Vừa mở cửa trở lại, dân Mỹ đã kéo nhau đi đánh bạc

Các sòng bài tại Las Vegas đã mở cửa trở lại từ ngày 4/6. Khách chơi kéo đến đông đúc, nhiều người còn vượt nghìn km để đến chơi bạc, không đeo khẩu trang và bất chấp giãn cách xã hội.

"Đèn sáng. Tiếng chuông ngân vang. Đằng này, một người bảo vệ hắt hơi đang đứng gần một bàn đánh bài blackjack. Nhiều người đang vây quanh một chiếc bàn không quá rộng rãi, lộ rõ gương mặt từng người. Đằng kia, một nhân viên pha chế đang nhảy múa trong bộ bikini và luôn đeo khẩu trang trên mặt". Đó là khung cảnh tại một sòng bài ở Las Vegas được tờ Thời báo Las Vegas mô tả.

Vượt 3.700km đi đánh bạc

Sau khi ngừng hoạt động 78 ngày, cờ bạc đã hoạt động trở lại vào hôm qua tại khu vực "ăn chơi" hàng đầu nước Mỹ.

Tony Romo, một người dân địa phương chia sẻ rằng, anh ta đến sòng bạc vì "muốn trở thành một phần của Las Vegas". Michael Gorbe cũng ở Las Vegas, người thường chơi đánh bạc 2-3 lần/tuần, cũng có lí do tương tự.

Có tiếng lầm bầm tại các các bàn đang chuẩn bị khởu động. Trong vòng 10 phút, các ghế đẩu tại sòng bạc Golden Nugget đã được lắp đầy. Tất nhiên, giãn cách xã hội là thứ vô nghĩa tại các bàn đánh bạc.

Vừa mở cửa trở lại, dân Mỹ đã kéo nhau đi đánh bạc - Ảnh 1.

Dù nhân viên đeo khẩu trang nhưng khách chơi vẫn không đeo và đứng rất gần nhau. (Ảnh: LVT).

Không chỉ dân địa phương, nhiều người còn lặn lội từ phương xa đến trong ngày khai trương của các sòng bài. "Đây là một bước ngoặt lịch sử", Donna Alexander, người phụ nữ đi từ San Antonio đến đây để tham dự buổi khai trương trở lại của sòng bài Golden Nugget.

"Chúng tôi rất vui mừng khi thấy Vegas đã trở lại. Việc phong toả lúc trước đã làm tôi khóc. Tôi thích đánh bạc, đó thật sự là con người tôi", Alexander chia sẻ. Cô nói thêm, cô thường đến đây 3 lần mỗi năm để tiêu tiền vào trò đỏ đen.

Đứng gần Alexander là Teddy Willoya, người đã đi từ Anchorage cách đây hơn 3.700km chỉ để chơi đánh bài. Willoya cho biết ông sẽ ở lại cả tuần, có thể lâu hơn, phụ thuộc vào túi tiền khi nào cạn.

Hàng ngàn du khách quay trở lại Las Vegas ngay khi lệnh giãn cách xã hội được tới lỏng tối đa từ ngày 4/6. Dù phải tốn tiền di chuyển cao hơn, phí vào cổng hay mệnh giá mỗi vòng chơi bạc đắt đỏ hơn và giữa làn sóng biểu tình ngày càng cực đoan, họ vẫn đến.

Điều gì đã thúc đẩy họ đến như vậy? "Stir-crazy" là câu trả lời Thời báo Las Vegas nhận được nhiều nhất. Đó là một danh từ dùng để chỉ cảm giác buồn bã hoặc tức giận vì một người đã bị ngăn không được đi đâu đó hoặc làm gì đó trong một thời gian dài.

"Tôi mệt mỏi vì bị gò bó, nên tôi phải đến đây ngay", Cường Trần, người đã bay từ Dallas đến để được Las Vegas dù phải mua vé hạng thương gia. Ông nói thêm, tuy nhiên, các cuộc biểu tình rộng khắp làm ông lo lắng.

Giãn cách xã hội là vô nghĩa tại sòng bạc

Chưa đến một nửa số sòng bạc của Las Vegas mở cửa trở lại khi Nevada, bang có Las Vegas là thủ phủ, tiếp tục giai đoạn mở cửa thứ hai. Hầu hết đều quan ngại khi các cuộc biểu tình bùng nổ vào tuần trước. Khoảng 15 sòng bạc nữa dự kiến sẽ được mở vào cuối tuần này.

Để mở lại, các sòng bạc cần đệ trình một kế hoạch lên Ban kiểm soát trò chơi Nevada chi tiết về cách họ dự định giữ vệ sinh đúng cách và thực hành giãn cách xã hội. Bellagio and New York-New York là một sòng bạc thuộc sở hữu của khu nghỉ mát MGM, từng cam kết với chính quyền sẽ tăng cường vệ sinh không gian, yêu cầu nhân viên đeo khẩu trang và duy trì giãn cách xã hội. Nhưng khi cánh cửa đã đóng gần 3 tháng được mở ra, tờ Business Insider ghi nhận, sòng bạc này dường như quên hẳn mọi lời cam kết.

Rất nhiều người không đeo khẩu trang trong không gian đông đúc như sòng bạc tại Las Vegas. (Video: Twitter/Mick Akers).

Khu trò chơi của The D, một sòng bạc nổi tiếng ở trung tâm thành phố Las Vegas, đã tràn ngập người chơi trong những giờ đầu mở cửa trở lại. Một video ghi lại tình cảnh tại đây được đăng tải bởi phóng viên Mick Akers của Las Vegas Review cho thấy, người chơi vừa đông vừa đứng gần nhau. Giãn cách xã hội gần như vô nghĩa. Mặc dù các nhân viên đều đeo khẩu trang nhưng khách chơi bài có đeo khẩu trang chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nhiều khách hàng cũng không quan tâm đến việc giữ khoảng cách tại các máy đánh bạc. Tại khu vực máy điện tử, không ai có ý chừa trống một ghế giữa hai người để có được khoảng cách an toàn.

Vừa mở cửa trở lại, dân Mỹ đã kéo nhau đi đánh bạc - Ảnh 3.

Không ai giữ giãn cách xã hội khi đã gán mắt vào các máy đánh bạc điện tử. (Ảnh: B.I.).

Các địa điểm có cuộc sống về đêm ở Las Vegas đã nhận về nhiều lời chỉ trích rằng họ đã mở cửa quá sớm, bất chấp sự cho phép của chính phủ tiểu bang để làm như vậy. Khu nghỉ dưỡng Wynn Las Vegas đã bị cư dân mạng buộc tội vô cảm trên Facebook sau khi đăng một quảng cáo có nội dung: "Tạm biệt cách li xã hội. Xin chào Vegas".

Nevada bắt đầu giai đoạn nới lỏng cách li đầu tiên vào ngày 9/5 khi cho phép mở cửa trở lại với các nhà hàng và tiệm làm tóc. Phòng tập thể dục và các cơ sở thẩm mĩ được phép mở trong giai đoạn hai, bắt đầu từ ngày 29/5. Khi nhiều sòng bạc mở cửa trở lại, thành phố Las Vegas có thể sẽ thu hút nhiều du khách hơn trong những ngày tới. 

chọn
Hình ảnh đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang qua cầu Xuân Cẩm vừa thông xe
Tuyến đường kết nối từ nút giao Bắc Phú, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến cầu Xuân Cẩm ở Sóc Sơn, Hà Nội dài 4,2 km vừa thông xe kỹ thuật.