Khu vườn đẹp không chỉ bởi có ngôi nhà nhỏ xinh mà còn khiến những người yêu hoa ngỡ ngàng bởi không gian xanh mát của thảm cỏ và những loại hoa rực rỡ khoe sắc do chính tay anh Quang trồng và chăm sóc.
Anh Quang sinh ra và lớn lên tại Nha Trang, định cư ở Mỹ khi 22 tuổi. Với lòng hiếu học sẵn có, anh tiếp tục có cơ hội theo học tại một trường đại học tên tuổi của tiểu bang Virginia, trường chuyên đào tạo khoa học và kỹ thuật tiên tiến.
Sau 4 năm tập trung học tập, anh đã tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi (3.2/4.0) về Electrical Engineer. Tốt nghiệp xong, anh đã làm việc cho một công ty viễn thông chuyên cung cấp dịch vụ điện thoại.
Góc hồng dịu dàng bên khung cửa sổ.
Anh Quang bên thềm nhà rực rỡ sắc hoa.
Anh Quang bên cậu con trai cũng rất yêu vườn hoa của bố.
Góc hồng rực rỡ, duyên dáng trong vườn nhà.
Ngoài công việc, anh Quang rất yêu thích khoảng sân vườn rước nhà, nơi anh thường về nhà và nhâm nhi vài lon bia, hóng gió, nhìn trời xanh mây trắng của mùa hè không nóng gắt, thỉnh thoảng được nghe tiếng chim hót trên cây cổ thụ quanh nhà.
Và cũng từ ấy, anh yêu hoa, yêu thiên nhiên và cũng yêu cuộc đời hơn. Anh bắt đầu trồng những cây hoa nhỏ dọc lối vào, trồng thêm cỏ trước sân. Để khoảng sân trước xanh tươi và đầy sắc màu, anh lựa trồng nhiều cây hoa với màu hoa khác nhau như hoa mẫu đơn cánh vàng, vài chậu hồng, vài bụi hoa tulip với cánh màu tím…
Thược dược.
Góc hoa muôn màu.
Hoa ly vàng như nắng.
Hoa lan huệ đỏ rực góc vườn.
Hoa táo đẹp như mơ.
Mẫu đơn cánh vàng.
Trừ mùa đông tuyết trắng, vườn nhà anh Quang lúc nào cũng có hoa. Anh đã dành thời gian lên mạng tìm hiểu những loại hoa nào nở vào mùa xuân, mùa hạ, mùa thu để lựa chọn trồng trong vườn nhà mình.
Anh Quang cho biết: “Tôi được biết tháng 4 thì có hoa tulip, dogwood trắng và hồng, đầu tháng 5 có hoa đỗ quyên nở rộ, vào giữa tháng 5 đến giữa tháng 6, cuối tháng 7 có hoa cẩm tú cầu tím xanh cả vườn, tháng 8 có bằng lăng đỏ và hoa bướm dễ thương, tháng 9 thu về có hoa cúc, tháng 10 – 11 gió lạnh, những chiếc lá phong đổi màu sang nâu đỏ thật đẹp… Vì thế, vườn nhà của tôi có đầy đủ các loại cây và hoa này”.
Thông thường, vào đầu tháng 4 khi không khí xuân tràn về, anh Quang lại vun bón cho cây trong vườn bằng những mọt cây vụn và một ít phân hóa học. Khi nhiệt độ thích hợp, cây cối nhà vườn đâm chồi hé nụ nở hoa. Mùa hè đến, anh Quang thường tưới cây mỗi ngày 2 lần vào buổi sáng trước khi đi làm và một lần vào buổi chiều trước khi ăn cơm tối.
Với hoa hồng là loài dễ sâu bệnh, anh thường pha xà phòng rửa chén với nước rồi xịt lên những nơi xuất hiện bọ. Chỉ vài lần như vậy là bọ biến mất trả lại những chiếc lá xanh tươi cho cây.
Khu vườn nhỏ với đủ loại hoa duyên dáng, là nơi để anh Quang và con trai ngắm nhìn mây trời, hoa lá, cùng trò chuyện vui vẻ. Cả gia đình anh cũng rất yêu thích khoảng sân vườn cỏ xanh đầy hoa rực rỡ, là nơi để mọi người tổ chức party hay đi dạo quanh vườn khi trời trong xanh, mát mẻ.
Từ khu đất cằn cỗi thậm chí còn trơ gốc cây khô nhưng nhờ bàn tay chăm sóc của chị Hường (sinh sống tại Đức) ...
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)
Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.
Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.
Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.