Bảo Trâm từng khủng hoảng vì bỏ nghề hát và nỗi lo hiếm muộn

Năm đầu tiên sau kết hôn, nữ ca sĩ đi làm văn phòng, tinh thần hay cáu bẳn vì không phù hợp và còn mệt mỏi vì mãi không có thai.

- Lý do gì khiến chị quyết định có thai khi con gái đầu lòng chưa đầy 2 tuổi và còn rục rịch trở lại bằng MV 'Gửi dịu dàng... Gửi thanh xuân'?

Trong suốt 1 năm sau khi đám cưới, vợ chồng tôi để mọi thứ tự nhiên nhưng mãi vẫn không có tin vui nên rất lo lắng. Thế rồi con gái đầu lòng bất ngờ xuất hiện và chúng tôi chủ quan trong việc phòng tránh. Việc có thai lần thứ hai ở thời điểm này không nằm trong kế hoạch của hai vợ chồng nhưng ông Trời đã cho thì chúng tôi xin nhận và rất hạnh phúc vào điều đó. Chồng vẫn thường nói đùa với tôi rằng: "Khi có đứa đầu tiên, anh thấy mừng lắm vì chúng mình không bị làm sao cả nhưng đến đứa thứ hai thì anh hơi lo. Cứ đà này nếu không cẩn thận thì nhà mình sẽ có cả một đội bóng" (cười).

- Anh chị chịu áp lực như thế nào trước khi có con?

Đó là quãng thời gian rất căng thẳng. Tôi và chồng chỉ biết động viên, đưa nhau đi khám nhưng mọi kết quả đều bình thường nên càng lo lắng không biết bao giờ mới có con. Dù bố mẹ chồng tôi không bao giờ nhắc đến chuyện đó nhưng tôi biết các cụ rất mong nên cũng áp lực.

Bảo Trâm từng khủng hoảng vì bỏ nghề hát và nỗi lo hiếm muộn - Ảnh 1.

Bảo Trâm sau gần 3 năm kết hôn.

- Ngoài nỗi lo hiếm muộn, cuộc sống vợ chồng son của chị khi đó thế nào?

Sau khi lấy chồng, tôi mãn nguyện với cuộc sống tân hôn trong mấy tháng đầu. Thời gian ấy, tôi yêu vô cùng những buổi tối mà mình không phải đi diễn còn chồng không phải đi họp. Mỗi lúc như thế, hai đứa thường chăm sóc nhà cửa, cùng nhau ngồi uống nước, nói chuyện và xem phim. Quãng thời gian thiên đường ấy đã khiến tôi cảm thấy yêu sự bình lặng và yên ổn. Tôi bỗng nhiên không thích đi diễn và nghĩ rằng những hào quang trên sân khấu dù khiến mình hạnh phúc nhưng chắc chắn cũng chẳng thể bằng thời gian này. Vì thế, tôi quyết định chọn cuộc sống ổn định bằng cách bỏ chạy show và vào làm hành chính văn phòng cho một công ty nước ngoài.

Thế nhưng, cuộc sống ổn định của một người phụ nữ sáng đi làm tối về nhà không làm tôi hạnh phúc như tôi tưởng tượng. Tôi bắt đầu cảm thấy mông lung, không biết mình muốn gì và trở nên xấu tính, cáu gắt. Không thoải mái trong tâm tưởng, tôi mang về nhà bầu không khí chẳng mấy tích cực. Hôn nhân vì thế không còn đẹp như trước nữa và cuộc sống thiên đường sau tân hôn cũng mất đi. Những khó khăn thời điểm đó cộng với áp lực vì mãi chẳng có thai càng khiến tôi thấy mệt mỏi nhiều hơn.

- Ông xã phản ứng ra sao trước những thay đổi của chị khi đó?

Tôi là người xấu tính, không giữ được sự khó chịu trong lòng nên xả vào chồng không ít. Anh ấy chỉ biết hứng chịu. Những lúc hai vợ chồng tỉ tê với nhau, anh ấy cũng bảo tôi thử nghĩ lại xem mình có hợp với công việc mới hay không nhưng tôi là đứa cứng đầu, cứ nhất định gạt đi. Anh ấy chỉ còn cách nín nhịn và tôn trọng mọi lựa chọn của vợ. May mắn là tôi sớm nhận ra mình đã sai và chỉ khiến anh ấy phải chịu đựng trong 8 tháng. Giờ nghĩ lại, tôi thấy ông xã tuy chỉ hơn mình 3 tuổi đời nhưng cách cư xử thì chắc phải hơn 10 tuổi.

- Sự tác động nào đã khiến chị hết cứng đầu và quyết định quay trở lại con đường ca hát?

Trong một lần đi team building với công ty, tôi lên sân khấu hát cho mọi người nghe. Sau đó, chị sếp nói với tôi rằng: "Trâm ơi, em khi ở sân khấu khác hẳn khi ở văn phòng. Em tỏa ra ánh hào quang mà chỉ ở sân khấu mới có được. Đây có lẽ không phải nơi dành cho em". Sau câu nói của chị, tôi thấy chị nói đúng và nghỉ việc ở văn phòng. Quyết định ấy khiến tinh thần của tôi được giải tỏa và cuộc sống cũng trở nên thoải mái hơn nhiều.

Quãng thời gian khủng hoảng khi bỏ ca hát khiến tôi nhận ra lựa chọn chuẩn xác nhất chính là sống với đúng đam mê của mình. Vietnam Idol 2012 đã cho tôi thấy bản ngã của mình và lần đi lạc đường khiến tôi thêm trân trọng âm nhạc. Từ ấy, tôi một lòng một dạ theo đuổi đam mê ca hát.

Bảo Trâm từng khủng hoảng vì bỏ nghề hát và nỗi lo hiếm muộn - Ảnh 2.

Bảo Trâm Idol và ông xã trong đám cưới diễn ra vào tháng 10/2015.

- Chị đang mang thai nhưng vẫn tích cực chạy show, chưa kể vừa làm việc tại Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long vừa theo học ở Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Chị sắp xếp thời gian ra sao?

Tôi xác định không hoạt động rầm rộ và cũng quá thiên về việc gì trong 5 năm đầu kết hôn. Bên cạnh đó, tôi nhận được hỗ trợ rất lớn từ ông xã và gia đình hai bên. Khi tôi làm sản phẩm mới, chồng không chỉ hỗ trợ tôi về tài chính mà còn chăm con, dọn dẹp nhà cửa. Tôi cũng rèn cho con thói quen đi ngủ từ 7h tối, tự đi học từ khi tròn 1 tuổi để bé sớm tự lập và dễ vào nề nếp.

Điều may mắn nhất với tôi là có được người chồng hiểu mình. Để anh ấy thông cảm và chiều chuộng mình như bây giờ, tôi cũng phải mất nhiều công sức rèn luyện vì sự tinh tế của đàn ông đều do phụ nữ dạy mà (cười).

- Chị đã "dạy" chồng như thế nào?

Từ khi bầu bé thứ nhất, tôi đã xác định không bao giờ được tập trung quá nhiều vào con cái mà phải phân chia thời gian cho ông xã. Tôi không muốn trở thành bà mẹ bị cuốn vào con, bỏ bê nhan sắc và bỏ bê chồng. Việc con quen đi ngủ từ 7h tối giúp tôi có thể ăn cơm cùng chồng và tỉ tê trò chuyện. Mỗi ngày, chúng tôi đều cập nhật cho nhau những thông tin mới để "nửa kia" hiểu mình hơn và từ đó có thể thông cảm cho nhau nhiều hơn. Đôi khi tôi chẳng cần kêu ca nhưng anh ấy thấy vợ vất vả nên cũng chủ động xắn tay đỡ đần. Chồng tôi vốn ưa ngọt nên trừ những lúc xấu tính, tôi rất nhẹ nhàng với anh ấy.

- Hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, lý do gì khiến chị quyết định kết hôn khi mới 24 tuổi?

Thời điểm đặt vấn đề cưới xin, tôi không hề nghĩ rằng mình còn trẻ quá và nên trì hoãn thêm 2-3 năm nữa. Khi đã tìm đúng người thì mọi thứ sẽ trở nên hợp lý và việc lấy sớm hay lấy muộn cũng chẳng còn quan trọng. Đối với tôi, điều quan trọng nhất là tìm được người đàn ông có thể đi với mình đến mãi sau này.

Phụ nữ, đặc biệt là ca sĩ không nhất thiết phải độc thân thì mới có thể phát triển sự nghiệp. Phụ nữ hoàn toàn có thể lấy chồng, sinh con mà sự nghiệp vẫn hoành tráng. Không có mẫu số chung cho cuộc sống của tất cả mọi người. Chính vì vậy, tôi đón nhận mọi thứ đến với mình và xác định nếu đã đặt hết tâm huyết vào việc gì đó thì chắc chắn sẽ có ngày nhận trái ngọt.

Bảo Trâm từng khủng hoảng vì bỏ nghề hát và nỗi lo hiếm muộn - Ảnh 3.

Gia đình nhỏ của Bảo Trâm dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Cô sinh con gái đầu lòng vào tháng 8/2017.

- Điều gì ở ông xã khiến chị cảm thấy đây đúng là người mình đang tìm kiếm?

Lúc mới yêu thì đơn giản chỉ là cả hai bắt được sóng của nhau mà thôi. Khi hẹn hò, tôi biết anh ấy là người có học và rất giỏi. Tôi thấy nể phục anh ấy vì điều đó, mà phụ nữ dù gì cũng nên lấy một người khiến cho mình nể để hôn nhân được bền vững. Anh ấy có đam mê và rất chung thủy với đam mê của mình. Điều đó cộng với sự đáng tin trong suốt thời gian bên nhau khiến tôi tin rằng anh ấy rất chung thủy. Một trong những yếu tố quan trọng nữa là gia đình hai bên khá tương đồng. Sự môn đăng hộ đối về kiến thức, gia đình, quan điểm về tình yêu và quan điểm sống là những điều quyết định để tạo nên một mối quan hệ lâu dài. Chúng tôi đã tìm thấy ở nhau những điều đó.

Tôi là người luôn đặt giá trị gia đình lên hàng đầu nên thuở còn yêu nhau, tôi rất chú ý cách hành xử của anh ấy với mọi người. Mỗi lần đến nhà người yêu, tôi thấy anh cực kỳ lễ phép với bố mẹ. Khi sang nhà tôi, anh cũng như vậy với bố mẹ tôi. Anh ấy là người rất tinh tế, giỏi quan sát và biết ứng xử kính trên nhường dưới. Không chỉ bố mà các chú tôi cũng rất quý anh.

- Những tiêu chí ấy được chị đặt ra từ bao giờ?

Lúc yêu anh ấy tôi không nghĩ được như vậy đâu mà chỉ cảm thấy an toàn khi ở bên người đàn ông này. Sau khi cưới, tôi mới bắt đầu "số hóa" được tất cả. Bây giờ nhìn lại tôi mới thấy mình thích điều gì và anh ấy đều có những điều ấy.

Bảo Trâm Idol: "Chạy show sớm sau sinh không phải vì áp lực kiếm tiền"Bảo Trâm Idol: 'Chạy show sớm sau sinh không phải vì áp lực kiếm tiền' Lê Phương kể về ngày tháng trắng tay, tủi hổ khi sinh con trai đầu lòng Lê Phương kể về ngày tháng trắng tay, tủi hổ khi sinh con trai đầu lòng Nhân dịp 8/3, Hari Won "lột xác" với hình ảnh sắc lạnh như siêu mẫu Nhân dịp 8/3, Hari Won 'lột xác' với hình ảnh sắc lạnh như siêu mẫu
chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến quy hoạch cầu vượt sông Uông nối TP Uông Bí - TX Quảng Yên, Quảng Ninh
Một cầu vượt sông Uông dự kiến được xây dựng kết nối TP Uông Bí với - TX Quảng Yên, Quảng Ninh trên tuyến đường từ QL18 đi đường 338.