Các bác sĩ cũng 'lầy lội' không kém khi tung những trò đùa 'độc' lừa cả giới y học ngày Cá tháng Tư

Bí ẩn người phụ nữ sinh ra thỏ, thiếu nữ còn trong trắng bỗng dưng mang thai sau khi trúng đạn là 2 trong số những trò đùa nổi tiếng nhất trong lịch sử y học. Và có lẽ do xuất phát từ giới khoa học nên những trò đùa kiểu Cá tháng Tư lại càng khiến người ta “tin sái cổ”.

Trò đùa y khoa ngày Cá tháng Tư: Thiếu nữ trinh trắng bất ngờ mang thai vì… dính đạn lạc.

Trong một bài viết được xuất bản năm 1874 trên Tuần báo Y khoa Hoa Kỳ, bác sĩ người Mỹ Legrand G. Capers tuyên bố rằng ông đã chứng kiến một trường hợp vô cùng hi hữu. Theo đó, vụ việc xảy ra vào năm 1863, khi ông Capers đang chiến đấu tại chiến trường Raymond.

Cách nơi xảy ra trận chiến khoảng 300 thước, một người mẹ, hai cô con gái cùng với người hầu của họ đang đứng trước cửa nhà dõi theo tình hình và chờ đợi để giúp đỡ bất kì người lính nào bị thương.

ca-thang-4
ca-thang-4
ca-thang-tu
ca-thang-tu

Câu chuyện trinh nữ mang thai sau khi dính đạn lạc là một trong những trò đùa nổi tiếng nhất lịch sử y khoa.


Đột nhiên, bác sĩ Capers nhận thấy một người lính ngã xuống đất và cùng lúc đó, ông nghe thấy tiếng hét thất thanh từ phía ngôi nhà. Chạy đến cạnh người lính, bác sĩ Capers phát hiện viên đạn đã đi xuyên qua tinh hoàn trái của anh.

Trong khi băng bó vết thương cho người lính, người mẹ từ trong nhà chạy đến xin được giúp đỡ. Người con gái lớn của bà cũng bị trúng đạn ở phần bụng bên trái.

Vết thương của cô gái trẻ nhanh chóng bình phục hoàn toàn. Nhưng 6 tháng sau, bác sĩ bất ngờ phát hiện bụng cô gái dần to lên. Và 3 tháng sau đó, một bé trai nặng hơn 3,6 kg cất tiếng khóc chào đời.

Gia đình cô gái vốn có truyền thống nghiêm khắc, không thể chấp nhận sự thật rằng cô con gái của họ "chưa chồng mà chửa". Tuy nhiên, cô gái khăng khăng rằng mình vẫn là một trinh nữ và không biết tại sao mình lại mang thai. Bác sĩ Capers sau đó đã kiểm tra và xác nhận rằng màng trinh của cô còn nguyên vẹn. 

Khoảng ba tuần sau, bác sĩ Capers kiểm tra sức khoẻ cho bé trai và phát hiện ra một viên đạn nằm bên trong cơ thể cậu bé. Sau khi xâu chuỗi các sự việc, vị bác sĩ quyết định nói với gia đình cô gái về những gì mà ông từng chứng kiến trên chiến trường. Người lính và người phụ nữ trẻ sau đó kết hôn và sinh hạ thêm hai người con theo cách "phổ biến" hơn. 

Câu chuyện hi hữu với cái kết viên mãn này bất ngờ trở thành một huyền thoại, không chỉ xuất hiện trên Tuần báo Y khoa Hoa Kỳ mà còn được nhắc lại nhiều lần trên các tờ tạp chí y khoa khác.

Trên thực tế, đây chỉ là một trò đùa đúng kiểu ngày Cá tháng tư của bác sĩ Capers. Ông đã gửi câu chuyện đến Tuần báo Y khoa Hoa Kỳ bằng thư nặc danh. Tuy nhiên, biên tập viên ES Gaillard đã nhận ra nét chữ viết tay của bác sĩ và quyết định đề tên ông ở phần tác giả. Bởi vậy, tên tuổi của vị bác sĩ đáng kính luôn bị gắn liền với câu chuyện giả mạo kể trên suốt hàng chục năm qua.

Người phụ nữ 'sinh ra thỏ' từng lừa cả nước Anh

Mary Toft, một người phụ nữ tại nước Anh được phát hiện sinh ra thỏ vào một ngày tháng 9 năm 1726. Bác sĩ John Howard đã đến nhà Mary và kinh ngạc khi đỡ những con vật ra khỏi người cô. 

John Howard hào hứng viết thư cho những nhà khoa học khác trên khắp đất nước, kêu gọi họ giúp ông điều tra hiện tượng kì quái này. Chẳng mấy chốc, hai người đàn ông được chính nhà Vua gửi đến đã tới tìm hiểu vụ việc: 

Nathanael St. Andre, bác sĩ của Nhà vua và Samuel Molyneux, thư kí của Hoàng tử xứ Wales. Mary giải thích với những người đàn ông này rằng trong thời gian mang thai, cô đã rất thèm thịt thỏ. Sau khi không thành công trong việc cố gắng đuổi bắt chúng, cô đã mơ thấy những con thỏ trong bụng mình. 

Các bác sĩ cũng lầy lội không kém khi tung những trò đùa độc lừa cả giới y học ngày Cá tháng Tư - Ảnh 2.

Người phụ nữ đã lừa cả nước Anh với tin đồn sinh ra thỏ.

Mary tiếp tục sinh ra nhiều con thỏ hơn nữa trước sự chứng kiến của các bác sĩ. Họ đã thực hiện các thí nghiệm để xác minh tính thực tế của hiện tượng này. Chẳng hạn, họ thả mảnh phổi của một trong những con thỏ xuống nước và nhận thấy rằng nó nổi lên trên đó. Điều này cũng có nghĩa là con thỏ phải hít thở không khí trước khi chết - điều không thể xảy ra trong bụng mẹ. 

Tuy nhiên, các bác sĩ đã bỏ qua bằng chứng này và đi đến kết luận rằng không có sự lừa dối nào liên quan đến việc Mary sinh ra những con thỏ. 

Sau đó, Mary đã được đưa đến London và trở nên nổi tiếng khắp đất nước. Nhưng khi bị giám sát liên tục, Mary đã ngừng sinh thỏ và sự thật cũng chẳng mấy chốc được làm sáng tỏ.

Các nhân chứng bắt đầu xuất hiện và tuyên bố rằng chính họ đã cung cấp những con thỏ cho chồng của Mary. Và khi ông Richard Manningham, một bác sĩ nổi tiếng ở London đe dọa rằng ông có thể phải phẫu thuật kiểm tra tử cung của Mary dưới danh nghĩa khoa học, người phụ nữ này đã quyết định thú nhận tất cả.

>>> Xem thêm: Những bức ảnh chế 1/4 cực hài cho ngày Cá tháng Tư   

>>> Xem thêm: Gợi ý những trò hài hước nhất ngày Cá tháng Tư để bạn 'chơi lớn' trên mạng xã hội   

Mary giải thích rằng cô đã nhét những con thỏ chết vào trong bụng với mong muốn được nổi tiếng và nhận tiền trợ cấp từ nhà vua. Cô đã bị giam cầm trong một thời gian ngắn vì tội lừa đảo, nhưng đã được thả tự do mà không cần xét xử. 

Có người nói rằng cô đã sinh ra một đứa trẻ bình thường chưa đầy một năm sau đó.  Sự nghiệp của John Howard và Nathanael St. Andre, những người đã nhiệt tình tin tưởng và bảo vệ Mary đều bị hủy hoại sau trò đùa được cho là lớn nhất trong lịch sử y học này.

chọn
ĐHĐCĐ Khang Điền: Tự tin về khả năng trả nợ trái phiếu, dự án hợp tác với Keppel Land có thể kinh doanh từ cuối năm
Lãnh đạo Khang Điền cho biết tự tin về khả năng trả nợ 1.100 tỷ đồng trái phiếu nhờ quỹ tiền mặt dồi dào, nguồn thu từ dự án The Priva và KCN Lê Minh Xuân mở rộng triển khai trong thời gian tới. Năm nay, lợi nhuận chủ yếu của doanh nghiệp sẽ đến từ dự án The Privia.