Chàng trai bị hiểu lầm là tội phạm hiếp dâm trẻ em: Trò đùa vô tâm của dân mạng

Hôm qua (31/8), các diễn đàn liên tục chia sẻ ảnh chàng trai mặc áo sơ mi trắng, được ví như soái ca khi đứng đợi bạn gái ở cổng trường và tặng cho cô con gấu bông to hơn người. Tuy nhiên, khoảnh khắc này lại được ghép với bức hình một bị cáo phạm tội giao cấu với trẻ em.

Nạn nhân của share nhảm nhí

Theo đó, người đăng cho biết: "Ngày 28/8, Nguyễn Văn Hải mặc sơ mi trắng, mượn xe SH và mua một chú gấu bông đến cổng trường đón em VHL, hiện là học sinh lớp 9 rồi dẫn vào nhà nghỉ để giao cấu. Sau khi về, em VHL có nhiều biểu hiện lạ nên gia đình đã gặng hỏi".

Ngay sau khi đăng tải rộng rãi trên mạng xã hội, câu chuyện tưởng chừng rất hợp lý này thu hút hơn 12.000 like (thích) và hàng nghìn bình luận.

Nhiều dân mạng đã hiểu nhầm hai nhân vật trong ảnh là cùng một người, gây ảnh hưởng không nhỏ tới chàng trai mặc áo sơ mi trắng.

Do sức lan tỏa “chóng mặt” của bức ảnh này, cùng áp lực dư luận, chàng trai mặc áo sơ mi trắng trong hình có tên L.H.H. đã phải lên tiếng giải thích trên trang cá nhân. “Lấy chuyện tình yêu của tôi ra làm trò đùa, mấy người có vui không?”, anh viết.

Nhờ đó, dân mạng mới vỡ lẽ, biết rằng hai nam thanh niên trong ảnh ghép không phải là một. Câu chuyện gây chú ý trên mạng cũng hoàn toàn không có thật.

tin nhap 20160901154056
Ảnh ghép chàng trai tặng quà cho bạn gái và tội phạm hiện được chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội, khiến nhiều người hiểu nhầm. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

Chia sẻ với Zing.vn, L.H.H. cho hay, anh không hay biết gì về việc ảnh của mình bị đăng tràn lan trên mạng xã hội và cảm thấy rất bức xúc.

“Chưa tìm hiểu rõ mà các bạn đã tự ý ghép ảnh bừa bãi, gây ảnh hưởng tới mình và bạn gái. Khi chia sẻ bất cứ điều gì không phải của mình, mong các bạn hãy suy nghĩ thật kĩ, tránh làm khổ người khác”, chàng trai này bày tỏ.

Theo H., bức ảnh anh mang gấu bông tới tặng bạn gái tại cổng trường bị người khác chụp trộm vào chiều 30/8. Sau đó, không hiểu vì sao lại được cắt ghép với bị cáo phạm tội như trên mạng lan tỏa. Lúc phát hiện chuyện sai sự thật này, H. đã yêu cầu một số diễn đàn đính chính để tránh ảnh hưởng tới cuộc sống của anh cùng người yêu.

Cuối tháng 6, chuyện tương tự cũng xảy ra. Dân mạng đã làm loạn trang cá nhân của một thiếu nữ vì tưởng nhầm là má mì mại dâm triệu đô. Theo đó, do cùng tên, năm sinh với người đứng đầu đường dây gái gọi, Nguyễn Thị Hảo bất ngờ bị ghép ảnh và gán mác má mì.

Hảo cho biết, ban đầu, cô không mấy để ý trước những thông tin trên mạng. Nhưng dần dần, cuộc sống của cô gặp phải quá nhiều áp lực từ sự nhầm lẫn tai hại này. 9X đã phải yêu cầu các diễn đàn đính chính thông tin và xin lỗi mình.

tin nhap 20160901154056
Hình ảnh được chia sẻ rộng rãi trên mạng, nhầm lẫn má mì điều hành đường dây mại dâm nghìn đô và cô gái trẻ. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

Trước đó, ngày 3/6, Facebook lan truyền bức ảnh chụp cảnh hai mẹ con ở một hàng ăn vỉa hè cùng dòng chữ: "Chiều buồn, đi mua bún riêu. Đắng sao, phận mẹ nuôi con không tiếc thứ gì, nhưng con gái lại tiếc mẹ tô bún riêu 20.000 đồng.

Cụ già thì thào: Cho mẹ ăn một bát với. Con gái hét lên: Bà về nhà ăn cơm khi trưa còn đi. Cụ già im thin thít, thấy đắng lòng, muốn mời bà một tô nhưng nghĩ sẽ làm tình huống tồi tệ hơn. Đời nhiều người khổ quá. Bất hiếu là tội nặng lắm nhé mọi người!".

Trong ảnh, cô con gái đang ăn tô bún, còn người mẹ ngồi bên cạnh lộ vẻ mệt mỏi, rất hợp lý với những mô tả trong chia sẻ. Ngay lập tức, câu chuyện về người con bất hiếu nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt share và bình luận bày tỏ sự phẫn nộ.

Thế nhưng, chỉ 3 ngày sau, sự thật được làm rõ: Câu chuyện trên hoàn toàn bịa đặt. Người mẹ bị đau miệng không ăn được, ngồi chờ con gái ăn bún và không có chuyện la mắng.

Chủ nhân của status trên sau đó xin lỗi và đưa ra lý do khó tin là "chỉ mua lại account Facebook", còn câu chuyện trên đã được chia sẻ từ trước.

Không rõ đây có phải sự thật nhưng những người đã hùa vào mạt sát, chỉ trích cô gái đã "há miệng mắc quai" và giúp chủ nhân của Facebook kia "câu" thêm like, views và follows mà không cần quảng cáo.

tin nhap 20160901154056
6.000 người chia sẻ câu chuyện sai sự thật này liệu có nghĩ tới những tổn thương mình gây ra cho nạn nhân? Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

Hãy like, share thông minh

Báo Trí Thức Trẻ thông tin, bằng một bức ảnh, cùng một câu chuyện gây cảm động, bức xúc hoặc giật gân, mạng xã hội đã khiến cuộc sống của nhiều người trở nên khốn đốn.

Vì vài dòng tin thất thiệt, cuộc sống của một người vô tội sẽ bị ảnh hưởng. Nhẹ là tốn thời gian giải thích, đính chính, nặng là mang tiếng suốt đời, đôi khi còn dính tới rắc rối liên quan luật pháp, công việc.

Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Khắc Điệp cho biết, theo dõi các sự việc trên mạng xã hội gần đây của giới trẻ, anh thấy hoang mang trước một rừng thông tin không có kiểm chứng, quy chụp, thể hiện sự vô trách nhiệm.

"Vì một cái like nhiều người có thể làm bất cứ việc gì. Đổ oan cho người vô tội, sáng tác chuyện câu view, ghép hình ghép ảnh vô tội vạ... Facebook giờ đây đã trở thành một nồi lẩu thập cẩm đầy những tin tức giả thật lẫn lộn, khiến người đọc hoang mang. Những người không tỉnh táo khi tham gia thế giới ảo rất dễ tiếp tay cho kẻ sai, gây ảnh hưởng đến người khác".

Ông cho rằng, mỗi cá thể tham gia mạng xã hội đều phải đóng vai trò của "màng lọc thông tin", phân biệt đâu là thông tin đúng, đâu là chuyện bịa đặt, để Internet trở lại đúng với mục đích ban đầu - nơi giao lưu, chia sẻ tin tức.

Việc bịa đặt một câu chuyện hoàn toàn sai lệch về người khác, vu oan cho người vô tội chỉ để phục vụ mục đích tăng lượng theo dõi là mánh câu like mới của nhiều người sử dụng Facebook.

Từ những câu chuyện tưởng như vô thưởng vô phạt, đến những sự việc khiến dư luận hoang mang, đều khiến cuộc sống người khác bị ảnh hưởng.

Mỗi người, trước khi đặt tay lên bàn phím để gõ một bình luận, nhấn một nút share, sáng tác một câu chuyện, hãy cân nhắc thật kỹ lưỡng những điều mà mình sắp làm.

Xin đừng để một phút nông nổi của bản thân làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác.

An Yên (Tổng hợp)

chọn
Chung cư Hà Nội đã cắt sốt
Theo lãnh đạo doanh nghiệp địa ốc, khi mọi người xếp hàng để mua BĐS thì có nghĩa thị trường đang FOMO. Dự báo 3-6 tháng tới, khi lãi suất điều chỉnh tăng để giải quyết vấn đề tỷ giá, nhu cầu mua trên thị trường sẽ giảm.