Những ngày này, người dân Hà Nội cùng nhiều tỉnh thành trên cả nước đang trải qua những ngày hè vô cùng khắc nghiệt. Từng trận nắng nóng liên tiếp "dội" xuống con đường, góc phố với cường độ cực mạnh dường như khiến mọi thứ trở nên khô héo, cuộc sống người dân bị đảo lộn.
![]() |
Cô giáo Nguyễn Thị Lan Hương - Giáo viên dạy Tiếng Anh tại Trường THPT Hoài Đức B. Ảnh: NVCC. |
Từng là thành viên đội tuyển thi Văn quốc gia và đạt giải, cô giáo Nguyễn Thị Lan Hương - hiện đang là giáo viên dạy Tiếng Anh tại Trường THPT Hoài Đức B (Hà Nội) đã sáng tác và đăng tải một bài thơ nói về đợt nắng nóng kỷ lục tại Hà Nội vừa qua.
Nguyên văn bài thơ như sau:
KHOAN HÃY VỀ HÀ NỘI NGHE ANH
"Khoan hãy về Hà Nội nghe anh
Trời nắng lắm đến ve còn phải trốn
Đường phố đông chỉ toàn là hình nộm
Những bộ chăn di động đến rồi đi.
Khoan hãy về Hà Nội nghe anh
Kẻo cháy hết những lời chưa kịp nói
Cây héo rũ dưới một trời nắng chói
Cánh phượng rơi chưa chạm đất đã khô.
Khoan hãy về Hà Nội nghe anh
Bờ ao cũ đã thành tòa cao ốc
Hàng cây xưa vươn những cành khô khốc
Lũ chuồn chuồn chỉ còn trong ca dao.
Khoan hãy về Hà Nội nghe anh
Chờ mưa đã cho phố phường tươi lại
Ta cùng nhau quay lại thời trẻ dại
Hòa cùng mưa trong vũ khúc tuổi thơ".
Hà Nội, 4/6/2017.
Chia sẻ về bài thơ này, cô giáo Lan Hương tâm sự: "Bài thơ này tôi làm cũng là cảm hứng chứ không phải dân chuyên Văn. Cũng không quá cầu kỳ về câu chữ mà là dùng các câu từ đơn giản, tả thực về một mùa hè oi ả ở Thủ đô những ngày qua. Đây là tâm sự của một người phụ nữ gửi tới chàng trai mà mình yêu thương hiện đang công tác ở nơi xa".
![]() |
Ra đường những ngày này, vật dụng không thể thiếu gồm áo chống nắng, khẩu trang, kính đen để tránh cái nóng khủng khiếp của mùa hè. Ảnh: Đình Tuệ. |
Với những hình ảnh so sánh vừa ẩn dụ, vừa chân thực như "Trời nắng đến ve còn phải trốn" hay "những hình nộm, chiếc chăn di động" đi trên phố hàm ý người dân ra đường đều phải mặc trang phục chống nắng kín mít trông không khác gì những hình nộm đang di chuyển nhanh trên đường để tránh nắng.
Ngoài ra, hình ảnh những cành phượng hồng rơi chưa chạm đất đã héo hon. Rồi những hàng cây cũng khô héo dưới ánh nắng chói chang, khô khốc của thời tiết. Hy vọng về những con mưa sẽ trở lại để cho phố phường tươi lại, để hồi tưởng về một thời trẻ dại hòa mình cùng với những cơn mưa rào mùa hạ xua tan cái nắng nóng, ngột ngạt nơi phố phương tấp nập.
Bên cạnh đó, cô Lan Hương cũng muốn ngầm gửi một thông điệp đến người đọc, rằng hãy giữ lấy màu xanh cho Thủ đô. Bởi lẽ, chỉ có cây xanh mới đem lại sự cân bằng cho môi trường, cuộc sống sẽ ra sao nếu thiếu cây xanh?
![]() |
Nữ sinh lớp 12 duyên dáng cùng sắc sen hồng trong lễ bế giảng
Những nữ sinh lớp 12 duyên dáng bên sắc sen hồng tháng 5 đã tạo nên điểm nhấn khó phai trong lễ bế giảng và ... |