Thấy bữa ăn của con chỉ có bún, hai cái nem rán bày biện sơ sài, một phụ huynh đã viết lên mạng xã hội bày tỏ sự bức xúc vì suất ăn có phần nghèo nàn, thiếu chất lượng.
Đó khẳng định của ông Đặng Quang Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện VĩnhTường (Vĩnh Phúc) khi nói về việc xử lý vụ xe rau quả thối chở vào trường tiểu học Lý Nhân, phục vụ cho bữa ăn bán trú ở trường.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh khu đất nhà máy Giày Thượng Đình 277 Nguyễn Trãi đã được TP Hà Nội phê duyệt thí điểm xây nhà ở thương mại, đồng thời Giày Thượng Đình bổ nhiệm người có liên quan Vinaconex vào bộ máy lãnh đạo.