![]() |
Ảnh minh họa: China Daily |
Người phụ nữ tên Reng cho biết cô mất chiếc nhẫn kim cương 2 carat khi ở một tiệm làm đẹp tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, tối 3/3. Đến khi Ren nhận ra chiếc nhẫn bị mất, nhân viên tiệm làm đẹp đã vô tình dọn dẹp và vứt nó vào chỗ rác mang đi đổ.
Người chủ tiệm tên Zheng và các nhân viên đã cùng Ren đến trạm xử lý rác thải địa phương, với hy vọng tìm lại chiếc nhẫn đã mất.
"Thật may mắn, chỉ chậm 20 phút nữa là số rác này sẽ được xử lý", ông Huang, người đứng đầu trạm xử lý, cho biết.
Theo Global Times, một nhóm công nhân vệ sinh gồm 4 người đã bới tung 8 tấn rác để tìm chiếc nhẫn. Sau ba giờ, một trong số họ xác định được vị trí của món đồ bị mất. Nhóm công nhân sau đó mất thêm ba giờ để dọn dẹp đống rác sau khi tìm kiếm.
Huang mô tả việc tìm thấy chiếc nhẫn là "phép màu" và những trường hợp may mắn tìm lại được như Ren thường rất hiếm.