Bé trai nặng 3,4kg chào đời vào thời khắc giao thừa

Vào 00h05 ngày mùng một Tết Mậu Tuất 2018, sản phụ Trần Thị Liên (Đan Phượng, Hà Nội) đã hạ sinh thành công bé trai nặng 3,4 kg.

Theo ghi nhận của chúng tôi, vào đúng thời khắc 00h05 phút ngày mùng một Tết Mậu Tuất 2018, sản phụ Trần Thị Liên (Đan Phượng, Hà Nội) đã hạ sinh bé trai nặng 3,4 kg tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

be trai nang 34kg chao doi vao thoi khac giao thua
Chị Trần Thị Liên đã hạ sinh bé trai 3,4kg trong thời khắc đặc biệt, bé Phúc An đã chào đời vào 00h05 phút ngày mùng một năm Mậu Tuất 2018 (Ảnh Công Phương).

Theo các bác sĩ tại khoa Đẻ của bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, sản phụ Liên nhập viện và sinh thường sau nhiều giờ chờ đợi. Đây là con đầu lòng của chị Liên.

Chia sẻ với chúng tôi về khoảnh khắc đón con trong giờ phút đặc biệt này, chị Liên cho biết, chị rất vui vì con sinh vào thời khắc đặc biệt này. Chị và gia đình đã chờ đợi khoảnh khắc con chào đời cả ngày hôm nay. Chị đang rất hạnh phúc khi hạ sinh bé trai thành công và mong muốn con khôn lớn khỏe mạnh, học tập thật tốt. Chị đặt tên con là Phúc An.

be trai nang 34kg chao doi vao thoi khac giao thua
Sau khi sinh, các bác sĩ ở bệnh viện đã cho bé Phúc An tiếp xúc da liền da với mẹ (Ảnh Công Phương).

Cùng sinh con trong thời khắc đặc biệt của ngày đầu năm Mậu Tuất 2018, anh Nguyễn Danh Tiến (Mỹ Đức, Hà Nội) đã bật dậy khi đang ngủ ngoài hành lang bệnh viện vì có người báo vợ anh đã sinh con.

“Khi nghe tin báo vợ tôi sinh con, tôi rất hồi hộp, không nói nên lời mà chỉ muốn chạy ngay đến bên vợ con tôi. Vợ sinh con vào thời khắc đặc biệt nên tôi cũng mong muốn con mình sẽ khỏe mạnh, nghe lời bố mẹ và học hành tốt để làm những điều có ích cho xã hội”, anh Tiến chia sẻ.

be trai nang 34kg chao doi vao thoi khac giao thua
Anh Nguyễn Danh Tiến vui mừng khi vợ mình sinh con vào thời khắc đầu tiên của năm mới Mậu Tuất 2018 (Ảnh Công Phương).

Được biết, con gái anh tiến nặng 3,2kg khi sinh, anh sẽ đặt tên con là Nguyễn Ngọc Thảo My.

Trao đổi với chúng tôi PGS.TS. Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, trong ngày 30 Tết, số sản phụ nhập viện sinh nở tăng nhiều hơn so thời điểm này mọi năm. Riêng ngày 30 Tết, bệnh viện đã chào đón khoảng 100 cháu bé sơ sinh chào đời.

be trai nang 34kg chao doi vao thoi khac giao thua
Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chúc mừng và trao phần quà của bệnh viện chị Trần Thị Liên, người hạ sinh công dân Thủ đô đầu tiên tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội bằng phương pháp sinh thường (Ảnh Công Phương).

Chia sẻ về cảm xúc bệnh viện đón công dân Thủ đô đầu tiên chào đời bằng phương pháp sinh thường, PGS Ánh cho hay: “Nhìn cháu bé chào đời tôi hạnh phúc vô cùng, cảm thấy nghề của mình càng thiêng liêng hơn trong thời khắc giao thừa này”.

PGS.TS Nguyễn Duy Ánh cũng cho biết thêm, trong những ngày Tết, bệnh viện đã thực hiện chính sách ưu việt cho người bệnh như: Tất cả các bệnh nhân đến khám đều được đưa vào diện cấp cứu mà không phải xếp hàng như khám thông thường.

be trai nang 34kg chao doi vao thoi khac giao thua
PGS.TS Nguyễn Duy Ánh cho biết, ngày 30 Tết nhưng bệnh viện vẫn đón khoảng 100 bé sơ sinh chào đời (Ảnh Công Phương).

Cũng trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới Mậu Tuất 2018, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã gửi những phần quà cùng những lời chúc tốt đẹp đến mẹ con sản phụ Trần Thị Liên và các sản phụ đang điều trị tại bệnh viện.

Ông Ánh mong muốn cháu Phúc An lớn lên sẽ học tập tốt, trở thành công dân tiêu biểu đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

be trai nang 34kg chao doi vao thoi khac giao thua Cấp cứu 115: Phía sau những chiếc xe cứu thương hú còi trên đường phố

Khi có người bị thương, người dân thường bấm ngay số 115 để gọi cấp cứu nhưng ít ai biết rằng, để chiếc xe cấp ...

chọn
Bộ TN&MT đã chuẩn bị những gì để Luật Đất đai có hiệu lực sớm từ ngày 1/7?
Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều nay (4/5), Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cung cấp thông tin liên quan đến việc chuẩn bị để Luật Đất đai có hiệu lực sớm từ ngày 1/7.