Bị cầm mã tấu đuổi chém, thanh niên gây án mạng

Bị đuổi chém vô cớ, nam thanh niên 9X dùng dao đâm 2 nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
bi cam ma tau duoi chem thanh nien gay an mang Đâm chết người vì đòi nợ giúp mẹ vợ bất thành
bi cam ma tau duoi chem thanh nien gay an mang Thanh niên trẻ vào tù vì đâm tử vong tình địch
bi cam ma tau duoi chem thanh nien gay an mang
Bị cáo Biên có mặt tại tòa. Ảnh: Ngọc Hoa

Ngày 2/8, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Biên (SN 1990, quê An Giang) về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, khoảng 10h ngày 14/11/2015, Nguyễn Văn Biên đón xe buýt từ Hóc Môn đến chỗ trọ của bạn gái ở xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP HCM. Khi đi, anh này có thủ sẵn 1 con dao trong người để phòng thân.

Đến nơi, bạn gái Biên không ở nhà nên anh này sang nhà anh Nguyễn Văn L. (em trai của bạn gái) chơi. Khoảng 12h30 phút cùng ngày, Nguyễn Tuấn A. mang theo 1 cây mã tấu đến nhà L. đòi món nợ mà anh này thiếu mình.

Thấy A. đến, L. nói chưa có tiền trả, hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến mâu thuẫn. Bực tức, A. cầm mã tấu đã chuẩn bị sẵn chém vào người L. nhưng không trúng. Thấy A. cầm mã tấu, L. vội bỏ chạy.

Lúc này, Biên ở gần đó, A. đổi hướng quay sang chém Biên. Thấy A. nhắm về phía mình, Biên liền bỏ chạy. Chạy được tầm 5m thì Biên vấp ngã, con dao trong túi rơi xuống đất. Vừa lúc này, A. đuổi theo cũng bị té ngã. Thấy A. mất thế chủ động, Biên ngồi dậy cầm dao đâm 2 phát vào lưng A., khiến anh này tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Biên rời khỏi hiện trường. Đến khoảng 20h cùng ngày, Biên đến cơ quan Công an đầu thú. Tại đây, Biên thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa hôm nay, Biên luôn cúi mặt và nhiều lần bật khóc vì hối hận. "Lúc đó, bị cáo bị đuổi theo tấn công, bị cáo hoảng sợ quá nên mới vung dao đâm để tự vệ. Bị cáo không mong muốn gây ra cái chết của A., mong pháp luật khoan hồng để bị cáo sớm làm lại cuộc đời", Biên giải trình.

Em gái của A. có mặt tại phiên tòa không đồng tình với lời khai của bị cáo. “ Tôi mong tòa tuyên mức án cao nhất để trả lại công bằng cho anh trai tôi. Trước khi mất, anh trai tôi là trụ cột chính trong gia đình. Tôi không biết những ngày sắp tới, cuộc sống của gia đình tôi sẽ như thế nào”.

Đại diện VKS tại phiên tòa cho rằng hành vi của Biên là rất nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến tính mạng của người khác, hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ nên đề nghị mức án từ 12- 14 năm tù.

Luật sư bào chữa cho Biên cho rằng hành vi của Biên là không cố ý. Vì bị dồn vào đường cùng nên mới hành động để bảo vệ tính mạng sức khỏe của mình. Từ đó, luật sư bào chữa cho bị cáo Biên cho rằng đề nghị của VKS là không phù hợp.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ của vụ án, HĐXX quyết định tuyên án 9 năm tù đối với bị cáo Biên về tội “Giết người”.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.