![]() | Dân Mỹ kể lại vụ đánh bom hộp đêm đồng tính năm 1997 |
![]() | Đôi đồng tính 4 năm bên nhau: 'Sống chung với mẹ chồng thực tế dễ thở hơn với phiên bản phim' |
Ông đã chia sẻ về sự căng thẳng của mình kể từ lần ba mẹ từ chối đến dự đám cưới. Nỗi thất vọng ấy thậm chí còn ám ảnh ông đến bây giờ.
Chia sẻ với báo giới, ông cho rằng, bức thư của mình là để thể hiện quan điểm của ông và lời muốn nói với gia đình. Đó cũng là cách để người còn quá trẻ có thể hiểu được cảm xúc giữa hai thế hệ. Ông muốn bức thư ngỏ này sẽ xóa bỏ mọi khoảng cách giữa ông và ba mẹ mình.
![]() |
Nhà văn Patrick Bradley. |
Ba mẹ yêu quý!
Con không viết lá thư này trong một cảm xúc tức tối (mặc dù nó có cảm giác như vậy), nhưng đúng hơn, con đang phải làm việc đó vì cảm thấy vô cùng mỏi mệt khi phải đối diện với tất cả họ hàng, người thân của mình.
Con đã mệt mỏi vì phải làm tròn trách nhiệm ‘dân sự’ với ba mẹ và vì hai chữ ‘gia đình’. Con cũng quá mệt mỏi với những món quà ngày lễ tết không mong muốn. Và thực sự con thất vọng khi ba mẹ vẫn chưa từng coi vợ chồng con như một cặp đôi và là người nhà.
Con nghĩ rằng đã đến lúc con nên chia sẻ lại câu chuyện gia đình của mình, như điều mà con chắc chắn đã nói với ba mẹ. Con muốn tất cả mọi thứ sẽ được mở ra, để con có thể cảm thấy rằng, mình đã không làm điều gì sai. Chắc chắn, con cần một cuộc họp gia đình đúng nghĩa để chúng ta cùng nhìn lại nhau.
Vào ngày 13 tháng 5 năm 2013, con đã lên chuyến đi New Jersey, một ngày sau Ngày của Mẹ, để đưa ba mẹ ra ngoài ăn trưa vì ngày hôm trước con vẫn còn phải làm việc. Ba mẹ đưa con đến ga xe lửa, và con đã dừng lại lấy một tấm thiệp cưới với người bạn trai của con. Trên đường đi, con đã nói với ba mẹ về gia đình vô cùng cởi mở của Michael, những người đến từ Colorado. Họ rất mong muốn được gặp ba mẹ. Nhưng điều con nhận được rằng, đó chỉ là câu trả lời ngắn gọn của ba mẹ là sẽ không đi. Con đã cố gắng giữ sự bình tĩnh của mình, nghĩ tới việc thay đổi quyết định của ba mẹ trước ngày trọng đại của cuộc đời.
![]() |
(Ảnh minh họa. Ảnh: Pink News) |
Đã 890 ngày kể từ ngày cả ba mẹ quyết định không tham dự đám cưới của con. Con không biết tại sao con lại mất nhiều thời gian để nói về điều đó. Có lẽ con đã sợ những gì gia đình sẽ nghĩ, những gì gia đình có thể nói. Hoặc có lẽ con đã sợ mất đi nhiều hơn về một gia đình tuyệt vời, xinh đẹp của con, về những người mà con nghĩ tới ngày đêm.
Nhưng đến giờ đây, con đã quá mệt mỏi vì 890 ngày qua bị ám ảnh bởi sự hiện diện của ba mẹ, chính xác hơn đó là sự thiếu vắng của ba mẹ trong ngày cưới. Con đã mệt mỏi bởi những giấc mơ hàng đêm. Và đêm nay, con đã giật mình tỉnh giấc bởi một giấc mơ kỳ lạ.
Con đã dậy và dành 3 tiếng đồng hồ để viết cho ba mẹ bức thư này. Con nghĩ, thà mình ngủ ít hơn để có thể gửi nỗi lòng của mình đến ba mẹ.
Con muốn tất cả mọi người biết điều gì đã xảy ra trong cuộc nói chuyện cuối cùng của con với ba mẹ trước đám cưới của cuộc đời con.
![]() |
(Ảnh minh họa. Ảnh: Pink News) |
Con nhớ, lúc chúng ta trở lại xe, ba mẹ đã nói tới nỗi lo lắng của mình. Con đã nghĩ tới phương sách cuối cùng của mình khi đưa ra tối hậu thư mà con từng cho rằng, khó lòng thành hiện thực được.
Con giải thích với ba me rằng, nếu cả hai không tham dự đám cưới của con, ba mẹ sẽ không thể gặp lại con sau đám cưới, không ngày nghỉ, không sinh nhật, không có bệnh viện hay tang lễ. Song những gì con nghe được thực sự sốc nhẹ khi ba mẹ chỉ trả lời nhanh chóng và dễ dàng rằng: “Chúng ta biết điều đó!”.
Khi con còn đang cảm thấy choáng váng, thất vọng vì sẽ không bao giờ gặp lại ba mẹ hơn cả việc ba mẹ tham dự đám cưới của con. Nhưng ba mẹ chỉ đơn giản nói sang một chủ đề khác: “Ba mẹ nghĩ con không muốn đi ăn trưa”.
Lúc con quyết định mở cửa xe để trở lại ga, ba mẹ nói: “Để ba mẹ lái xe chở con ra ga. Hãy để đó là điều cuối cùng ba mẹ làm cho con.” Nếu con có bất kỳ sự hiểu lầm nào với ba mẹ, xin hãy nói rõ cho con.
Ba mẹ đã không tham dự đám cưới của con, đã từ chối con và từ chối cả chồng con, người đang là gia đình nhỏ của con. Con xin phép được từ chối tất cả những ai đã chối bỏ gia đình nhỏ của con vì nhân phẩm và sự tôn trọng.
Con sẽ đưa ra những giải pháp dưới đây, mong ba mẹ hãy suy nghĩ lại.
Con sẽ tha thứ cho ba mẹ về những gì ba mẹ đã làm. Nếu như trước mặt tất cả mọi người trong gia đình, ba mẹ sẽ thừa nhận mình đã làm sai và thừa nhận rằng nên có mặt ở đám cưới. Không chỉ vậy, ba mẹ đã xé nát một gia đình nhỏ.
Nhưng điều khiến trái tim con tan nát nhất lúc này khi ba mẹ đã làm cho những đứa trẻ, người còn quá nhỏ để hiểu được mọi chuyện, nghĩ rằng “con là một kẻ xấu” và “vì là kẻ xấu nên cả gia đình không ai đi dự đám cưới”.
Con muốn tất cả mọi người cần biết mọi thứ. Và có lẽ tối nay, cuối cùng, con cũng có thể ngủ một giấc trọn vẹn.
Con trai của ba mẹ!
Patrick."
'Đọc thêm'
![]() | Cựu VĐV Olympic đồng tính tìm thấy tình yêu của đời mình Từ bỏ nghiệp thi đấu để có thể sống thật với bản thân, Johan Jimmy Sjödin đã may mắn tìm được tình yêu của đời ... |
![]() | Bức ảnh hai người cha đồng tính cùng con trai kháu khỉnh đi du lịch gây sốt trên Instagram Một bức ảnh chụp hai người bố đồng tính và đứa con của họ nằm trên giường đang được chia sẻ trên Internet với tốc ... |