6, TAND Cấp cao tại TP HCM tuyên bác kháng cáo kêu oan của Vũ "nhôm", quy kết bị cáo chiếm đoạt 200 tỉ đồng của ngân hàng Đông Á. Tuy nhiên, cựu Chủ tịch Công ty Bắc Nam 79 vẫn tươi cười, vẫy tay chào người thân.
Vũ nhôm tươi cười dù kêu oan bất thành trong đại án 3.600 tỉ ở ngân hàng Đông Á - Ảnh 1.

Là bị cáo đầu tiên được áp giải vào phòng xử, Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm", 44 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79) tỏ ra bình tĩnh.

Vũ nhôm tươi cười dù kêu oan bất thành trong đại án 3.600 tỉ ở ngân hàng Đông Á - Ảnh 2.

Trong lúc chờ HĐXX vào làm việc, Vũ trao đổi riêng với luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch. "Người đi mượn tiền thì làm sao phạm tội", cựu Chủ tịch Công ty Bắc Nam 79 lớn tiếng nói.

Vũ nhôm tươi cười dù kêu oan bất thành trong đại án 3.600 tỉ ở ngân hàng Đông Á - Ảnh 3.

Theo sau đó, ông Trần Phương Bình (60 tuổi, nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á - DAB) xuất hiện với mái tóc bạc trắng, có phần mệt mỏi.

Vũ nhôm tươi cười dù kêu oan bất thành trong đại án 3.600 tỉ ở ngân hàng Đông Á - Ảnh 4.

Trong chiếc áo sơ mi dài tay tối màu, cựu Công an TP HCM Nguyễn Hồng Ánh tỏ ra khá thoải mái.

Vũ nhôm tươi cười dù kêu oan bất thành trong đại án 3.600 tỉ ở ngân hàng Đông Á - Ảnh 5.

Lực lượng tư pháp bảo vệ phiên xử nghiêm ngặt, các cơ quan báo đài và người liên quan ra vào phòng xử phải đeo thẻ, chấp hành nội quy.

Vũ nhôm tươi cười dù kêu oan bất thành trong đại án 3.600 tỉ ở ngân hàng Đông Á - Ảnh 6.

Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó giám đốc DAB) cũng trao đổi với luật sư trước giờ toà tuyên án.

Vũ nhôm tươi cười dù kêu oan bất thành trong đại án 3.600 tỉ ở ngân hàng Đông Á - Ảnh 7.

Khoảng hơn 14h, HĐXX bắt đầu làm việc, trễ hơn thời gian dự kiến 30 phút.

Vũ nhôm tươi cười dù kêu oan bất thành trong đại án 3.600 tỉ ở ngân hàng Đông Á - Ảnh 8.

Vũ nhôm tươi cười dù kêu oan bất thành trong đại án 3.600 tỉ ở ngân hàng Đông Á - Ảnh 9.

Vũ nhôm tươi cười dù kêu oan bất thành trong đại án 3.600 tỉ ở ngân hàng Đông Á - Ảnh 10.

Người liên quan, người thân của các bị cáo ngồi kín hàng dự khán, chăm chú lắng nghe bản án của tòa phúc thẩm.

Vũ nhôm tươi cười dù kêu oan bất thành trong đại án 3.600 tỉ ở ngân hàng Đông Á - Ảnh 11.

Khoảng 14h40, trong lúc HĐXX đọc bản án, bà Xuyến bất ngờ tỏ ra mệt mỏi, phải nhờ đến sự hỗ trợ của lực lượng y tế.

Vũ nhôm tươi cười dù kêu oan bất thành trong đại án 3.600 tỉ ở ngân hàng Đông Á - Ảnh 12.

Người phụ nữ quyền lực một thời của DAB sau đó được cán bộ tư pháp dìu khỏi phòng xử.

Vũ nhôm tươi cười dù kêu oan bất thành trong đại án 3.600 tỉ ở ngân hàng Đông Á - Ảnh 13.

Gần 16h, chủ tọa công bố xong bản án. Theo đó, tòa phúc thẩm bác kháng cáo của bị cáo cùng người liên quan. Riêng 4 người là Nguyễn Thị Ái Lan, Trang Tài Tâm, Nguyễn Hồ Bảo Quốc, Vũ Thị Thanh Hoa được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Vũ nhôm tươi cười dù kêu oan bất thành trong đại án 3.600 tỉ ở ngân hàng Đông Á - Ảnh 14.

Kêu oan bất thành, song Vũ "nhôm" vẫn tươi cười, nhìn về phía người thân dặn dò họ giữ gìn sức khỏe. Cựu Chủ tịch Công ty Bắc Nam 79 sau đó vẫy tay chào gia đình trước khi theo lực lượng hỗ trợ tư pháp bước lên xe chở phạm.